1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Welcome oliu_chemchep to box ! Cách viết của oliu_chemchep khá quen, không biết có phải bạn thuộc thế hệ 9x hoặc vừa tốt nghiệp PTTH không quá 2 năm không nhỉ? Nếu đúng là thế thì hay lắm, box này toàn người già cả, đang thiếu thanh niên đây! Welcome ! Welcome!
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện Thái Lan, FW chợt nhớ đến câu này:
    Vật cực tắc phản, vật cùng tắc biến
    Lại nghĩ đến một chuyện, chợt nhớ đến Khuất Nguyên, người trầm mình xuống sông Tương tự vẫn vì lời ngay của mình không được vua nghe lại còn mất chức. Lời cuối của ông là:
    Cả đời đục, một mình ta trong
    Cả đời say, một mình ta tỉnh
    Trước khi tự vẫn ông gặp một ông lão đánh cá. Người này chỉ nói rằng:
    Sông Tương nước chảy trong veo
    Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta
    Sông Tương nước đục chảy ra
    Thì ta lội xuống để mà rửa chân...
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe được câu này:
    Con hư tại mẹ, chồng hư tại vợ!
    Đúng là không đúng lắm nhưng không phải không có lý. Có ai bình luận gì không?
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, bình gì thì ko dám nhưng rõ ràng, phân tích theo môn Tập làm văn thì cái câu trên, "chồng" = "con", "vợ" = "mẹ", suy ra rằng đàn ông với con nít là một thứ mà phụ nữ phải đeo mang dạy dỗ và giáo dục suốt đời. khà khà
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, sow làm FW sặc cười mất! Không sai đâu, phụ nữ giáo dục cả 2 thằng đấy, thằng cha lẫn thằng con! Nhưng mà ông bà lại có câu thế này...
    Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về!
    Tức là người đàn ông phải biết giáo dục vợ và con. Kết luận thế này,
    Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, vợ dạy từ thuở nhẫn thời trao tay!
    Có điều là phụ nữ mà chiều chuộng quá, muốn gì cho đó thì đúng là không chỉ làm hư hỏng con cái mà còn hư hỏng người đàn ông nữa. Lẽ dĩ nhiên là con hư là do cha mẹ, nhà trường, xã hội, bạn bè... còn chồng hư là do công việc, xã hội, bạn bè... Nhưng mà người ta thường nói sau lưng sự thành công của người đàn ông là hình bóng của người phụ nữ, sau lưng sự thành đạt của con cái là sự giáo dục của người mẹ (mẹ gặp con ở nhà nhiều hơn bố, vì ông phải đi làm nhiều hơn). Thành ra nếu nói đến sau lưng sự thành đạt, thành công của chồng con là hình ảnh của người phụ nữ thì không thể phủ nhận sự thất bại của họ cũng có bóng dáng người phụ nữ, nhất là khi họ chìu chuộng quá. FW thì lập luận như vậy, thấy cũng không phải là vô lý, chẳng biết có ai có thêm cao kiến không!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói, theo những cái sow thấy, sau sự thành công của người đàn ông là hình bóng của người phụ nữ, đằng trước sự thất bại của người đàn ông là lù lù một người phụ nữ.
    Nói vậy không phải là đổ hết lỗi cho phụ nữ. Thật ra, đàn ông thất bại là do người đàn ông thất bại mà thôi, thất bại từ đầu, từ việc chọn vợ, sau đó là việc quyết định các vấn đề trong làm ăn, gia đình, v.v... chỉ có điều, nếu một người không giỏi lắm mà thành công ở bước "chọn vợ", thì vợ anh ta có thể giúp đỡ anh ta gỡ gạc, níu kéo, cầm giữ lại được, còn thất bại luôn ngay từ khâu này rồi, mà không "vững tay chèo", thì có thể sụn bại tất cả. Sow thấy thất bại dễ dàng nhất là khi cưới được một người vợ... phá của, làm bao nhiêu cũng không đủ để cung phụng cho nàng, thế là mau chóng lụn bại, nếu cứ tiếp tục mê đắm thui.
    Mà nói chứ sao người ta không đề cập đến sự thành công của người phụ nữ nhỉ? Thật phi lý!!! Thành công của người phụ nữ mang hình bóng của... chính cô ta. Nói vậy được ko nhỉ?
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Muốn cao kiến, có cao kiến đây!
    Hẹ hẹ, mấy câu này sưu tầm lâu rồi, tính post trong topic Giải trí...
    Phía sau sự thành công của một người đàn ông có một người phụ nữ. Phía sau người phụ nữ đó, có...vợ anh ta.
    Phía sau sự thành công của một người đàn ông có một người phụ nữ luôn lải nhải rằng anh ta chẳng làm nên cái tích sự gì.

  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói đùa thôi mà. Cái vế 2 (theo thầy Hạo thì ta gọi là phần "thuyết") của câu chỏi với cái mà người đọc có thể mong chờ từ vế 1.
    Chẳng hiểu sao nhiều anh có vẻ bực mình với cái câu quote Angie chọn. Có box có nhiều nhảy vào phê phán tùm lum. Mấy người đó bị thiểu năng phần hóm hỉnh rồi.
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khi được sống trong một căn phòng ấm áp, người ta quên mất ngoài kia đang có bão và nhà mình có thể tốc mái. Chỉ khi nào cửa kính bị vỡ và mái nhà bị gió thổi bay, gió lạnh tràn vào cuốn đi tất cả những hơi ấm, người ta mới nhớ đến cơn cuồng phong bên ngoài. Lúc ấy sẽ là quá muộn! Tại sao trong lúc đang ấm áp, ta không bước ra gia cố căn nhà?
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp gây cười bằng cách nói những điều trái với mong đợi từ phần trước của câu nói là một phương pháp hay. Một trong những ví dụ điển hình là câu nói của Bảo Quốc trong một vở cải lương xưa lơ xưa lắc:
    "Coi thằng này ốm ốm vậy chứ...yếu lắm"
    Ông thầy dạy cờ ngày xưa của Kimi cũng hay nói:
    "Coi nó khờ khờ vậy chứ...ngu lắm"

Chia sẻ trang này