1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỹ đen gia đình Có hay Không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DuachuotBu, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Quỹ đen gia đình Có hay Không ???

    Khi lập gia đình có nên có quỹ đen riêng không?
    Không thì chẳng nhẽ lại phải ngữa tay xin vợ khi đi quan hệ đối ngoại, hay đi cafe hay thỉnh thoảng bạn bè rủ đi uống beer hay ăn nhậu theo kiểu American style sao? Trốn mãi thì cũng không được. Người ta trả 2 lần mình cũng phải trả một lần. Nhưng mà gửi tiền vào Bank của vợ rồi thì dễ nhưng đến khi rút ra thì lại sợ khâu thủ tục hành chính rầy ra phiền toái qua các khâu "trình bầy" rồi "thẩm định" xem Dự án có khả thi không chán chê rồi mới "Duyệt" ặc ặc....
    thì... Vợ chồng với nhau, chuyện công khai tài chính là chuyện nên làm để giữ vững nền tảng hạnh phúc gia đình.
    Tôi là người sắp lập gia đình nên rất muốn tham khảo ý kiến các bạn vấn đề tế nhị này, mong các bạn góp ý.
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa lập gia đình,vì thế không biết như thế nào,nhưng lấy ví dụ từ Ba Mẹ tôi,tôi thấy Ba tôi vẫn có quỹ riêng,còn tiền chi phí cho gia đình sinh hoạt thì thường là mẹ tôi chi,quỹ của ông có để làm gì tôi cũng chẳng biết nữa,nhưng làm thế tôi thấy cũng được,không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của cả gia đình.Nói chung đến giờ mọi thứ vẫn tốt đẹp cả.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    "Quỹ đen" một vừa hai phải thì còn chấp nhận được chứ mà lập "quỹ đen" để cho "em út" thì thật không thể cho qua được. Thời hiện đại này có thể "quỹ đen" thành "quỹ đỏ" khi hai vợ chồng cùng làm ATM card nhưng chỉ lưu ý là vợ là thẻ chính, chồng là thẻ phụ, thẻ chính có thể cho thẻ phụ rút tối đa bao nhiêu tiền mỗi tháng. Các ông chồng vừa không bị mang tiếng xin tiền vợ, các bà vợ lại có thể "quản lý trong khuôn khổ" được các ông chồng.
    Đó là đề cập đến món tiền không lớn quá thôi chứ mua những vật dụng có giá trị cao thì đúng là "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", phải có khâu chuẩn bị trước "dự án", rồi mới đến thực thi "dự án" chứ. Lúc đó thì cần nhất sự minh bạch và đồng thuận giữa hai vợ chồng.
  4. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nghe hợp lý quá Có lẽ mình cũng nên theo cách này nhưng nếu như tôi không biết một câu chuyện như sau:
    Vợ chồng Anh đều có thu nhập rất cao, mỗi tháng tới sáu bảy triệu đồng. Họ không phân định rạch ròi ai là người quản lý tài chính, ai chịu trách nhiệm chi tiêu trong gia đình. Khi đi chợ, siêu thị, ăn uống... ai có tiền thì người ấy trả. Thỉnh thoảng kẹt tiền, chị thản nhiên lục bóp của anh lấy xài. Ngược lại, lúc túng bấn, anh cũng kêu vợ chi viện cho chút ít.
    Họ sống rất thoải mái không có tình trạng ai phải nộp tiền, ai là thủ quỹ... Cho đến một ngày, cơ quan anh Giang phân cho anh chị một suất mua lô đất với giá khá rẻ. Anh về bảo chị đưa một trăm triệu trả đợt một. Chị thản nhiên lắc đầu bảo không có, kêu anh lấy tiền bên anh mà đưa. Anh giận dữ bảo bấy lâu nay không có quỹ riêng, bao nhiêu tiền lương anh đều chi cho cuộc sống trong gia đình. Chị cũng bảo tiền lương chị để chi tiêu hằng ngày, nên anh phải để dành khi hữu sự.
    Cãi nhau chán, không có tiền đặt cọc, hai người đành phải nhường quyền ưu tiên mua đất cho người khác. Lúc này anh Giang mới thấm thía lời khuyên hữu lý của mẹ: ?oCon là đàn ông, lẽ ra không nên giữ tiền riêng. Nhưng mẹ thấy vợ con nó xài hoang phí quá, con nên giữ lại một ít phòng thân để sau này có chuyện gì thì khổ?.

    Bạn nghĩ sao về trường hợp này
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Người chồng nên có quỹ đen, nhưng phải sử dụng nó với mục đích tốt đẹp, còn nếu ông chồng sử dụng quỹ với mục đích xấu thì phải dẹp bỏ ngay.
    Lấy ví dụ nhà mình nhé:
    Hàng tháng, ông xã nộp hết tiền lương cứng cho mình . Còn các khoản phụ khác thì anh ý giữ (mà nhiều lúc khoản phụ còn hơn lương chính ý chứ). Khi nào nhà có việc cần dùng đến tiền thì anh xã phải chi, con ốm đi khám bệnh: bố chi tiền; thuê xe về quê: bố chi tiền; thỉnh thoảng lười nấu cơm đi ăn tiệm: bố chi tiền; đi công viên: bố chi tiền... Nói chung, tớ chỉ lo mỗi tiền đi chợ, tiền học của con, điện nước. Còn những khoản phụ trội thì ông xã phải lo, nhiều tháng đi chợ quá tay thì ông xã phải giúp đỡ . Ông xã nhà tớ nhiều phen lao đao rồi đấy, có lúc anh ý bảo tớ là anh sẽ nộp hết các khoản thu nhập của anh ý để tớ lo nhưng mình không chịu. Dại gì .

  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi người vợ tốt tiêu chuẩn đầu tiên có lẽ là người phụ nữ phải biết "căn cơ" "năng nhặt chặt bị". Trường hợp mà bạn nêu ra vừa hôm qua tôi đã đọc trên mạng thấy lỗi lớn nhất của gia đình đó chính là cả hai sống quá thoáng trong việc chi tiêu. Kiếm ra tiền đã khó nhưng biết tiêu tiền đúng cách để cuộc sống vẫn thoải mái nhưng không phung phí mới là điều khó hơn.
    Như ở gia đình tôi chẳng hạn, cả hai vợ chồng đều đóng góp vào quỹ gia đình, lương cứng thì không nói làm gì nhưng phần làm thêm thì cả hai cùng biết. Tôi cũng học tập cả mẹ đẻ và mẹ chồng là tự cho mình là "BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH"nhưng khác các cụ một điểm là cho phép chồng "tự do trong dây thừng" (như "dân chủ" kiểu Mỹ là có thể biểu tình phản đối Tổng thống trước Nhà Trắng nhưng chỉ trong khu vực trong dây thừng), có thể rút tiền bằng ATM card nhưng phải giới hạn một tháng một khoản là bao nhiêu.
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, chuyện nhà tớ cũng giống nhà cậu thôi nhưng ngược lại. Gia đình mọi người thì người vợ luôn là "BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH" nhưng gia đình tớ thì tớ chỉ là trợ lý Bộ trưởng thôi. Anh xã nhà tớ là kế toán nên trong chuyện chi tiêu anh ý có sự tính toán giỏi hơn tớ là cái chắc. Với lại, biết là ông xã tính toán giỏi thì tớ cũng chẳng dại gì mà phải đâm đầu suy nghĩ làm gì cho già sớm (nhất là suy nghĩ trong chuyện tiền bạc) . Ngay cả bản thân anh xã nhà mình cũng không muốn mình phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền nong. Anh biết mình không khéo léo trong việc thu xếp chi tiêu trong gia đình. Mà thật ra nhà mình cũng không phải là tiêu hoang, tiêu thoáng. Là gia đình trẻ thì nhiều lúc khó tránh khỏi chuyện đi chơi, sắm sửa thêm này nọ nhưng tất nhiên đều trong giới hạn nhất định (mà giới hạn này anh xã nhà mình luôn thực hiện rất tốt )
    Theo mình nghĩ, không phải chỉ người vợ mới có khả năng làm "BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH" , nhiều lúc để người chồng lo lắng có khi hạn chế được những khoản chi "giời đánh" của các ông ý vì trách nhiệm gia đình (nếu các ông tiêu mất thì cả gia đình nhịn đói).
    Gia đình bạn mình thì cũng gần như tương tự. Anh chồng cho chị vợ chọn: Một là em cầm hết tiền thu nhập của hai vợ chồng và em lo chi tiêu tất cả các khoản từ bé đến lớp, hai là em chỉ lo cho tiêu các khoản nhỏ còn những việc lớn khác để anh lo. Thế là chị vợ chọn ngay, tất nhiên là chị chỉ lo những khoản nhỏ, cố định còn khi nhà có những việc đột xuất thì anh chồng phải lo.
    Tất nhiên với kiểu chi tiêu như thế này thì những anh chồng phải là người biết lo nghĩ cho gia đình, còn nếu anh chồng chưa biết lo hoặc không có khả năng tính toán thì chịu, nên để vợ làm hay hơn.

  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa lập gia đình nhưng gia đình nhà mình từ bà ngoại cho tới mẹ mình và các dì đều có quỹ đen.
    Nói chung là không nhiều lắm chỉ đủ để phòng khi ôm đau hoặc khi làm những việc lớn mà mình không thể xoay xở ở đâu được thì mình có thể vay tạm hoặc những lúc con cái học hanh, khó khăn gì thì cũng co chỗ mượn tạm mà ko sợ phiền phức.
    Mình thấy đây cũng là cách hay. Gia đình mình từ bà ngoại đã áp dụng cách này rồi và bây giờ mệ mình và các dì đều áp dụng.
  9. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay nhắc đến ATM nhỉ. Nhà tớ 2 vợ chồng đều dùng ATM, nhưng ko có chính phụ gì cả, mã số của nhau biết chung, lúc nào vợ hết tiền thì chồng chuyển vào cho ....
    Nếu vợ chồng thống nhất mọi quan điểm thì quỹ riêng ko cần thiết, ko tốt. VÌ quỹ riêng thực chất chỉ có chi cho gia đình vợ/Chồng là chính đáng, còn lại thì ...
  10. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bà vợ này đoảng quá còn gì. Một bà vợ với một suy nghĩ thông thường đều nghĩ đến chuyện dự trữ. "Ba quan đã nghĩ rằng giàu - Một cơn nhức đầu thì hết sáu quan" Ai là người chắc chắn rằng sẽ không có ốm đau hay sẽ không có những sự kiện lớn phải tiêu đến những số tiền lớn?
    Trở lại với việc có quỹ đen cho ông chồng không - tôi nghĩ chữ quỹ đen chỉ đúng với những nhà mà bà vợ kèn kẹt chỉ chăm chăm kiểm soát tiền chồng, có thu của chồng mà không có chi cho chồng, làm ông chồng đương nhiên nảy sinh nhu cầu sống như người bình thường nên có quỹ đen giấu giếm vợ.
    Nhà tôi thì đương nhiên là tôi quản lý tất cả các loại tiền. Hàng tháng ông chồng tôi đưa cho tôi bao nhiêu thì đưa, tôi ang áng cho ông ấy tiền tiêu hết là bao nhiêu, vd tiền mua thức ăn hết 2triệu, tiền ga, điện, nước, điện thoại hết 1 triệu, tiền linh tinh khác cưới xin, ma chay, tiền học tiền bảo hiểm .. 1 triệu nữa vv
    Ông chủ gia đình phải biết thế để mà lo chứ! Tôi cũng không bảo chồng tôi là anh phải đưa cho em hàng tháng là chừng này chừng này, chồng tôi biết quá rõ mức chi tiêu của gia đình, ông ấy kiếm được bao nhiêu cũng đưa cho vợ thôi, đơn giản là vì nhà tôi lúc nào cũng có một mục tiêu to vật vã trước mắt: lúc thì mua nhà, lúc thì xây nhà, lúc thì giả nợ (hiện tại là đang giả nợ hic hic). Ông ấy nhìn thấy vợ mình cũng phải làm như trâu cho những mục tiêu ấy, ông ấy biết vợ mình chi bao nhiêu cho cá nhân và ông ấy tự quyết định giữ lại bao nhiêu cho ông ấy. Thình thoảng, những khi ngại lên nhà lấy tiền chẳng hạn, tôi lục ví của chồng lấy năm chục ba chục đi chợ, lúc thấy tiền nong rủng rỉnh, tôi lại cười cười: ****** nhiều tiền nhỉ? Tặng cho cái bill tiền điện này! Lúc thì ông ấy trả, lúc thì ông ấy dán trả vào mũi tôi. Cũng có khi thấy ví chồng còn có vài xèng, hỏi chồng có lấy tiền tiêu không. Phần lớn là ông ấy không lấy (yêu thế chứ!)
    Ờ...hay là ông ấy cũng có quỹ đen nhỉ ???
    Nghe hợp lý quá Có lẽ mình cũng nên theo cách này nhưng nếu như tôi không biết một câu chuyện như sau:
    Vợ chồng Anh đều có thu nhập rất cao, mỗi tháng tới sáu bảy triệu đồng. Họ không phân định rạch ròi ai là người quản lý tài chính, ai chịu trách nhiệm chi tiêu trong gia đình. Khi đi chợ, siêu thị, ăn uống... ai có tiền thì người ấy trả. Thỉnh thoảng kẹt tiền, chị thản nhiên lục bóp của anh lấy xài. Ngược lại, lúc túng bấn, anh cũng kêu vợ chi viện cho chút ít.
    Họ sống rất thoải mái không có tình trạng ai phải nộp tiền, ai là thủ quỹ... Cho đến một ngày, cơ quan anh Giang phân cho anh chị một suất mua lô đất với giá khá rẻ. Anh về bảo chị đưa một trăm triệu trả đợt một. Chị thản nhiên lắc đầu bảo không có, kêu anh lấy tiền bên anh mà đưa. Anh giận dữ bảo bấy lâu nay không có quỹ riêng, bao nhiêu tiền lương anh đều chi cho cuộc sống trong gia đình. Chị cũng bảo tiền lương chị để chi tiêu hằng ngày, nên anh phải để dành khi hữu sự.
    Cãi nhau chán, không có tiền đặt cọc, hai người đành phải nhường quyền ưu tiên mua đất cho người khác. Lúc này anh Giang mới thấm thía lời khuyên hữu lý của mẹ: ?oCon là đàn ông, lẽ ra không nên giữ tiền riêng. Nhưng mẹ thấy vợ con nó xài hoang phí quá, con nên giữ lại một ít phòng thân để sau này có chuyện gì thì khổ?.

    Bạn nghĩ sao về trường hợp này
    [/quote]

Chia sẻ trang này