1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    sow nên đọc "Quảnh gánh lo đi và vui sống" của Dale Carnegie, Nguyễn Hiến Lê dịch.
    Trong họa, phúc thường mọc sẵn,
    Trong phúc, họa thường núp sẵn.
    (Lão Tử)
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đô đốc Yamamoto được biết đến như là một trong những đô đốc hải quân nổi tiếng nhất Nhật Bản và cả thế giới, với vai trò là người phác thảo và chỉ huy trận đánh Trân Châu Cảng, đồng thời cũng là người chỉ huy Hải quân Nhật trong giai đoạn đầu cuộc chiến Thái Bình Dương.
    Ông này từng du học ở Mỹ (tốt nghiệp Havard hẳn hoi), và cũng từng có thời gian làm tùy viên quân sự của Nhật ở Mỹ. Ông là người hiểu rõ về tiềm lực của nước Mỹ hơn hẳn những tướng lĩnh quân sự Nhật cùng thời, và vì thế luôn chủ trương phản đối một cuộc chiến tranh trực tiếp với Mỹ. Vì lý do này ông đã từng là một trong những đối tượng ưu tiên ám sát hàng đầu của giới quân sự diều hâu Nhật trong thời kỳ trước CTTG lần 2.
    Tuy nhiên số phận đã đưa đẩy Yamamoto phải trở thành người mở màn và chỉ huy một cuộc chiến mà ông không mong muốn. Yamamoto qua đời vào năm 1943, khi đoàn bay thị sát chiến trường của ông bị phục kích. Kimikamo nghĩ đây là một "kết thúc đẹp" cho Yamamoto, vì ông không phải chứng kiến cảnh thảm bại của Nhật sau đó, và cũng không phải ra tòa án tội phạm chiến tranh, mà kết quả hầu như chắc chắn là treo cổ.
    Đối với Yamamoto, Kimikamo ấn tượng nhất về hai câu nói. Một trong hai câu đó được ông thường xuyên nói với các học trò của mình ở trường sỹ quan Hải quân, khi ông đang làm công tác giảng dạy ở đó. Câu nói như sau:

    "Khi gặp một vấn đề khó, các cậu hãy suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ lại một lần nữa, rồi tiếp tục lật lại vấn đề để suy nghĩ. Cứ như thế lặp đi lặp lại...Chính những quá trình suy nghĩ này sẽ là tài sản quý giá nhất của các cậu sau này"
    Kimikamo ấn tượng bởi câu nói này vì trước giờ thấy mình là người rất lười suy nghĩ. Nhất là khi đụng phải những vấn đề khó thì rất hay bỏ dở giữa chừng, không nghĩ tiếp nữa.
    Lười suy nghĩ, đó là một biểu hiện rõ nhất của tuổi già, của sự suy thoái của não. Kimikamo đọc ở đâu đó nói rằng những người sử dụng đầu óc nhiều, suy nghĩ nhiều (suy nghĩ chứ không phải là lo nghĩ) thì sẽ sống lâu hơn hẳn so với những người ít sử dụng trí óc. Kimikamo quan sát thấy nhận định này cũng khá đúng.
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 18/09/2006
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nếu là những thứ như thiên tai làm cho mình cáu kỉnh thì Angie không nói gì được, nhưng nếu có AI hay NHỮNG AI làm mình cáu kỉnh thì nhớ thế này:

    Lũ chúng nó cố tình phá mình thì mình sẽ không ngu gì để điều đó tác động vào mình! Vậy là trúng ý chúng nó rồi! Mình có sức thì phá ngược lại, không thì cười vào mũi chúng nó! Tao đây không dễ sập bẫy chúng mày giăng ra nhanh vậy đâu!

  4. oliu_chemchep

    oliu_chemchep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu mong quý vị đọc tham khảo mình cũng lượm lạt tùm lum ấy mà:
    Cười người hôm trước hôm sau cười hoài
    hoặc
    Cuốc đất trồng khoai quạ vô ăn chuối,
    Thế nhé!
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu trên khó hiểu quá, ông bạn nào đó giải thích giùm đi. Ai mà post câu nào khó hiểu thì cũng nên thêm vào vài câu giải thích, chứ không thì bài post cũng không có ý nghĩa gì mấy.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao kì vậy nè, sao Kimi post một bài dài te tua như vậy mà sow ko hề thấy, cũng chẳng hề để ý đến nhỉ? Hình như chưa bao giờ nó lọt vào mắt sow??? Sow nhớ sow vào đây đọc, chỉ thấy bài của FW và Angie thui mà??? Đến bữa nay mới thấy bài này đó.
    Mắt mình có vấn đề chắc????
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hic, có cái gì phải giải thích hay suy nghĩ đâu chứ! Mấy câu này là mấy câu ca bị bóp méo thôi mà! Từ câu "cười người hôm trước hôm sau người cười" với lại câu gì mà có tận cùng là "họa vô đơn chí" á! Mấy câu này post lên cho vui thui mà. Sow không nghĩ nó có ý nghĩa thâm thúy gì cả!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này lần đầu tiên sow nghe, nhưng sow có biết một câu cũng có ý nghĩa tương tự, do thầy Huyên nói.
    Thầy bảo rằng: "Nếu không biết làm một bài toán, hãy cố viết một dòng, dòng gì cũng được, liên quan đến bài toán, cố mở ra một chút. Sau đó, từ dòng thứ nhất, hãy ráng tìm kiếm mọi thứ có thể để viết thêm dòng thứ hai. Từ dòng thứ nhất và thứ hai, ráng suy luận ra dòng thứ ba. Rồi dần dần, các em sẽ thấy viết dòng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ... dễ dàng hơn. Và ta sẽ thấy rằng, bài toán ban đầu tưởng chừng giải không được, cuối cùng ta đã làm ra, từ những nỗ lực viết những dòng 1, 2, 3..."
    Câu này hay đó chứ! Có điều, nói thật, hình như sow chưa từng thấy nó áp dụng hiệu quả bao giờ thì phải, nhất là đối với môn Toán (chắc sow dốt toán???). Sow chỉ thấy cứ ngồi mò linh tinh, xoay đủ các hướng một hồi thì tự dưng nó phát ra thui, chứ cái "dòng đầu tiên" nhiều khi... vô nghĩa, bí rịt hà! Nhưng mà sao cũng ko có ấn tượng nào về một bài toán khó mà mình bí thế nhỉ???? Có lẽ thấy bài nào khó là sow... quăng qua một bên, ko thèm giải nữa nên chẳng có ấn tượng gì chăng? Sow chỉ từng ám ảnh, nằm mơ về bài toán khó của bộ môn mà sow yêu thích thui, còn lại thì... dẹp!
    Nhiều khi mệt quá, đầu óc trở nên mụ mẫm, thế là lười suy nghĩ, không muốn suy nghĩ nữa.
    Thật ra chưa chắc ai nghĩ nhiều thì sống lâu đâu, bằng chứng rõ ràng là có rất nhiều ông giáo sư đầu ngành, những người luôn sử dụng đầu óc, trí tuệ, thường hay bị "đột tử" vì cái bệnh gì có chữ "não" á! (hình như "đứt mạch máu não"????) Tự dưng sow quên mất tiêu là bệnh gì rồi!
    Nhưng cũng có những ông giáo sư sống rất thọ. Cái này chắc tùy người, tuỳ hoàn cảnh sống nữa, chứ ko phải chỉ là vấn đề suy nghĩ hay không.
    Cũng có những người sống rất nhàn nhã, có gì cần thiết phải suy nghĩ đâu, và những người này cũng sống rất lâu, trẻ rất dai nữa đó.
    Nói chung, sow ko nghĩ là vấn đề "sống lâu" có liên quan gì lắm đến việc "thường suy nghĩ"
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Kimi nói vậy là bởi vì nếu những câu nói trên là câu nói đùa thì Kimi không hiểu là cười ở chỗ nào. Bởi vậy có thể nó có ý nghĩa gì khác chăng.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chà, lần thứ hai thấy cách post bài kiểu này của Kimi. "Thâm thúy" là ở đây! Thích cái phong cách cool này của Kimi quá!

Chia sẻ trang này