1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    not as you think. difficult thought, easy say!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ tình cảm nam nữ là thứ tình cảm tầm thường nhất đó. Phim về mấy thứ đó dễ lấy nước mắt lắm, nhưng khó làm thăng hoa con người bằng những loại tình cảm khác.
    Breakfast On Pluto kể về 1 anh con trai thích được thay đổi giới tính thành con gái, anh này là con của 1 ông cha (linh mục á.) Xã hội không chấp nhận anh này, còn người cha thì mãi sau mới nhận con và tiết lộ địa chỉ người mẹ cho anh này biết. (Anh này là ''trẻ mồ côi'' và biết ông linh mục là cha của mình từ hồi bé.) Cực kỳ xúc động. Xem phim anh chàng bóng mà thấy thương ghê...
    Câu cuối anh nói là, "Con đi tìm mẹ, nhưng con lại tìm thấy cha."
    Take my advice: If you love someone, do not think twice.

  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Ưm, embe không nói thì thật lòng ko hiểu ANgie đang viết về cái gì, hì, vì sow ko biết cái "Breakfast on Pluto" là "cái" phim, sow cứ tưởng đó là tên của một cuốn tiểu thuyết.
    Xong rồi tự dưng có subtitle sow lại tưởng đang nói về box.
    Dạo này sắp khùng đến nơi rồi!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay tự dưng lại nhớ đến câu nói này.
    Câu nói gây "cảm động" kiểu này chắc đến chết mình cũng chẳng nói được.
    Ở đây mình không thể dùng từ "sến", mà đối với mình, nó lại mang ý là "cải lương", cải lương quá trời quá đất luôn!
    Vậy ra chắc mình không bao giờ có thể làm anh chàng nào cảm động được luôn quá!
    u?c spirit_of_wind s?a vo 16:54 ngy 09/12/2006
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    !!!
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, 2 ngày cuối tuần này trở thành "chiên dza tư dzấn thất tình" đêm khuya
    Mình cảm nhận được cái đau đó. Mình cũng từng thấy đau như vậy. Đến bây giờ vết sẹo đã mờ nhưng thật khó mà quên
    Có câu này tặng cho bạn
    No one can hurt you without your consent
    Ko có ai có thể làm đau mình trừ khi mình chấp thuận chuyện đó. Ko ai cả.........
    (viết tới đây tự nhiên nhớ hồi nhỏ đi nhổ răng, ba dặn mình "Con cứ nói trong đầu là ko đau, ko đau thì sẽ ko đau đâu")
    Thêm câu này nữa
    Nothing succeeds like success
    Vậy đó, khi mà bạn thành công thì thành công liên tiếp. Khi thất bại cũng thế mà thôi. Chuyện thất tình kéo một dây buồn bực-->chán nản-->làm việc ko hiệu quả-->căng thẳng-->buồn bực..... đến đây chắc cũng đủ rồi. Nếu ko cắt cái dây chuyền này cũng thì chẳng thoát ra được cái vòng luẩn quẩn!
    Hì, tự nhiên tư dzấn xong mới thấy sao mình ko đem 2 câu này áp dụng cho mình
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 04/12/2006
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Embé làm Angie nhớ lại một chuyện Angie cũng từng viết trong Nhật ký rồi...
    Hè 2004, Angie tự nhiên bật chatbox lên nói chuyện với Stranger và than phiền là nhìn nick ex-bf online mà tự nhiên nghe nước mắt trào ra, cứ tưởng mình đã quên hết rồi, vậy mà...
    Stranger nghe nói vậy thì lại nói là Stranger tưởng chuyện cũ Angie đã quên rồi và quen rồi, nên Stranger cũng không bao giờ dám than về chuyện cũ của chính mình nữa, là Stranger vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc là nơi Stranger sống, người ta có thể khóc ngon lành trên suốt chuyến tàu điện ngầm mà không lo là có ai sẽ nhìn mình,Stranger thấy rửa chén là một công việc tuyệt vời vì mình có thể vừa khóc vừa rửa chén,Stranger nhìn vào sự cứng cỏi của Angie để ''tự lên dây cót mình.''
    Angie an ủi là rồi cả 2 đứa sẽ quên thôi mà...và thực ra, đó là kỷ niệm đẹp mà...
    Stranger nói, ừ, rồi sẽ quên, chỉ vì chuyện này còn mới quá, mới có hơn 2 năm thôi...
    Angie không bao giờ quên B và những gì Angie học được từ B. Stranger cũng không bao giờ quên nổi B (B của Stranger.) Nhưng mà, ừ, nhưng mà, bao lâu thì người ta sẽ gọi là một chuyện là cũ?
    Với B, Stranger sẽ không bao giờ cho đó là chuyện cũ. Angie-Angie của Stranger-cũng sẽ không bao giờ xem B của Stranger là chuyện cũ. Không, B là một phần rất lớn trong đời của Stranger. Và, vì Stranger lại rất quan trọng với Angie, nên B cũng vì vậy là quan trọng theo.
    Đừng mong mọi chuyện cũ đi... Cũ đi, nghĩa là mình thấy cuộc sống này là quen thuộc và dần nhàm chán đi. Không, Angie luôn tìm cách giữ lại những cảm xúc xưa cũ trong lòng mình.
    ---------------------------------------------
    Đã hơn 1 năm Angie không thử tìm cách liên lạc với Stranger, đã gần 1 năm Angie không nhìn thấy Stranger. Nhưng thực chất mình đã ngừng liên lạc từ khi nào? Angie đoán là từ năm 2002 hoặc 2003.
    Và, Angie nên liên lạc lại với Stranger không? Stranger...có lấy chồng chưa? Lấy ai? Lấy người từng ôm Stranger vào lòng và ngắm hoàng hôn cùng Stranger? Lấy người khác? Một người giống B hơn? Stranger, Stranger đã có Angie trong đời, việc gì Stranger lại đi tìm ''một Angie nam'' để yêu người đó?
    Angie ở đây, ở đây, và ở đây mà.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đẹp, chỉ là cảm giác của khoảnh khắc, chỉ có chân thật mới là vĩnh hằng
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thì ra được đau khổ vì người mình thương, cũng là một thứ sung sướng, chỉ phải là trên đời này, có mấy người hưởng thụ được cái thứ sung sướng đó ?

Chia sẻ trang này