1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Wing ta bị giề thế?
    Có cần Angie cho cái link của cả cái đoạn phía trên không hay Wing tự search ra? Đã nói rùi mừ. Wing mắc cái hội chứng hiểm nghèo trầm trọng hóa vấn đềcó kiểu hay vận mấy câu nói vào người nhắm. Cái đoạn kia Angie lấy từ forums.philosophyforum. Forum ấy có chất lượng thảo luận cao nhắm. Wing rảnh thì ghé đọc chơi.
    Còn về mấy cái vàng vàng, chỉ cần lật ngược cái CHỦ NGỮ thành một người cụ thể thì có nghĩa lắm đấy. Chủ ngữ có thể là bất kỳ ai trong box này, các vàng vàng đều có nghĩa hay ho cả.
    Tính Angie không hay bóng gió. Angie không ưa kiểu đó. Nhưng thể theo yêu cầu của...một số bạn hay bóng gió ở box này thì Angie sẽ có 1 loạt bài bóng gió phục vụ riêng cho các bạn. Hi hi, chú ý đón xem. Cầu được ước thấy nhá!

    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 19/08/2008
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    well, it''s really ridiculous to say "bó tay" we ought to say "to live is to fight" instead
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 19/08/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cứ cố mà sống sao cho không hối tiếc.
    Nếu vì sợ mất đi cái gì đó mà mình sẽ nuối tiếc, tốt hơn hết nên giữ tất cả lại (===> nhà sẽ "ngập" trong "rác", tại quăng cái gì đi cũng tiếc hết! )
    (just kidding, cái này hổng nói về "người" à nghen, đang nói về việc... vứt đồ thì tiếc mà thui nhe! - Post bài hôm qua nhưng hum nay nghĩ lại tự dưng nhận ra người ta có thể sẽ hiểu lầm theo 1 hướng khác ==> phải vào đính chính trước khi bị... chửi )
    Được MIAO_SLAN sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 20/04/2007
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà không hiểu?
    Angie post 1 loạt mấy bài reply lại cái PM của Miao trong Nhật ký Quotations mà. Có ai không hiểu?
    Và cũng có ai không hiểu là Miao, không thể không reply, cho nên reply trớt quớt, không hề ăn nhập gì với câu chuyện đâu?
    Điều Angie nói, trong Nhật ký và trong Quotations là mấy điều trừu tượng. Và cũng dễ nhìn thấy là Miao reply trớt quớt về chuyện liệu có nên giữ/vứt mấy thứ đồ vật cũ trong nhà.
    Có gì lớn đâu.
    Angie mà đã thích thì Angie làm Miao phải nói thẳng, nói thật, chứ không bóng gió, cũng không SIDESTEP vấn đề được, kể cả trong public.
    Căn bản là Angie chưa quỡn mà thôi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đắng chưa hẳn dã tật, nếu con bệnh khạc ra, không uống.
    Nhưng sự thật thì chắc chắn mất lòng, vì không ai bịt tai hay bịt não mình lại được.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ItÂs funny when people discuss Love Marriage vs Arranged.
    ItÂs like asking someone, if suicide is better or being murdered.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    FAILURE IS THE ONLY OPPORTUNITY TO BEGIN AGAIN THIS TIME MORE WISELY.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    When we are born, our motherÂs get the compliments and the flowers.
    When we are married, our brides get the presents and the publicity.
    When we die, our widows get the life insurance.
    What do women want to be liberated from?

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    The average man''s life consists of:
    Twenty years of having his mother ask him where he is going,
    Forty years of having his wife ask the same question;
    and at the end, the mourners wondering too.

Chia sẻ trang này