1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước, cốc nước ấy có thể không còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt. Vì thế, vấn đề không chỉ đơn thuần là có hay không có một ai đó bỏ 1 nhúm muối vào cuộc đời bạn, mà còn là ở bạn: trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé.
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Có vết thương nào tệ hại hơn một tình yêu giả dối?
    SOPHOCLE
    ===
    Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói "rất tiếc".
    ERICH SEGAL
    ===
    Hôn nhân có thể là cái hồ sóng gió, nhưng cảnh độc thân luôn luôn là cái máng buồn lầy.
    T.L. PEA****
    ===
    Khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im.
    REGNARD
    ===
    Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hòa dịu của hai trái tim, làm ngưii ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn.
    THEO TÂM LÝ HỌC
    ===
    Tình yêu là một chất kích thích làm cho ngưii ta sảng khoái vui tươi, nhưng cũng có khi là thứ chất độc làm cho con người ủ dột, mềm yếu.
    THEO DƯỢC HỌC
    ===
    Yêu là lúc huyết áp tăng lên, tim đập mạnh, bộ máy hô hấp làm việc dồn dập. Nói chung rất nguy hiểm cho người yếu tim.
    THEO Y HỌC
    ===
    Tình yêu là một loại phản ứng phát nhiệt.
    THEO HÓA HỌC
    ===
    Tnnh yêu là hiện tượng hút nhau giữa hai điện tích trái nhau.
    THEO VẬT LÝ HỌC
    ===
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Don´t let someone become a priority in your life,
    when you are just an option in their life.
    Relationship work best when they are balanced.

    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 15/12/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    T kết luận bài thuyết trình GDCD, năm 11:
    Cho nên, tình cảm bạn có dành cho một người bạn khác phái chỉ vì bạn ấy có mái tóc đẹp, vì bạn ấy học giỏi, etc. không phải là tình yêu. Đừng bao giờ nhầm lẫn rằng bất cứ tình cảm dành cho một người khác phái cũng là tình yêu.
    Căn cứ theo đó, vô khối người nhầm lẫn. Vào cái năm đó. Và mãi cho đến bây giờ. Nhan nhản.
    Căn cứ theo đó, mình có thể chỉ ra đâu không phải là tình yêu.
    Căn cứ theo đó, mình vẫn k biết đâu là tình yêu.
    Căn cứ theo đó, rất nhiều người trong lớp vẫn chưa yêu ai và chưa lập gia đình. (Mấy người lập gia đình rồi thì k biết có yêu hay k, . À, một người lập gia đình rồi chứ có ai mà mấy. )
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 15/12/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Kẻ nào lấy việc đời trước mà chê bai đời nay, chém!
    Lý Tư
    [nick]
    Bỏ chữ ký
     

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 15/12/2008
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    1/ Tính cách đáng ngưỡng mộ
    2/ Tính cách gây ra sự đam mê
    Còn nếu 2 tính cách này không cùng có ở một người thì ta thích cả hai nhỉ?
    [nick]
    Bỏ chữ ký

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 15/12/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Most of us are pretty good at keeping promises to others
    and pretty bad at keeping promises to ourselves.

    [nick]
    Bỏ chữ ký

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 15/12/2008
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn?Tt do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbour. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
    Hi vọng 20 năm nữa mình có chuyện để ngồi vuốt râu kể cho con cháu
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Hừm, nói cho nhiều, thế có biết trade wind là gì không?
    Không chơi tra từ điển nhá! Thua thì đường hoàng nhận thua đê!
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 15/12/2008
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Trade wind là gió mậu dịch
    Nhớ hồi lớp 6 hay lớp 8 gì đó cô dạy Địa giảng bài này. Hồi đó ko nghe giảng mà cứ nhớ hồi học mẫu giáo, cửa hàng mậu dịch là nơi gì đó như thiên đường, có mấy món đồ chơi như con gà lên dây cót là đẻ trứng hay bộ đồ chơi nấu bếp đẹp mắt. Mình hồi đó còn nhỏ mà cũng biết lắm, vào chỉ dám ngắm hoặc nhờ ba nói cô mậu dịch viên mang ra cho xem thôi, chả bao giờ đòi mua (biết đòi cũng ko được mua mà)
    Sau này ko ai dùng mấy từ "cửa hàng mậu dịch", "mậu dịch viên" nữa nhưng tên "gió mậu dịch" thì vẫn còn
     
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 15/12/2008

Chia sẻ trang này