1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nếu được phép đổi, em sẽ đổi tất cả những lần anh hôn em thành những lần em được anh ôm thật chặt vào lòng, .
    (trích)
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đổi vậy chi vậy? Thấy cũng vậy à!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ai biết, người ta nói A man''s meat is another one''s poison mà!!!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc riết mấy câu love của SOW, Angie cũng bị nhiễm rồi nè. Vừa mới chớp được câu này, chả hiểu sao nó ở Box Truyện cười...
    Khi nào tình yêu còn mù quáng, là còn chưa có lý do để chia tay.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 20/11/2006
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    He, câu này đúng đó chứ! Sao lại cười nhỉ?
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    First love is only a little foolishness and a lot of curiosity.
    - - - - George Bernard Shaw "John Bull''s Other Island" ​
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Love is much like a wild rose , beautiful and calm, but willing to draw blood in its defense​
    .
    - - - - Mark A. Overby
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc được trong box TVTY. Cô bạn này tính tình thật hay ho. Nể nể!
  9. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lạc vô một cái... kho, sưu tầm được nhiều câu đọc nghe thật hay, và có câu thì rất... mắc cười. Ví dụ nhé:
    Ta từ tăm tối chui ra
    Vươn vai một cái rồi ta... đi vào!
    Người nào chê tui 1 lần là bạn tui, chê tui 2 lần là thầy tui, chê tui 3 lần thì dứt khoát tui nghỉ chơi
    Tiền ko phải là tất cả! (ngoài tiền ra, ta còn có vàng, ngân phiếu và thẻ tín dụng )
    (Boysaigon sưu tầm)
    Kiến tha lâu có ngày................. mỏi cẳng
    Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là không có tiền.
    Kiếm tiền không khó, quan trọng là kiếm bằng cách nào
    Thời trang ngày nay cũng giống như lưới B40 ngày xưa tức là chỉ ngăn cản tiến tới chứ không ngăn cản tầm nhìn....
    Đồng vợ đồng chồng, đông con khổ lắm
    Voltaire có nói rằng:
    "Thượng Đế sinh ra phụ nữ để lừa gạt đàn ông! Nhưng tôi vẫn muốn bị lừa gạt như thế!".
    ***********************************
    Nếu không có ước vọng, yêu đương sẽ chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
    (W.Congrève)
    Đàn bà chỉ nhớ những người đàn ông đã làm cho họ cười, đàn ông chỉ nhớ những người đàn bà đã làm cho họ khóc.
    (H.De Régnier)
    Trăm năm trước, ta chưa từng quen biết
    trăm năm sau, biết có còn gặp lại không?
    cuộc đời sắc sắc không không,
    ...thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

    Tình yêu như là một cái... restroom, kẻ bên trong thì muốn đi ra còn người ở ngoài lại muốn đi vào.
    Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra .
    (Rsoutheell)
    Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta
    (Geoges Granville)
    Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
    (Delarme)
    Nếu ngôi nhà bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy.
    (Ngạn ngữ Tây Ban Nha)
    Sự khoái trá lớn lao trong đời là làm được cái mà thiên hạ cho rằng ta không làm được.
    (Walter Bagehot)
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất
    Hay
    Người hạnh phúc nhất là người cho mà không bao giờ nhớ và nhận mà không bao giờ quên
    If you would be loved, love and be lovable.
    (Franklin)
    Patience is the art of hoping (Vanvenargues)
    (và đương nhiên là nó rất khó làm!)
    Muốn bước đến đỉnh cao nhất thì hãy bắt đầu từ những bậc thấp nhất
    Khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im. (REGNARD)
    (và thế là con người thường yêu một cách lầm lạc và ngu muội???)
    Hãy cho đi cái mà bạn có. Đối với ai đó thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ . (Henry Wadsworth - Longellow)
    Cuộc đời chỉ là một chuỗi những cơ hội ngẫu nhiên. Cái khó là nắm bắt cơ hội mà hành động. Đừng bao giờ để vuột mất. "Không phải ngày nào bạn cũng gặp cơ hội may đâu". (George Besnard-Shaw )
    Hạnh phúc như một chiếc đồng hồ, càng đơn giản càng dễ sửa.
    Yesterday is history. Tommorow is mystery. But Today is Present
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Đang viết bài về vấn đề "Ghen", tự nhiên nhớ đến lời Triệu Minh nói với Trương Vô Kỵ trong quán rượu nhỏ, khi anh này sắp làm đám cưới với Chu Chỉ Nhược:
    "Đêm đó, thấy công tử với Chu cô nương ngồi dưới tán cây "chàng chàng, thiếp thiếp", em chỉ hận cha mẹ tại sao sinh em ra trên đời này làm gì".
    Nếu có thể bình chọn, Kimikamo sẽ bầu chọn Triệu Minh là nhân vật nữ có nhiều câu nói "sến" nhất trong truyện Kim Dung. Kimikamo nghĩ, hà..hà.., làm sao có chàng trai nào nghe được những câu nói của cô nàng họ Triệu này mà không cảm động được.

Chia sẻ trang này