1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotes - Hãy lắng nghe những ngôi sao quần vợt nói

Chủ đề trong 'Tennis' bởi masha86, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quotes - Hãy lắng nghe những ngôi sao quần vợt nói

    Không biết trong box đã có cái mục này chưa, nếu chưa thì mình xin được góp vui vậy nhé. Các ngôi sao quần vợt đều là những người nổi tiếng. Họ đã không nói thì thôi, nhưng đã nói là y như rằng có chuyện để thiên hạ được dịp xả căng. Mời mọi người nghe thử nhé



    "Thành tích của tôi nổi bật hơn bất cứ một tay vợt nào, vì thế chuyện ai sẽ là đối thủ của tôi trong trận chung kết không quan trọng. Tôi vẫn sẽ là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Nhưng tôi sẽ vẫn thi đấu hết sức mình trong trận chung kết, cũng như trong tất cả các trận đấu quan trọng khác. Đó là lý do vì sao tôi là số một thế giới. Chẳng có gì phải giấu diếm hết... Không phải tôi quá tự tin, mà là rất tự tin". (nguyên văn: I''''m not overcofindent, but very confident)
    - Roger Federer sau khi giành quyền lọt vào trận chung Cincinati.

    ?oTôi có thể chơi tốt tại Mỹ Mở rộng năm nay như bất cứ tay vợt nào không tên là Roger?
    - Andy Roddick về Mỹ Mở rộng năm nay. Tự ti quá A-Rod.

    ?oThật là khó tin. Đó là loạt tiebreak tốt nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến nay?
    - Rafael Nadal về loạt tiebreak ở set thứ hai trong trận đấu giữa anh và Carlos Moya (Nadal để thua 0-7) ở Montreal.

    "À vâng, chúng tôi là bạn. Vấn đề chỉ là chúng tôi không nói chuyện được với nhau nhiều lắm, bởi tiếng Anh của cả hai chúng tôi quá dở"
    - Tay vợt người Pháp Richard Gasquet về việc trao đổi với đồng nghiệp người Tây Ban Nha Rafael Nadal.

    "Tôi biết chắc chắn một điều là tôi có thể hạ anh ta trên bất cứ một mặt sân nào"
    - Federer sau trận thua Rafael Nadal tại bán kết Roland Garos. Roger này, thế anh giải thích sao về trận thua vừa xong?

    ?oMục tiêu của tôi tại giải Pháp Mở rộng là thi đấu tại Pháp Mở rộng?
    - Rafael Nadal khi được hỏi về tham vọng của mình tại giải Pháp Mở rộng đầu tiên mà anh tham dự. Khiêm tốn dữ.

    "Sharapova đang chơi một thứ quần vợt không có đầu óc. Cô ta chỉ biết đập vào quả bóng"
    - Mats Wilander nhận xét về lối chơi của Maria Sharapova.

    "Tôi nghĩ bạn phải biết yêu thương bản thân trước khi yêu một ai đó. Và tôi vẫn đang cố gắng yêu thương bản thân mình"
    - Serena Wiliams. Ối chà chà!

    "Ai cũng thấy rõ là người Pháp gặp khó khăn với việc dành chiến thắng"
    - Yannick Noah, huấn luyện viên của Amelie Mauresmo tại Pháp Mở rộng.

    ?oBạn hãy nhìn Roddick. Anh ấy là tay vợt nam có cú giao bóng mạnh nhất nhưng anh ấy không phải là số một thế giới. Điều đó chứng tỏ vấn đề của tôi không nằm ở những cú giao bóng...?
    - Elena Dementieva bào chữa cho cú giao bóng yếu ớt của mình. Tội nghiệp Roddick, hình như đây không phải là lần đầu tiên anh chàng bị các đồng nghiệp nữ lôi ra bình phẩm.

    ?oHọ muốn tôi phải thay đổi, nhưng rất tiếc là tôi đã quá già để thay đổi bất cứ thứ gì rồi?
    - Cựu số một thế giới Gustavo Kuerten nói về việc phải thay đổi lối chơi sau ca phẫu thuật.

    ?oAnh biết rồi còn gì. Tôi mù tịt về vấn đề khu định cư ở bờ Tây của người Irasel. Tôi là người Mỹ mà. Anh có thể nói thêm một chút được không??
    - Serena Williams khi được hỏi về đối thủ 17 tuổi người Irasel Shahar Peer, người lớn lên ở khu bờ Tây. Là người Mỹ thì đồng nghĩa với việc mù tịt mọi việc ngoài biên giới nước Mỹ sao?

    ?oAnh ta cần một người thích hợp để đánh bại, cần phải được lên lịch hợp lý vào đúng thời điểm, và tai anh ta phải điếc hoàn toàn với những gì không đáng nghe. Tôi thành công là nhờ có được sự tập trung mà anh ta đang cố gắng tìm kiếm?
    - Pete Sampras nói chuyện với tờ The Times về việc ?oLàm sao để Tim Henman vô địch Winblemdon??
  2. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa nhé
    ?oCô ấy có một cách nói chuyện rất đặc biệt: cô ấy có thể nói rất nhiều điều mà không phải nói nhiều. Người ta đã viết một bài hát như thế có đúng không? Bài nào ấy nhỉ??
    - Adre Agassi ca ngợi vợ Stefi Graff.
    ?oĐó gọi là Liệu Pháp Mua Sắm? (nguyên văn: It?Ts called Retail Therapy)
    - Maria Sharapova về việc xoa dịu nỗi buồn bị loại khỏi bán kết
    Úc Mở rộng bằng việc đi mua sắm.
    ?oTôi thà thua hết tất cả các trận đấu của mình còn hơn là một con người như anh ta (Lleyton Hewitt)?
    - Gullermo Coria hậm hực nói sau trận thua Hewitt tại Davis Cup.
    ?oTôi không biết. Chẳng lẽ tôi vẫn chưa lớn sao??
    - Lleyton Hewitt khi được hỏi liệu anh đã trưởng thành hơn chưa sau khi chia tay với Kim Clijster.
    ?oTôi nghĩ Hewitt là người dễ thương nhất trên đời này. Anh ấy rất dễ tính và dễ làm quen?
    - Bec Cartright, vợ mới cưới của Hewitt ca ngợi chồng. (Liệu Hewitt có anh em song sinh nào mà chúng ta không biết không nhỉ?)
    ?oTôi sẽ chẳng hứa hẹn gì nữa. Tôi đã nói rằng tôi sẽ giải nghệ vào năm 2004 nhưng tôi đã nuốt lời. Thôi, tôi sẽ không nói gì về chuyện sắp tới nữa?
    - Martina Navratilova.
    ?oChúng tôi phải thi đấu trước 26000 người không hề có thiện cảm với chúng tôi. Chúng tôi thật không giám làm họ nổi giận?
    - Bob Bryan về việc ăn mừng theo kiểu va ngực vào nhau với anh trai Mike Bryan tại Davis Cup ở Tây Ban Nha.
    ?oThực sự thì đó là một trận đấu. Cô ấy chắc là không được thực tế cho lắm?
    - Maria Sharapova đáp lại lời của Serena Williams ?oThật ra tôi không tin là mình đã thi đấu tại trận chung kết Winblemdon?( 2004 (Maria S thắng)).
    ?oTôi biết rõ con người cô ta. Cô ta luôn giở bài này ra. Lúc đó tôi đang dẫn 4-1 ở set thứ ba. Tôi đã thi đấu rất tuyệt vời. Thế rồi Vera bắt đầu khóc lóc. Thế là tôi đành dừng lại đợi cô ta. Cuối cùng thì tôi thua trong loạt tiebreak?
    - Svetlana Kuznetsova sau trận thua Vera Zvonareva Khóc Nhè.
    ?oTôi là một nhà thiết kế thiên tài. Tôi không biết làm sao tôi có thể làm được như vậy. Tôi cứ bắt đầu làm. Đầu tiên tôi phác thảo bản vẽ. Tiếp đến tôi biết mình phải chọn màu nào. Tôi biết xu hướng thời trang sắp tới sẽ là như thế nào. Và tôi biết màu xanh lá cây và tía sẽ rất được ưa chuộng. Tôi sinh ra là để làm một nhà thiết kế mẫu. Tôi đã phải luyện tập rất vất vả để trở thành tay vợt số một thế giới nhưng tôi không mất chút công sức nào đề trở thành một nhà thiết kế lừng danh?
    - Khiêm tốn quá, Serena!!!
    ?oThật khó để tập trung vào trận đấu. Nhưng mà tôi nghĩ tôi có lợi thế. Tôi quen thi đấu với bà xã rồi?
    - Andre Agassi về việc ban tổ chức giải TMS Madrid sử dụng các cô người mẫu thay cho các cậu bé nhặt bóng.
    ?oTôi nghĩ tôi đã chọn nhầm thời điểm để giải nghệ. Nếu biết như vậy tôi đã lùi lại vài năm. Có lẽ tôi sẽ quay lại xin một suất đặc cách. Nhưng tôi chịu chẳng thể thi đấu nổi. Tôi chỉ có thể xin số điện thoại được thôi?
    - Goran Ivanisevic hài hước về các cô người mẫu nhặt bóng ở giải Master Series Madrid.
    ?oCậu ta sẽ không mua quà giáng sinh tặng tôi đâu?
    - Lleyton Hewit sau khi đánh bại em rể tương lai Joachim Johansson.
    ?oThật không may, chưa có ai?
    - Serena Williams khi được hỏi có ai đã từng hỏi cô về bí quyết làm đẹp chưa (May quá, chưa có ai!)
  3. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ?oTôi nghĩ các chuyên gia, tôi và cả Tony (Roche) đều hiểu rằng ông ấy không có lỗi trong chuyện tôi bị tụt hạng. Thực tế là rồi tôi cũng sẽ bị tụt hạng. Tôi không thể là số một trong suốt 50 năm được, đúng không??
    - Lại một phát ngôn bất hủ của Roger Federer.
    ?oVấn đề của tôi không phải là sân đất nện. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở điều kiện mặt sân trung tâm. Tôi đã thi đấu rất tốt ở các sân đấu khác, cũng trên đất nện. Tôi cũng đã có những giải đấu trên sân đất nện thành công, như ở Davis Cup hay Hamburg. Nhưng sân Chartier thì quá rộng mà tôi thì không có nhiều trận đấu trên đó. Có lẽ năm sau nếu đến đây tôi sẽ dành cả tuần để làm quen với mặt sân này, nếu tôi có thời gian, và nếu ban tổ chức cho phép. Cứ chờ xem?
    - Roger Federer giải thích lý do không thành công ở Pháp Mở rộng.
    ?oNgười Argentina luôn dùng những trò thô thiển tại Davis Cup. Mỗi lần chúng tôi đến đấu trên sân của họ, họ bèn tưới nước lên sân (đất nện) để tốc độ nảy bóng đã chậm lại càng chậm hơn. Lần này chúng tôi sẽ chơi lại họ. Họ thích thi đấu trên sân chậm, chúng tôi sẽ là cho nó nhanh hết mức có thể. Nếu có thể biến cả sân bãi thành sân trượt băng nữa thì càng tuyệt. Mấy gã Argentina ấy nên mang theo giày trượt đi thì hơn?
    - Đội trưởng đội Davis Cup Belarus Sergei Teterin.
    Khi được hỏi liệu đã bao giờ thi đấu tại New Jersey chưa, Rod Laver trả lời: ?oChắc là rồi chứ. Tôi còn nhớ rõ mấy quán ba ở bên đường kia mà?
    ?oAndre Agassi vừa mới được hồi sinh. Nhưng giá mà anh ta sớm lớn lên?
    - Tờ Sports Illustrated.
    ?oIvan Lendl sẽ không bao giờ là một tay vợt lớn trên sân cỏ. Anh ta chỉ chịu lên lưới khi muốn bắt tay đối thủ?
    - Goran Ivanisevic.
    ?oTôi thắng là đúng thôi. Nếu có thắng thì con bé cũng đấu lái được?
    - Martina Navratilova, sau khi hạ đối thủ 14 tuổi Jenifer Capriati để dành phần thưởng là một chiếc ô tô.
    ?oBạn cứ tưởng tượng có đến 1 tỉ người ở đất nước đó, mà cô ta lại là số một. Điều này hẳn phải có ý nghĩa chứ?
    - Pan Shriver sau khi vất vả vượt qua tay vợt Hu Na của Trung Quốc.
    ?oĐôi khi tôi cảm thấy một mình đại diện cho cả Châu Á. Nhưng đó là một chuyến đi thật cô đơn?
    - Paradorn Srichapan về vấn đề chỉ có vài tay vợt Châu Á nằm trong top 100.
    Khi được hỏi vì sao chuyển lên chuyên nghiệp khi vẫn đang đi học, Maureen Louie trả lời: ?oTôi ghét bài tập về nhà?.
    ?oTôi không nghĩ là cách cư xử của tôi đã tiến bộ hơn, mà chỉ là người ta đã tìm thấy một kẻ khác tồi tệ hơn thôi?
    - Jimmy Connors nói về John McEnroe (hai ông này đều là chuyên gia đập vợt).
    ?oTôi là ứng cử viên số hai, với khoảng hai chục người nữa?
    - Tay vợt Úc Patrick Rafter nói về cơ hội của mình tại Úc Mở rộng năm 1998.
    ?oNếu việc này mà ảnh hưởng đến việc thi đấu của tôi thì tôi đã thắng anh ta tất cả các lần trước?
    - Tay vợt Brazil Gustavo Kuerten khi được hỏi trận thua của anh trước tay vợt Mỹ Andre Agassi có liên quan gì đến trận thua của đội tuyển bóng đá Brazil trước Mỹ ngày hôm trước không.
    ?oRất, rất tốt?
    - Andre Agassi tóm tắt phong độ của mình trong ba chữ.
    ?oMột vài người nói cỏ để cho bò gặm. Tôi thì cho rằng đất nện chỉ đáng đem nung gạch?
    - Greg Rudeski.
    ?oTôi không nghĩ tôi chơi dở đến như thế?
    - Bob Bryan khi nghe Brad Gilbert, HLV của Agassi và Roddick nói cách chơi của anh làm ông liên tưởng đến lối chơi của chính mình. Khổ thân Brad.
    ?oNhắm mắt lại và đoán bừa một hướng nào đó. Hãy cầu Chúa và mong là Người có thật. Bạn phải mê tín một chút khi đỡ những quả giao bóng của anh ta?
    - Magnus Larsson về cách hoá giải những quả giao bóng của Pete Sampras
    ?oTôi không thể tin nổi là anh ta đã bỏ rơi tôi, bạn thân suốt bẩy năm qua của anh ta, chỉ vì một đứa trẻ mà anh ta chưa hề biết đến trước đó?
    - Paul Haarhuis về việc bạn đánh đôi Jacco Elting phải bỏ giải Mỹ Mở rộng để bay về nhà vì sự ra đời của cậu con trai đầu lòng, Lars.
    ?oTôi đã chơi tốt đúng quả bóng đầu tiên?
    - Tim Henman sau trận thua 6-0, 6-3 trước Pete Samprass.
    ?oÀ, thành thực mà nói, cơ hội của tôi tại Pháp Mở rộng năm nay (1999) cũng lớn như việc có thể thấy một chiếc đĩa bay đáp xuống trái đất này vậy?.
    - Greg Rudeski - một con người thực tế.
    ?oTôi thi đấu cứ như (Anna) Kurnikova: 20 lỗi kép một trận?
    - Goran Ivanisevic giải thích trận thua sớm ở Hamburg.
    ?oChúng tôi chỉ có phong độ tốt ở bốn giải đấu duy nhất. May sao đó lại là bốn giải Grand Slam?
    - Leander Paes Hartford lý giải thành công của anh và Mahesh Bhupathi trong năm 1999.
    ?oSampras, Sampras, Sampras, Sampras và Sampras?
    - Andre Agassi khi được hỏi về năm tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.
    ?oKhi tôi thi đấu, tôi cảm thấy như mình đang đứng trên sân khấu Nhà Hát Lớn. Tại sao tôi phải làm mình xấu đi, chỉ vì tôi là vận động viên quần vợt??
    - Anna Kurnikova.
    ?oValentine là một ngày mà phụ nữ tạo ra để làm khổ đàn ông?
    - Định nghĩa của Roddick về ngày lễ tình yêu.
    ?oNếu tôi mà mặc loại áo không tay thì mọi người sẽ cố nhét cho tôi ăn sau trận đấu?
    - Andy Roddick.
    ?oMột số tay vợt đơn hàng đầu thế giới tâm sự với tôi, điều đáng sợ nhất trên đời là đứng đợi ở trên lưới khi bạn đấu đôi của họ chuẩn bị giao bóng?
    - Mark Knowles (chịu không biết ông này là ai).
    ?oNhững quả giao bóng của cô ta rất chậm, và cô ta mắc nhiều lỗi kép. Đôi khi cách cô ta giao bóng thật kì lạ. Tôi đã phải cố hết sức mới tập trung được vào trận đấu (vì quá buồn cười, chắc thế)?
    - Justine Hardene Hennin nhận xét về cú giao bóng của Anna Kurnikova.
    ?oCô ấy luôn luôn thắng. Bởi suốt trận đấu mắt tôi không hề nhìn vào quả bóng...?
    - Andre Agassi nói về việc thi đấu cùng vợ Steffi Graf.
    ?oTất cả chúng tôi đều thề phải làm một thứ gì đó nếu tôi vô địch. HLV của tôi sẽ phải cạo đầu, HLV thể lực của tôi sẽ phải uống margarita do tôi làm còn vợ tôi sẽ thi đấu đôi nam nữ tại Pháp Mở rộng?
    - Andre Agassi tại Úc Mở rộng.
    ?oKhi VĐV bị chấn thương phải nghỉ thi đấu, thường thì lũ trẻ rất thất vọng... Còn trong trường hợp này thì là mấy người lớn?
    - Tommy Buford, giám đốc WTA tại giải Memphis về việc Anna Kurnikova nghỉ thi đấu vì chấn thương.
    ?oTrái tim tôi nói rằng tôi có thể lấy lại được thứ hạng trước đây của mình, nhưng thân thể tôi thì không nói vậy?
    - Cựu số 2 thế giới Magnus Norman sau ca phẫu thuật hông.
    ?oNăm ngoái tôi thua anh trai của anh ta (John McEnroe); năm nay tôi lại thua anh ta. Có lẽ năm tới tôi sẽ thắng được chị gái anh ta.
    - Goran Ivanisevic sau trận thua Patric McEnroe tại giải Lipton Championship 1993.
    ?oTiền phạt ư? Số tiền mà tôi bị phạt có khi còn nhiều hơn tiền thưởng của một số tay vợt ở giải này ấy chứ?
    - Vẫn Goran Ivanisevic.
  4. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc đối đáp như thế này thừa sức giật giải Uscar trên báo Hoa Học Trò (và xin khẳng định nó là thật100%)
    Trong một cuộc đấu từ thiện:
    Andre Agassi: Này Andy, cho tôi xem cậu có gì nào?
    Andy Roddick: Tóc.
    Một phóng viên hỏi Roddick: Anh ăn gì trước mỗi trận đấu?
    Trả lời: Thức ăn. Còn anh?
    Phóng viên hỏi: Làm thế nào để đánh bại Llyeton Hewitt?
    Coria: Đeo mặt nạ Federer.
    Trong một trận đấu, Roddick khiếu nại trọng tài.
    Trọng tài: Anh không nghe thấy tiếng beep sao? Tôi phải làm gì kia chứ?
    Andy: Vậy thì tắt nó đi và sử dụng cái đầu ông ấy.
    Phóng viên: Mọi người nói anh là một con người tuyệt vời và khó đoán. Anh nói gì về bản thân?
    Safin: Như mọi người nói.
    Đây là câu chuyện của Roddick đáng thương: ?oHồi còn đi học tôi luôn là cây hài trong lớp. Thế nhưng các thầy cô lại không thích các trò quậy phá của tôi. Có một cô giáo luôn phạt tôi bằng cách bắt tôi viết một bài luận 500 chữ. Một chủ nhật, tôi quyết định viết liền mấy bài luận như vậy. Một hôm, tôi lại quậy và cô giáo lại phạt. Ngay khi cô ấy nói: ?oViết tiếp một bài luận 500 chữ?, tôi liền rút ra một bài trong ngăn kéo. Thế là tôi bị phạt viết một bài luận 1000 chữ?
    Ôi Roddick!
  5. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một vài cái quotes của Maraf Safin (ông này ăn nói hay đến nỗi có nguyên trang web riêng dành cho những phát ngôn của ông ấy cơ mà):
    ?oKhông, bà ấy không có ở đây. Hai người phụ nữ là quá nhiều đối với tôi? (khi được hỏi mẹ anh có ở Melbourne cùng em gái anh không)
    ?oTôi không hề mâu thuẫn với chính mình. Tôi luôn là chính tôi. Anh có biết câu chuyện về con hà mã không? Con hà mã đến trước mặt con khỉ và nói ?oNghe này, tôi không phải là hà mã đâu?. Thế là nó sơn mình giống một con ngựa vằn. Thế nhưng con khỉ nói: ?oDù anh có sơn mình giống ngựa vằn thì anh vẫn cứ là hà mã thôi?. Thế là con hà mã lại sơn mình giống một con vẹt. Nhưng con khỉ vẫn nói: ?oAnh vẫn cứ là hà mã?. Cuối cùng con hà mã đến nói với con khỉ: ?oTôi nghĩ rồi, tôi cảm thấy thoải mái khi là một con hà mã. Đó mới chính là tôi?. Và vì thế mà tôi phải là chính tôi cũng nhưng con hà mã hạnh phúc khi là hà mã?
    => Marat Safin hạnh phúc vì là một con hà mã.
    (Nguyên văn của đoạn này đây: "I''m not fighting with myself. Oh, my God. That''s how I am. You know, the story of the hippo? The hippo comes to the monkey and said, listen, I''m not a hippo. So, he paint himself like a zebra. He said but he''s still a hippo. He said but look at you, you''re painted like a zebra but you are a hippo. So then he goes, you know, like I want be a little parrot. So, he put the colours on him and he comes to the monkey and said but, sorry, you are a hippo. So, in the end, you know, he comes and said I''m happy to be a hippo. This is who I am. So, I have to be who I am and he''s happy being a hippo.")
    ?oTôi không phải là một ngôi sao nhạc rock. Tennis là tennis. Nếu bạn thích xem hề thì cứ đến rạp xiếc?
    ?oAnh có thể đập gẫy một cây vợt, anh có thể đập vỡ một cái ghế, nhưng anh không thể đập vỡ một cây vợt và một cái ghế trong cùng một trận đấu. Cái gì cũng phải có giới hạn. Nếu không, đó là thứ tennis của một thằng điên. Mọi người thì không thích xem một kẻ điên như tôi thi đấu, đập gẫy vợt và ghế? (về tính khí nóng nảy của mình)
    ?oĐây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà. Cho tôi thêm thời gian đi? (về việc không đập vỡ cây vợt nào trong trận đấu đầu tiên năm 2002)
    ?oTôi đến đây và tất cả những gì tôi nghe thấy là Nadal, Nadal, Nadal. Đối với một tay vợt còn trẻ như vậy điều này thật quá đáng. Đất nước này đâu có thiếu những tay vợt lớn. Moya, Ferrero, Albert Costa đều đã dành được Roland Garos. Vậy mà chẳng ai nhắc đến họ. Thế là sao?? (tại giải Barcelona Mở rộng - ông này hâm, lớn đầu mà đi ganh với trẻ con)
    ?oVâng tôi cũng mong thế, bằng không tôi sẽ cô đơn lắm? (khi được hỏi anh có bị đa nhân cách như Goran Ivanisevic hay không)
    ?oTôi đã từng là số một thế giới. Ai muốn bảo tôi phải thay đổi? Tôi không thể hiểu được tại sao mọi người cứ nói với tôi rằng như vậy là không tốt cho tôi. Tôi đã luôn như vậy kể từ khi tôi là một đứa trẻ. Làm sao tôi có thể thay đổi con người chính mình. Tôi vẫn luôn thi đấu tốt, kể cả khi đập gẫy đến 50 cậy vợt. Tôi đã từng là số một thế giới trong hai tuần, điều đó phải có ý nghĩa chứ?" (vâng, điều đó có nghĩa là nếu anh không nóng nảy và đừng đập vợt nữa, anh có thể là số một nhiều hơn hai tuần đấy)

  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Câu nói độc đáo của quần vợt năm 2005
    "Thật không dễ gì khi thức dậy vào mỗi buổi sáng để bảo vệ chuỗi trận toàn thắng liên tiếp. Tôi có cảm giác như mình phải chống lại cả lịch sử chứ không đơn thuần chỉ là các đối thủ", tay vợt số một thế giới Roger Federer phát biểu sau khi bị Richard Gasquet chấm dứt mạch 25 trận thắng liên tiếp, tại giải Monte Carlo Masters.
    "Tôi là kẻ thua trận hạnh phúc nhất thế giới", tay vợt người Croatia, Ivan Ljubicic tâm sự với chiếc Cup đồng đội Davis trên tay. Anh đã thua Hrbaty của Slovakia trong trận đánh đơn khiến tỷ số bị san bằng 2-2. Tuy nhiên, đồng đội Mario Ancic đã nhanh chóng sửa sai bằng trận thắng quyết định trước Mertinak.

Chia sẻ trang này