1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy chế thời chiến - Đề nghị đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Được greenlily sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 26/05/2006
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chứ hôm qua em nói chuyện với bạn Aphô, kể bạn Pink nói mấy câu ở trên ý, bạn Aphô buông một câu mà được sự đồng ý của bạn ấy, em xin trích nguyên văn ?o Thằng đấy là thằng nào mà nói ngu thế ?o.
    Mà đúng là n.g.u thật .
    Em đây cũng người mới chân ướt chân ráo vào có mấy tháng, thấy rằng người mới, nếu tâm huyết thật sự với box thì trăm phương ngàn kế vẫn tìm được tiếng nói chung với mọi người, như em, carriage, rosy_dew, Great_ tendeR v.v?.
    Nếu muốn biết mọi người nói đến đâu thì bỏ ra chút thời gian mà nghiên cứu mấy tôpic trang 2 trang 3, chứ cứ hớt váng mấy topic đầu làm gì mà chẳng không hiểu, như em bỏ mấy buổi chiều đọc mấy chục trang của Ngày hôm nay, tự cảm, Cà phê HN, chiến sự với mod v.v? mà có kêu ca gì đâu
    Bạn Pink ạ, muốn tham gia vào một nhóm, một tập thể, một cộng đồng, bạn phải tuân thủ luật lệ của nó, nhập gia tuỳ tục mà. Khi mọi người đã đang nói tới d,e,f rồi, bạn không thể bắt mọi người quay trở lại a mà nói được, bạn cũng không một mình một phách ném đá vào cuộc họp được, kết quả là sẽ phải out ra ngoài thôi. Bạn đến một nơi ở mới, bạn cũng phải hoà nhập với cách sống của nơi đó, nếu không chấp nhận nó bạn phải ra đi.
    Bạn đến công ty mới làm việc, cũng phải thử việc, nếu bạn bảo lão sếp ưu ái nhân viên, bọn nhân viên thì cứ bo bo một kiểu, bạn không thích thì thôi bạn đi, có ai giữ làm gì. Cuộc sống thật mà còn như thế, nói gì tới diễn đàn, tự do tự tại, hợp thì ở lại, không hợp thì đi. Nhưng vào ra cũng cần có tổ chức, có kỷ luật, không sẽ biến thành bầy ruồi lượn đi lượn lại làm ô nhiễm môi trường, văn học vốn dĩ đã toàn người nói nhiều, người nói phải có người nghe, không thì cái việc loạn loạn ấy sẽ trở thành không kiểm soát được, tổ mối hổng sụt toang đê vỡ mất.
    Mấy nick mới tham gia post bài như Rosy, Great_ chăm chỉ post bài đóng góp cho box, thái độ lịch sự, không bình luận lăng nhăng, có ai nói gì đâu, các bạn ấy không đề nghị vẫn có tên trong ds được post bài mà.Còn cho dù chủ nhà hiếu khách đến mấy, với loại khách vào không chào hỏi, xồng xộc trống không, bình luận khả ố, nói móc nói kích hoặc chửi rủa ầm ĩ, lôi kéo những phần tử hung hăng làm loạn nhà lên, thì cũng đành lót tay lá chuối mời ra khỏi cửa, không còn ý kiến.
    Nên bạn thông cảm, bọn tớ khiếm nhã nói bạn là N.G.U, nhưng cũng vì bạn tỏ ra lý luận này kia, thực tế đáng lẽ phải hiểu những phép lịch sự cơ bản như thế.
    Tớ cảm ơn bạn nếu những lời nặng nề này của tớ được bạn xem như là góp ý cho những vấn đề trăn trở của bạn, mong bạn sẽ hiểu và thông cảm hơn, chứ tớ và Aphô cũng không có ý gì nghĩ xấu về bạn đâu.
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Green!!!
    Chúc mừng bạn yêu sinh nhật (muộn)!!!. Tớ thấy ảnh bạn giăng đầy box Thi ca, yêu phết...
    Vàng vàng: Giờ có lăn khử mùi bán đầy rồi mà, bạn yêu ...
  4. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Greenlily ơi, em là con nòng nọc thích ở trong ao tù chơi với những con nòng nọc khác, để em được là con nòng nọc XINH nhất. Anh đồng ý, ở đây em là hoa hậu. Em đâu có dại gì ra sông ra biển, bọn em sẽ TRÔI đi mất hết.
    Anh không có cách nào khác, đành chờ em thành CÓC nhảy đi để em còn biết trời cao đất rộng nó ra làm sao.
    Chỉ sợ lúc đó em già rồi, da dẻ em xù xì, không còn XINH nữa, mà em thì cần nhất là bọn giai nó bảo em XINH.
    Mấy lời tâm huyết, mong em đừng nghĩ là anh không YÊU em và các gái XINH khác.
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy cái ảnh ấy chưa hiển lộ được gì nhiều
    À này, anh không thích cà fê, tửu lượng kém, trà không uống, hoạ mù, thơ dốt, văn ngu... thế có cơ hội nào thưởng cái hương thầm (sâu + kín) ấy không
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, đây là nơi đóng góp ý kiến cho quy chế mới, bài trước anh có vẻ xây dựng lắm, đến bài thứ hai đã thấy lạc đề rồi, em xinh hay không chả liên quan gì đến quy chế cả. Bản chất đã là ném đá cuộc họp thì có khoác chục lớp áo thầy tu cũng thế thôi. Mà bọn ném đá cuộc họp thì cực kỳ thích loạn, có loạn mới ném đá được, loạn thế tạo anh hùng, chứ dân tình cứ chân chỉ hạt bột làm ăn thì lấy đâu ra các bậc anh hào bây giờ .
    Thứ hai, ý kiến thì mỗi người mỗi ý, tâm lý đám đông chỗ nào chả thế. Khơi mắm ra ngửi thì càng ngày càng nặng mùi. Cứ áp dụng đúng quy chế là vài hôm sóng yên bể lặng ngay thôi.
    Thứ ba, anh đã qua cả vùng Rùa rùa bên kia núi rồi, mà vẫn quay lại chơi với mấy con nòng nọc xinh xắn, thật là đáng trân trọng. Cũng may anh chỉ hạ cố đóng góp ý kiến cho bọn nòng nọc , chứ anh mà lại hạ mình xin một chân làm nòng nọc nữa để thi thoảng vào giáo hoá nữa thì thật là một vinh hạnh đối với bầy nòng nọc này.
    Thứ tư, như đã nói ở trên, các cuộc đôi co rất dễ lạc sang vấn đề cá nhân, lạc chủ đề, nên em cũng xin phép nếu anh có trả lời lại thì em cũng im miệng không dám đôi co với anh nữa, coi như em hèn, chưa đứt đuôi nòng nọc, nên không dám nói chuyện trời cao bể rộng với anh ạ.
    @UFO, nhớ không nhầm thì hồi Thi ca bị đoàn quân spam sang phá hoại, anh là kẻ to mồm nhất chửi rủa đuổi đánh phản đối kịch liệt, nên em nghĩ anh cũng thừa hiểu cái gì nên và không nên rồi, không cần phải nói nhiều nữa đúng không ạ?
  7. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác TEQ thành lập ra một giáo hội (thôi tạm thế cũng được), nhưng quy tụ một đám tự cho mình là Hiệp sỹ Thánh Chiến thì... Chưa thấy Thánh Chiến đâu đã thấy Nội Chiến rồi.
    Cấm chợ ngăn sông đành rằng là giải pháp tình thế, nhưng cách quy định "khách chủ" theo kiểu Greenly dễ khiến box trở thành một trường phái Chính Thống bảo thủ cứng nhắc theo kiểu "ai cũng hiểu chỉ..người ngoài không hiểu".
    Tôi nhớ có một bài thơ cổ của Tầu như thế này:
    Nước sông Tương Lang, trong thay
    Nước sông Tương Lang, đục thay
    Trong thì giặt giũ
    Đục rửa chân tay
    Thấy thị phi thì phải nhảy vào, hoà mình vào nó để tìm hiểu, nghĩ cách làm trong sạch nó.Chứ cứ đứng tách sang một bên, bo bo giữ lấy tiếng thanh cao cho riêng bản thân thì làm sao phát triển được.
    Tôi cũng có vài người bạn hay post bài trên box này, muốn gia nhập, thi thoảng góp ý kiến quèn trao đổi hoàn toàn mang tính giao lưu. Nhưng có lẽ đành phải rút vậy ... Vì tôn trọng chủ nhà và chịu sự áp đặt sắp xếp của chủ nhà là điều không thể đánh đồng được.
    Rất chân thành mong Box văn học sớm vượt qua được bước quá độ này.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  8. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, cái ông này gan wé, thời chiến mà đòi đi vào vùng sâu vùng xa, mất mạng thì đừng có làm nick mới rồi năn nỉ cho đầu thai đó nhe.
    Đây là nhắc nhở thành viên bạn giữ đạo đức, không phải spam.
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhỏ không hiểu được ý sâu sa của anh pink muốn nói là gì .

    Em thì nhớ được mỗi câu ca dao tục ngữ của Việt Nam mình thôi
    Con có cha như nhà có nóc,
    Con không cha như nòng nọc đứt đuôi
    Ai cũng hiểu cái quy định thời chiến này muốn trả lại sự trong sạch cho box Văn Học .
    Em thích cái quy định thời chiến này nó ,coi như nhà này còn có một cái cửa.. kẻ trộm,kẻ cắp không xâm nhập vào được
    Bọn em chỉ là những con nòng nọc bé tí xíu thôi anh Pinksubmarine...ạ
    Em còn bé lắm ..nên nói gì anh bỏ quá cho
    Còn anh là gì đi nữa em không cần biết ..anh cứ việc bơi lội tung tăng nếu muốn ..Lượn lên rồi lại lượn xuống .Nổi lên rồi lại nổi lại ra sông rồi lại ra biển.
    Có điều anh nên có thái độ mang tính xây dựng ..đừng để mình đến ngày đứt đuôi con nòng nọc thì khổ lắm
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 26/05/2006
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    À đúng rồi, nhưng anh tưởng cái nhúm bông phèng láo nháo ngày đó không phải là Đại diện các bạn nữ box Văn học, là đối tượng mà anh đang đề cập ở cái viết trên.
    Nếu là 1 thì ...
    ...!!!

Chia sẻ trang này