1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này đa số đều có một cái mặt nạ, bình thời tuy không thấy, nhưng đến lúc tất yếu, sẽ đem cái mặt nạ đó đeo lên. Có người vì muốn che dấu cái bi ai của mình; có người vì muốn che dấu cái phẫn nộ của mình; có người thì bất đắc dĩ, bất đắc dĩ phải đưa bộ mặt cười cợt ra mê người ta; có người vì muốn làm người ta sợ mình. Cũng có người vì muốn che dấu cái sợ hãi trong lòng mình
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Nhẫn nhục chịu đựng hiện tại, không phải để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, mà chỉ vì không thể thoát khỏi tình trạng này, đó là điều khủng khiếp.
    Nó mài mòn sự kiên nhẫn, niềm tin và cảm xúc của con người."​
    (Angie)
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa trải qua thì sẽ cảm thấy khó tin. "Làm sao mà "mài mòn" được?"
    Chỉ có trải qua rồi thì mới biết được sự mài mòn nó khủng khiếp đến mức độ như thế nào, bởi là vì mài mòn cứ không phải là cắt bén, chính vì vậy, rất khó nhận ra. Nó cứ ăn mòn ta, mài mòn ta, từng chút, từng chút một, mà nhiều khi bản thân ta cũng chẳng hề hay biết.
    Đến khi ta biết được thì đã quá muộn. Niềm tin đã biến mất, tình cảm đã chai đá, và sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
    Để rồi ta sẽ làm cái chuyện mà ta không hề nghĩ đến... Và cũng không tin nổi là một ngày nào đó ta có thể làm chuyện đó.
    Nhưng, chắc chắn là sẽ không bao giờ hối hận.
    To Angie:
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chẳng qua là Angie nhận ra là đang có một thứ đang từng ngày mài mòn bản thân mình đó mà!
    Hút điếu thuốc nào!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    If you are in love with somebody, but that person doesnt know...
    Tell her/him today!
    Maybe today, that person is also in love with you.

    Hic, chắc phải phone cho 1 chục anh và thử chiêu này xem, biết đâu lại có một (số) trong các anh ấy cũng đang...nghía mình thì sao, nhỉ nhỉ nhỉ?
    Nhưng mà phone anh nào đầu tiên đây? Bối rối quá! Cắn móng tay nào!
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Hãy theo đuổi một trong những hoài bão lớn nhất trong cuộc đời và đừng bao giờ bỏ cuộc"​
    Problem: "Hoài bão" là gì
    Hoài bão lớn nhất trong cuộc đời mình là gì?
    Cái mình muốn theo đuổi thì... Mình không chắc là mình còn có thể theo đuổi nó....
    Một câu hay, nhưng mà......
    Nhưng mà......
    Tối nay, trời lạnh, vắng vẻ. Nghe "I will always love you" tự dưng cảm thấy buồn...
    Muốn gặp, muốn ở bên, muốn nói chuyện.... But, with who
    Hát cùng Whitney:
    "And I..... will always love you......... will always love you..............."
    Thả hồn trong điệu nhạc........
    Nhấm nháp "sự cô đơn sang trọng và cao quý", sự cô đơn "thanh cao và tao nhã".
    hahhahha.
    Thực tế là mình ghét cay ghét đắng cái giọng điệu và dáng vẻ khi nói chuyện như thế!
    Ui, đang lảm nhảm gì thế này?
    Đi ngủ được chưa?
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hoài bão là cái mà người ta khi nhắc đến có thể buột miệng nói thế này: mình chắc chắn sẽ làm được điều đó. Nếu như trong 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa mình vẫn không đạt được điều đó thì đến cuối đời, mình cũng sẽ có cách biến điều đó thành hiện thực. Hơn nữa, hoài bão là cái đích mà tất cả những gì mình làm hôm nay đều phục vụ cho nó trong tương lai. Hoài bão là điều mình có thể khiến mình tự hào khi nghĩ đến, nâng đỡ mình khi thất bại và là đích đến cho mọi thành công của cuộc sống. Sống với hoài bão là sống với stress.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cang ngay Wing viet cang dep ra, nhi?
    Mod sua bai dum, comp cua Angie khong go tieng Viet noi! Thanks nhieu!
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Happiness is always in your heart . What you need to do is to recognize it"
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    IT is the heart or happiness?

Chia sẻ trang này