1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của Kimikamo rất giản dị, nhưng hình như trong box không có ai hiểu được, hay nói chính xác hơn là nhận ra được câu này.
    Hì..hì.., đây nè:

    Biển hát chiều nay

    Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam
    Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
    Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương
    Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
    Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời
    Qua bao nhiêu thăng trầm, lửa thử vàng mới nên người
    Biển xanh vẫn hát những lời yêu thương
    Biển lại hát tình ca, biển kể chuyên quê hương

  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Angie không rành nhạc Việt, nhất là nhạc Việt viết bằng chữ màu tím, , cho nên vẫn từ không hiểu đến không nhận ra mà thôi.
    Thông cảm, Angie không được ''trí thức'' hay ''dạt dào tình cảm'' cho lắm, !
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bài "Biển hát chiều nay" thuộc về những bài hát thế hệ trước nên ít người biết. Kimikamo cũng chỉ mới biết bài này cách đây...6 năm.
    Kimikamo thích nhạc Việt Nam, và càng ngày càng khám phá ra nhiều bài hát rất hợp gu của mình.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie thì không biết nhiều về nhạc Việt, nhưng càng ngày càng khám phá ra nhiều...ca sĩ rất hợp gu của mình.
    (Tình hình là dạo này bọn cầu thủ đá banh đều nhỏ tuổi hơn Angie mất rồi nên Angie phải đổi đối tượng ngắm nghía!)
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa đang đi trên đường tự dưng nhớ đến một câu:
    "Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi".
    (quên mất tên tác giả rồi!)
    Nhớ đến câu chuyện hồi... không nhớ bao nhiêu năm về trước, khi mình tiễn vợ lên đường, sau đó 1 tuần mình... bệnh liệt giường. Công nhận mình là người dễ bị "ốm tương tư" thật!
    Bi giờ ko để như thế nữa. Mình mà... hổng lẽ lại đi so kè ai ốm yếu hơn với Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng hay sao? (nói chứ hồi đó mình coi phim ko hiểu sao rất mê Lâm Đại Ngọc và nét đẹp của cô diễn viên đó. Hổng hiểu tại sao mình lại ko thích Bảo Thoa, nhất là ở đoạn gần cuối. Hóa ra con gái đều ích kỉ như nhau (bi giờ cũng ko còn nhớ rõ nội dung của phim cho lắm nên chẳng dám bàn luận nhiều, nói bậy bạ lỡ bị chửi chết ))
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đang lên kế hoạch cho cuộc đời bạn thì cuộc sống nó vẫn đang tiếp diễn ngoài kia, vậy thì hãy cứ sống đi, rồi cuộc sống sẽ đưa đẩy bạn đến những cái kết rất bất ngờ
    Cuộc đời không tặng ai cái kết thúc nào có hậu cả, tự mỗi người phải đi tìm kiếm một cái kết có hậu cho riêng mình

    So I should not have any plan for my life or should actively create one for a prosperous destination
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    À nếu kế hoạch liên quan đến chuyện ôn tập thi cho tháng sau thì có nên ... lo lắng không nhỉ''?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, tháng này là tháng ăn chơi mà, vả lại, lâu lâu mới có dịp gặp người muốn gặp chứ!
    Nhân tiện, PM Angie cái số Handy nào! 1 tuần nữa Angie nhá máy cho Wing...gọi lại!
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui vốn là thứ gì rất kỳ quái, không hề vì mình chia cho người khác mà bị ít đi. Có lúc ta chia nó cho mọi người càng nhiều chừng nào, mình được lại càng nhiều chừng đó.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân giúp ta nhân đôi hạnh phúc, chia đôi nỗi buồn, và nhân gấp bốn tất cả các chi phí!
    Hà hà, phải mua bộ đồ ăn pha lê cho hợp với màu sơn và thảm của phòng ăn, phải mua bộ ghế xếp để hợp với màu gạch men hồ bơi, etc. hé hé hé

Chia sẻ trang này