1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy chế thời chiến - Đề nghị đóng góp ý kiến

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ em lại bảo nó nói rằng : Bác viết chán *** chịu được!
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    em đọc cái này nói về Value
    To realize
    The value of a lover
    Ask someone
    Who doesn''t have one.
    To realize
    The value of ten years:
    Ask a newly
    Divorced couple.
    To realize
    The value of four years:
    Ask a graduate.
    To realize
    The value of one year:
    Ask a student who
    Has failed a final exam.
    To realize
    The value of nine months:
    Ask a mother who gave birth to a still born.
    To realize
    The value of one month:
    Ask a mother
    who has given birth to
    A premature baby.
    To realize
    The value of one week:
    Ask an e***or of a weekly newspaper.
    To realize
    The value of one hour:
    Ask the lovers who are waiting to Meet.
    To realize
    The value of one minute:
    Ask a person
    Who has missed the train, bus or plane.
    To realize
    The value of one-second:
    Ask a person
    Who has survived an accident...
    To! realize
    The value of one millisecond:
    Ask the person who has won a silver medal in the Olympics
    Time waits for no one.
    Treasure every moment you have.
    You will treasure it even more when
    you can share it with someone special.
    To realize the value of a friend:
    Lose one.​
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Có những con người làm nên lịch sử
    Có những cái chết hóa thành bất tử.
    Có những lời hơn mọi bài ca.
    Có những cái ...nick do cố ý sinh ra ...
    Kệ đi các bác ơi
  4. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Loáng thoáng thấy có nick của mình
    :D
    thấy vui vui
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Em vào xem topic này từ lâu rồi, cũng định lặng lẽ ra vào thôi vì chốn này chẳng còn gì níu kéo nữa rồi, nhưng đọc những dòng bàn ra tán vào của các bác, em ngứa ngáy quá.
    Tự nhiên lại nhớ cái thằng Chí Phèo. Cái thằng đấy sao mà nó thích chửi thế, bạ cái gì cũng chửi được. Em cũng chả dám bàn những điều to tát kiểu như tha hoá mí cả áp bức này nọ ạ, vì kính các bác là em cũng đã ra trường trung học rồi, không còn "think big" như bọn học trò nữa. Em chỉ đột nhiên nghĩ: mk, nó có chửi thế chứ chửi nữa thì cái làng Vũ Đại có tốt hơn được đâu?
    Tự nhiên em cũng nhớ có một câu chuyện đại ý thế này: Xưa có anh chàng mới tốt nghiệp trường mỹ thuật, chưa tự tin với khả năng của mình. Anh đến tham vấn thầy, thầy bảo: con đem tranh ra đầu đường treo, yêu cầu người xem dán cảm nghĩ của mình lên đó. Sau một ngày, anh chàng tội nghiệp chỉ nhận được toàn lời chê bôi, khiển trách. Chàng ta thất vọng lắm, tưởng như có thể quẳng cọ, vứt bút mà giải nghệ được rồi. Nhưng thầy anh lại bảo: con để ở dưới bức tranh cọ và màu, rồi đề nghị người xem sửa lại bức tranh sao cho đẹp hơn. Thế rồi một ngày, hai ngày, và ba ngày... người ta chẳng những không sửa gì, không còn lời dè bỉu nào, mà thậm chí dần dần càng nhiều lời khen.
    Thực các bác, em chán cái box này từ hồi ngửi thấy ở đây có nhiều rắm thối. Ban đầu chỉ là một cái xì hơi nhẹ nhẹ đâu đó, nhưng mà hình như có người lại coi cái rắm đó là tiếng còi rền vang kêu gọi mọi người đứng lên vì sự giải phóng, sự tự do, sự tân tiến, sự hợp thời... hay cái gì gì đó ấy, thế là rắm cứ mỗi lúc một to. Từ chỗ thỉnh thoảng topic này bủm một cái, topic kia xìiiii một hơi, đến chỗ "nhà nhà" rắm thối, người người bủm bủm. Thực các bác, em không thở được. Nhà mình hôi, mình mở cửa sổ cho thoát khí. Nhưng làm thế nào nếu nhà thằng sát vách nhà mình cũng thối, nhà thằng bên cạnh cái thằng đấy cũng hôi chẳng chịu nổi?
    Vâng, các bác giải quyết cái vấn đề thoát khí đấy hộ em. Chứ cứ ngồi đấy mà bủm bủm với xì xì, rồi ỷ lại là ngõ ta có cái thằng mod, nó phải có trách nhiệm nó dọn thì đến đời nào cái ngõ này mới bớt bốc mùi? Rồi lại còn vài bác cứ đứng chổng phao câu ngoài đầu ngõ, bịt mũi vào rồi ném đá cái thằng làm vệ sinh: mày giăng vải bạt rồi mang máy hút mùi vào làm gì? Chặn lối, vướng đường các bố! Rồi cũng chả được tích sự gì đâu!
    Thế thì cái thằng đấy nó biết giải quyết thế đíu nào?
    Khổ cái thằng!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 30/05/2006
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đề án ngăn sông cấm chợ chính thức phá sản, lý do ở đây: http://www.ttvnol.com/vanhoc/751391.ttvn
    Xin lỗi các bác vì em không theo đến cùng vụ này. Pity tháo topic này xuống giùm anh, nhân tiện treo lại giúp mấy topic đính cũ.
  7. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hoavàng , đọc bài của cái quả pờ tờ pờ rồi nghe tao nói nè. Nếu mày mặc sooc với 2 dây ra đường, đàn ông rửa mắt đã đời rồi tán thưởng mày, thế nhưng đàn bà thì gầm gè dè bỉu nói mày là đồi truỵ , đĩ thoã thì đừng tin nghe. Sự thực là mấy con đó bị cuộc sống qua mặt, ko theo kịp cuộc sống, ko đủ đẹp, ko đủ trình, ko đủ can đảm và sự bất kham cần thiết để có thể mặc bốc như mày nên rên rỉ 1 cách đau thương đó thôi. Mày nên tin ở bản thân , cho dù những con đó dè bỉu có " hàn lâm" , có làm xiếc từ ngữ đến độ mày nghe mà cũng thấy như mình là 1 tội đồ thì đó cũng chỉ là những tiếng gào thét quằn quại của những kẻ bất lực vì bị gạt ra bên lề cuộc sống mà thôi. Hãy tội nghiệp cho tụi nó và đi đứng uyển chuyển vào cho tao . Thế nghe !!!!
    Cuối cùng, quí vị ạ, nếu tôi mà làm mod ở đây thì box Văn này đã phát triển 1 cách toàn diện cả thương mại lẫn nghệ thuật , cả mùi mẫn lãng mạn lẫn hành động kinh dị đều trăm hoa đua nở chứ ko khốn khổ như thế này . Theo tôi đc biết thì quí vị vẫn ướt át tự sự đều đều nhưng các bài đó của quí vị nhạt nhẽo như nước ốc ko có gì đột phá và thiên hạ ko thèm chiếu cố ngó ngàng gì đến quí vị và dĩ nhiên họ ko a dua bầu bạn với quí vị và cái mảng cổ điển chính thống đó của quí vị đã điêu tàn lại càng thêm hiu hắt. Trong khi đó mảng vui chơi loạng quạng của tụi tôi lại rất xôm tụ. Và thế là quí vị trách tụi tôi " cướp khách" của quí vị???? Hề chưa?? Sao các vị ko tự trách mình quá ẹ mà lại đi trách tụi tôi . Tụi tôi đâu có lỗi gì khi thiên hạ ghẻ lạnh thờ ơ với quí vị? Quí vị nghe câu này chưa? " Ai có khả năng cả thế giới sẽ đi theo, ai ko có khả năng kẻ đó sẽ đi khắp thế giới 1 mình!!!!
    Cái này cũng phải trách nhận thức của quí vị. Các vị ko thể phân biệt đc khoả thân nghệ thuật với khoả thân rẻ tiền vì thế các vị hoang mang như gà mắc tóc. Ông kocanbiet văng *** thì nghe rất vào tai thế nhưng con Phonzi văng *** thì lại ko ngửi đc. Vấn đề là ở chỗ đó Tôi nói thế để quí vị hiểu dùm là ko phải cứ loạng quạng trêu nhau chửi nhau ( nhất là trong trường hợp hiểu biết lẫn nhau) thì đều là dung tục , là " rác" !!.Mẹ, nói đến đây tôi lại thấy bực rồi. Quí vị có hay ho *** gì đâu mà cứ gán những lời người khác nói ra là "rác" . Quí vị cũng ghẻ lở hắc lào đần độn vãi hàng ra, xin lỗi , tôi sẽ bình tĩnh lại ngay đây.
    Vấn đề là ở chỗ đó , Nếu quí vị phân biệt đc trắng đen thì mọi sự lại ổn ngay thôi . Nhưng tôi ko tin là quí vị lại có thể phân biệt đc . Đăc biệt là quả pờ tờ pờ_ bệnh của quả này nặng lắm rồi. Xin lỗi nếu tôi có nói thẳng. Chào nghe.
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ơ đừng! Ở lại đá miếng nước đã!

Chia sẻ trang này