1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với kimi!
    Mấy câu kô có nguồn của nguoilaido nghe giọng điệu giống Hùng Diệu Hoa tệ.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sặc, lần này là sặc nhiều!
    Vậy ra các anh box này thì lo đi viết bài bảo vệ cho Angie, còn các cô thì lo đi trích dẫn lời Angie hả?
    Mọi người kiềm nén lại, hết sức kìm nén lại đi (1 trong hai chữ kiềm/kìm là sai chính tả-không biết chữ nào, làm vậy cho đúng 50% đi! ), rồi cùng nhau bỏ tiền ra cho Anhie mượn thì nó còn có ý nghĩa hơn nhiều!
    Angie đợi hồi âm.
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hồi âm có ngay, 2007 nếu có gặp chắc chỉ gặp ở Đức thôi, còn 2008 thì có thể gặp ở VN, chừng khi nào gặp thì làm một chầu nhé! Chỉ cần Angie OK, FW mang về vài chai Jägemeister 40% thượng hạng của Đức (giá lại bình dân) làm một bữa! (thứ này Đức uống phải ướp đá, còn VN mình uống không chỉ rượu ướp đá mà người phải cho vào phòng máy lạnh vì cái này nóng lắm! không biết Angie ý thế nào?)
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 14/12/2006
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hè, cũng biết thế nên mới viết như thế!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sao, có plan chính thức rồi à? Nhưng cụ thể hơn tí nữa có được không?
    Hic, nghe nói mà thèm bia Đức...Dạo này Angie chỉ uống rượu là chính thôi. Mà lại là loại nhẹ hều, chưa đến 15%, hic...
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn này có biết là Angie viết câu đó không phải để an ủi ai hết mà là đang tự nhắc mình không?
    Vì, khi viết câu đó, Angie đang vui.
    Đau thật.
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu!
    Mà sao kêu "bạn này" thế? Làm Miao tự dưng hồi tưởng lại thời mình... cấp I ghê!
    Dù sao chăng nữa, Miao thích câu nói đó của Angie. Thật sự thích đó.
    Cảm ơn Angie nhé!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của theunforgiven711
    Ngày ấy đã đến rồi..
    Những cảm xúc sẽ chẳng giày vò anh nữa
    Anh đã trở lại như ngày xưa
    Như mặt nước mùa đông
    Băng giá

    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 16/12/2006
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Có thể 10 năm, 20 năm sau, khi nhìn lại những cái mà mình cho rằng là thú vị bây giờ, mình sẽ thấy chúng chẳng đáng gì cả. Hừm, có thể. Nhưng thế thì đã sao, mỗi giai đoạn cuộc đời thì lại có những suy nghĩ, triết lý sống khác nhau mà."
    (Kimikamo)​
    Tỉa tót và cải biến lại một chút:
    "Có thể sau này mình sẽ hối hận vì những quyết định của mình, vì những cái mà hiện giờ mình cho là nên làm, cần làm và phải làm. Nhưng như thế thì đã sao, mỗi giai đoạn cuộc đời thì lại có những suy nghĩ, triết lý sống và mục tiêu sống khác nhau mà!"​
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh Hai này có cái chữ ký là
    Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời...
    Đọc từ xưa đến giờ mà chả hiểu gì cả! Nhưng mà nhớ đến cái câu này, , Tình yêu không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi, khà khà khà
    À á, nghĩ ra rồi, Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời...nghĩa là mỗi khi yêu 1 cô khác nhau thì sống 1 cuộc đời khác nhau, hẹ hẹ hẹ...đúng rồi!

Chia sẻ trang này