1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Do not limit your challenges.
    Challenge your limits.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    People demand freedom only when they have no power.
    Câu này quá chuẩn.
  3. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như phản XHCN
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ai có quyền lực thì thường thoả mãn với cái status ấy.
    Kẻ không có quyền lực thì có 2 cách:
    - leo lên nắm quyền
    - đòi hỏi cái quyền lực kia không được ''trị'' mình.
    Có 1 câu cũng chuẩn không kém:
    Người ta chỉ chăm chăm đòi hỏi sự công bằng với những người đang hưởng lợi thế cho với mình, có những đặc quyền mà mình không có.
    Con người hay quên là chính mình cũng đang có nhiều đặc quyền so với những người khác và chẳng hề muốn chia sẻ các đặc quyền ấy với người kém may mắn hơn mình.
    Con người mà.
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    "Chính vì ngược gió chứ ko phải xuôi theo chiều gió mà những con diều bay lên cao.(Winston Churchill)"
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    "Bạn cần phải đứng vững vì một điều gì đó nếu không bạn sẽ ngã vì bất kỳ điều gì"
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hay nỗi đau , đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hờ, làm mình nhớ đến ý nghĩ của Goldmund: Hoá ra vẻ mặt của người phụ nữ khi đau đớn sinh con và lúc cực khoái khi quan hệ ******** là giống nhau y đúc.
    Hè hè, tác giả câu trên cũng có ý tương tự chăng?
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ưm, câu này hay à nhe. Nếu người post chịu bình luận một chút thì rõ nghĩa hơn.
    Kimikamo thấy nếu mình có một cái gì đó để sống vì nó thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Khổ nhất là sống mà không có mục tiêu, không có chỗ dựa .
    Chính vì nhu cầu thiết yếu này của con người mà tôn giáo mới có thể phát triển rộng khắp như vậy. Đối với không ít người, tôn giáo chính là một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống.
  10. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    (...) bản thân sắc đẹp tự nó đã có một phẩm chất và một công trạng, hơn nữa lại là một công trạng vĩ đại?
    Chân lí và đức hạnh đều đẹp và đáng quí, tuy nhiên sắc đẹp cũng vậy. Chúng đồng đẳng, không thể thay nhau. Nhu cầu tinh thần của chúng ta xác lập chúng ở mức ngang nhau.
    Vì thế mà người Hi Lạp cổ đại, trong nghệ thuật đa thần giáo, không chỉ thần thánh hóa chân lí, tri thức, sức mạnh, trí anh minh, lòng dũng cảm, lẽ công bằng, sự trinh tiết, mà còn thần thánh hóa cả sắc đẹp, đi cùng với tình yêu và khát vọng...
    (...)
    Vì thế, hãy làm đẹp thưa các quí cô
    Cha ông ta xưa thường an ủi nên bảo "cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng thời nay những ai khôn ngoan thì hãy nhận ra rằng sắc đẹp của phụ nữ quyết định rất nhiều đến sự thành công trong tình yêu và trong cả sự nghiệp của họ.
    Đừng nghe lời ngọt nhạt của 1 vài thằng đờn ông kiểu như: có chồng rồi thì xấu đẹp với ai? hay là anh chỉ yêu cái đẹp tâm hồn, em giỏi giang thông mình vì thế anh yêu em vân vân và vân vân.
    Xạo hết, cứ đẹp là okie, còn nếu đờn ông mà yêu bạn vì trí tuệ hay vì cái gì khác là chẳng qua ko còn tìm đc 1 ai khác đẹp hơn bạn mà thôi
    "Sắc đẹp, tự nó thuyết phục ánh mắt đàn ông hơn mọi lý lẽ rườm rà của nhà hùng biện"
    (Shakespeare)

    Được bluesss_mizu sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 10/08/2007

Chia sẻ trang này