1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cái này mới chỉ là 1 phần của Black Box theory, để em-be bổ sung thêm nhé
    1. Không nên cố hiểu (understand) hành vi (behavior) của một người, bất kể số lượng thông tin mình có về người đó
    2. Không nên đoán trước (predict) hành vi của họ, vì nó sẽ độc lập (independent) với tất cả những gì họ làm trước đó.
    3. Không có mối quan hệ nhân quả (cause-effect link) giữa những gì mình làm (input - our behavior) với hành vi sau đó của người khác (output - their subsequent behavior)

    Bởi thế ko nên hiểu, ko nên đoán, ko nên kiểm soát ai hết nhé, ko thì thất vọng đấy
    Để cho ví dụ vài cái
    1. Chỉ dựa vào CV với interview mà tuyển người thì hỏng
    2. Có cty prepare manager to deal with different cultures, hỏng luôn
    3. Cty nào đó áp dụng chế độ khen thưởng mới thành công ở bao cty khác, ko ngờ bị thất bại thảm hại
    Ví dụ bình thường hàng ngày thì nhiều
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    "Debauchery is perhaps an act of despair in the face of infinity."
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người nói dối:
    Falsehoods not only disagree with truths, but usually quarrel among themselves.
    (Daniel Webster)
    Tạm dịch: Sự dối trá không những chỉ mâu thuẫn với sự thật mà thường tự nó mâu thuẫn lẫn nhau.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    When you love someone, you can tell.
    But when you are in love with someone, everyone can tell.


  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đắc ý là người thua cuộc và chỉ có những kẻ ngốc mới tự hào đắc ý.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Know where you are going and why.
    True confidence flows naturally from a clear sense of purpose.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ trao trọn trái tim. Thời nay đâu còn Romeo và Juliet. Chẳng ai dám vì yêu mà chết. Chia tay nhau, lại mê mải kiếm tìm. Đừng bao giờ trao trọn trái tim. Có chắc gì người ta đã nhận cả. Cẩn thận đấy kẻo đến khi vấp ngã, ngước mắt lên...chỉ gặp sự lặng im. Đừng bao giờ trao trọn trái tim. Hãy giữ cho riêng mình, dù 1 phần rất nhỏ. Để gượng dậy sau cuộc tình tan vỡ, cho tâm hồn 1 chỗ trú bình yên...
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ độc thân sẽ không sợ bị bỏ rơi.
    Ba Người Bạn - Drei Kameraden - Remarque
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Life is basically tragic, death comes afterwards!
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Familiarity breeds contempt - and children.

Chia sẻ trang này