1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lại một câu khác, bắt gặp bất chợt bên kia đường:
    "Có ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì!
    ?oNgày mai? vĩnh viễn tràn ngập hy vọng, bởi vì vĩnh viễn có ?ongày mai?, cho nên trên thế gian mới có biết bao người nuôi hy vọng."​
    Đúng vậy!
    Mà cũng chính vì thế, mình vẫn tiếp tục nuôi hy vọng, dù không dưới mười lần mình thầm nghĩ, thật đúng là hy vọng điên rồ.
    Nhưng biết sao được, bởi vì: "Có ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì!". Chính vì thế, hy vọng vẫn cứ là hy vọng, "cho nên trên thế gian mới có biết bao người nuôi hy vọng.".
    Những hy vọng không bao giờ tắt, trong tim.
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sửa bài như đã hứa:
    Câu Miao muốn post ngày hôm nay:
    "Nếu mỗi người ai ai cũng tràn đầy lòng tin tưởng và yêu thương vào cuộc sống, thế giới này không phải sẽ biến ra tươi đẹp hơn nhiều lắm sao?"
    To FW and Angie: Thank you!
    Được MIAO_SLAN sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 24/02/2007
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là thứ có giá. Người ta phải trả một cái giá của ngày hôm nay để đạt được cái hy vọng của mình ngày hôm sau. Cái giá đơn giản nhất khoan kể đến sức lực, cố gắng chính là thời gian. Cái giá của thời gian mất đi để nuôi hy vọng là không nhỏ. Do đó nếu bạn chấp nhận trả giá để nuôi hy vọng của mình thì hãy cố gắng tiếp tục đến cùng. Chỉ khi một lúc nào đó chợt nhìn lại cái giá đã trả là quá lớn mà cái hy vọng cứ mãi xa xôi hoặc cái mình đạt được đã sắp đến trước mắt nhưng nó không phải là cái mình đã mong muốn cả về chất và nhất là về lượng thì khi đó một quyết định từ bỏ hy vọng, chấp nhận những phí tổn đã bỏ ra là một sự mất mát sẽ trở nên thật sự cần thiết và đòi hỏi can đảm. Cuộc sống tất cả đều là tập hợp của những quyết định. Có người tung đồng xu để quyết định, có người suy nghĩ nát óc để quyết định, tất cả đều có thể. Chỉ là con người ta có còn nhớ mình đã quyết định cái gì, chịu trách nhiệm cho quyết định của mình cũng như cái giá của nó sau đó hay không mà thôi.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của Angie thì cứ tiếp tục hy vọng.
    Nói thì nghe thiếu biết ơn với Đời thật , nhưng hình như tất cả các hy vọng của Angie đều trở thành hiện thực cả.
    Điều đáng buồn là, không biết có ai để ý không, những điều ta có trong tầm tay nên tưởng không quan trọng và không thèm hy vọng thì mất đi cái một, không giữ kịp.
    Tặng bạn một câu đi kèm với câu HY VỌNG này:
    Life gives answers in 3 ways:
    It says YES and gives you what you want.
    It says NO and gives you something better.
    It says WAIT and gives you the best on its own time.
    Vẫn biết là câu trên hơi ảo tưởng quá, nhưng tôi thiết nghĩ nó đúng đấy. Điều ta quá mong muốn không chắc lại là thứ BETTER hay BEST đâu.
    Coi chừng vụ timing nữa. Cái mình muốn hôm nay không phải là thứ mình thèm có trong, ví dụ, 10 năm nữa đâu. Bỏ ra 10 năm để hy vọng một điều có chắc gì là hay? Đến 10 năm sau, tự nó tìm đến chui vào tay mình nhiều khi mình còn nhổ toẹt vào nó ấy chứ.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng vĩ cuồng, utopian, thủ dâm ý chí bạo lực cách mạng.
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cái bà Angie này làm em chết cười Chị tiêu cực quá chị yêu Chị phải có những phút giây mơ mộng giống chị Miao thì sống mới hạnh phúc được, chẹp hi.hi. Kiểu này chắc chị Miao hết mơ mộng nổi với chị Angie hí hí
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie lãng mạn, chứ không mơ mộng.
    Angie khó có hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là lãng mạn, mơ mộng hay thực tế. Cái tính nó vốn thế!
    If you are not part of the solution then you are part of the problem.
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ. Có lẽ vì vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ" -Lermontov-

    "Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa
    Chết vì yêu là đang sống trong tình yêu"
    -Victor Hugo-
    "Thật thế, khó tìm ra được 1 tình yêu hoàn hảo. Để trờ thành 1 người tình, bạn phải có sự tinh tế của 1 kẻ sáng suốt, sự linh động của 1 đứa trẻ, tính nhạy cảm của 1 nghệ sĩ, sự hiểu biết của 1 triết gia, sự thu nhận của 1 vị thánh, sự khoan dung của 1 học giả, và lòng dũng cảm của 1 tín đồ" -Leo Buscaglia-
    & & ​
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phải tìm ra ai đó chịu vác cưa cưa mình!
    Tình hình là dạo này các anh ít chịu vận động quá, làm các cô phải mệt mỏi cưa cẩm đau cả người!
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khi cơn gió của sự đổi thay thổi qua, một số sẽ xây lên những bức tường và một số sẽ dựng nên những cối xay gió.
    Ngạn ngữ Đức

Chia sẻ trang này