1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thích!
    Cảm ơn Angie nhé! (^_^)
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được một số câu rất hay (trong cuốn sách), viết lại vào đây để lưu giữ.
    Love one another and you will be happy.
    ....................................................It''s as simple and as dificult as that
    (Yêu thương mọi người và bạn sẽ thấy hạnh phúc. Vừa đơn giản mà cũng vừa khó khăn như thế!)
    Tình yêu không phải là một quyết định mà là một cảm xúc.
    Nếu chúng ta có thể quyết định là chúng ta sẽ yêu ai thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng bớt kì diệu đi nhiều
    Tình bạn thật sự rất giống với tình yêu thật sự.
    Tình yêu thật sự giống như vàng còn tình bạn thật sự giống như bạc.
    Vàng có thể có giá trị cao hơn nhưng bạc lại có thể sử dụng theo nhiều cách hơn
    Side by side or miles apart, dear friends are always close to the heart
    TÌnh yêu là ngôn ngữ được nói bởi tất cả mọi người nhưng lại chỉ được hiểu bằng một trái tim
    To truly love, is the ultimate expression of the will to live. A heart that truly loves is forever young
    (Sự yêu thương chính là cách biểu lộ cơ bản của khát vọng sống. Một trái tim thật sự yêu thương thì lúc nào cũng trẻ trung)
    Bạn không thể yêu thương ai được, cho đến khi bạn hiểu rằng bạn không thể yêu tất cả mọi người
    The first duty of love is to listen.
    To be brave is to love someone uncon***ionally, without expecting anything in return
    Niềm tin khiến mọi điều đều có thể.
    ...................................Tình yêu sẽ làm chúng trở nên dễ dàng hơn
    The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it
    To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    2 câu cuối thấy khá hay. Nhưng câu này em vẫn còn mơ hồ về ý nghĩa của nó ...
    The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it
    ( Điều nguy hiểm nhất đối với chúng ta không phải là đặt mục tiêu quá cao rồi không đạt được mà là đặt mục tiêu quá thấp rồi đạt được.)
    Có ai hiểu câu nói này khuyên chúng ta điều gì không nhỉ ?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cảm thèm chóng chán.
    Đạt được rồi, thỏa mãn rồi thì không thấy đáng quý nữa.
    Đối chọi với cái tâm lý rất người này là: CON CÁ MẤT LÀ CON CÁ TO.
    If you can meet with Triumph and Disaster
    anh treat those two impostors just the same
    ...you´ll be a MAN, my son.
    (Rudyard Kipling)

    Đừng nghĩ cuộc đời là một MỤC ĐÍCH phải đạt đến, mà là niềm vui trong từng khoảnh khắc trôi qua ấy.
    Profile của Kimikamo có 1 câu tượng tự---và nhờ thế đã thu hút đc số lượt xem tăng lên đáng kể. Sỡ dĩ Angie nói điều ấy là để LK không táy máy vào xem cho số lại tăng lên.

  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi mà em.
    Câu này nó khuyên mình rằng không nên đặt mục tiêu quá thấp.
    Chị nghĩ là, đặt mục tiêu cao (tự yêu cầu cao đối với bản thân), là một việc tốt. VD, nếu năng lực hiện thời của ta là 5, ta đặt mục tiêu là 10, nếu ko đạt được 10, thì trong quá trình ta cố gắng phấn đấu để đạt mục tiêu, bản thân ta được rèn luyện, thì ít ra ta cũng trở nên 9, hay là 8 (nếu chỉ có 7 thì tệ quá rồi chả buồn nói nữa! >_<)
    Còn nếu khả năng ta hiện thời là 5, ta đặt mục tiêu là 5, 6 (hay tệ quá đỗi thì chỉ đặt mục tiêu là 4) thì đương nhiên là chả cần phấn đấu rèn luyện gì nhiều ta cũng sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu (cái "mục tiêu" này thật sự chả xứng đáng để được gọi là "mục tiêu"). Sau khi ta đạt mục tiêu xong, dễ có cảm giác... tự mãn, tưởng đâu mình "ngon" lắm, nhưng trên thực tế, năng lực của mình chả có tiến bộ tí tẹo nào (thậm chí còn tiến lùi nữa >_<). Thế là ta "chết" trên ảo tưởng về khả năng của bản thân mà ko hề tiến bộ chi cả. Đó là một điều rất nguy hiểm.
    Chị nghĩ câu nói này nó khuyên như thế.
    Em đọc xong có đồng ý ko thì cho chị biết với nè! (^_^)
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ah ha ... chị nói khá gần với suy nghĩ của em ... nhưng em không hiểu cặn kẽ hơn chị được. Chị phân tích khá sâu Thanks chị nhìu.
    Em có 1 câu này cũng khá hay :
    Falling in love is one thing, Staying in love is another.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    The first step to getting the things you want out of life is this: Decide what you want.
    Ben Stein
    Gặp lại "Quyết định chủ nghĩa" rồi! Decisionism. Thực tế là nghĩa của chữ Decisionism không giống như cách mình hiểu. Có lẽ mình phải renew lại chữ này thôi.
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Từ blog của 1 ku (cậu) 16 tuổi:
    Blast:
    AngelX(2/18/2007 10:57:11 PM): Tu nay anh voi pe la 1 !!!!

    Ở dưới (chả nhớ chỗ đó là chỗ cho câu gì???)
    "Bé ko cần anh thương bé, vì anh đã yêu bé rồi"
    Hà hà
    Mấy tiếng sau đã đổi thành một câu thật hay ho:
    "Love''s Just Like War . Easy To Start . Difficult To End . Impossible To Forget !!" ​
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua spam mà cái topic này k spam đc. Hôm nay thì post cái câu tuyệt hay do 1 người bình thường nói ra vậy.
    Saurabh Bhatt: There are millions of sore losers who marry wrong people everyday, one more isnt gonna do anything wrong.
    Ka ka ka, mình thiệt là rỗi hơi.
    Đúng là bọn TVTY hay nói: Ngu thì chết, chứ bệnh tật gì!
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    tháng 10-11/1886, Hertz tiến hành nhiều thí nghiệm về sự dẫn truyền điện năng ko có dây dẫn ( bằng sóng điện từ) để đốt đèn bằng sóng phát thanh. Từ đó viết lại 6 phương trình huyền thoại Maxwells ở dạng tích phân như hiện nay (phương trình về trường điện từ truyền đi dưới dạng sóng và sóng ánh sáng có dạng xung điện từ)
    Hertz viết:" Đừng hòng nghiên cứu lý thuyết kiệt xuất này mà ko chịu đựng 1 cảm giác kì lạ của thời gian, hình như các công thức toán học sống 1 cuộc sống riêng, có trí tuệ riêng, và dường như những công thức đó thông minh hơn chúng ta, thông minh hơn cả chính tác giả và hình như chúng cho chúng ta còn nhiều hơn cái mà vào thời gian đó người ta đặt vào nó"
    Hay!

Chia sẻ trang này