1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỹ đen gia đình Có hay Không ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DuachuotBu, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp thứ nhất: Cô ấy là người tiêu xài hoang phí.
    Tốt nhất bạn là người nên giữ tiền. Hàng tháng bạn đưa cho cô ấy một số tiền nhất định để đi chợ mua đồ ăn và một số chi phí khác. Nếu cô ấy cũng đi làm thì bạn đưa một phần để cô ấy cũng có trách nhiệm cùng với bạn, còn nếu cô ấy không có thu nhập nào thì bạn phải lo tất. Số tiền còn lại bạn có thể để giữ để dùng vào những việc lớn hơn. Tuy nhiên khi quyết định làm việc gì hai bạn nên bàn bạc thống nhất với nhau.
    Trường hợp thứ 2: Cô ấy là người chi tiêu hợp lý
    Thế thì còn chần chừ gì mà không đưa cô ấy tay hòm chìa khoá. "Em ơi, lương một tháng của anh đây, anh đưa cho em giữ hết nhé, anh giữ lại một ít để chi tiêu hàng ngày thôi, thỉnh thoảng còn mời bạn bè nữa chứ". Tớ nghĩ chẳng có cô vợ nào lại lấy sạch sành sanh tiền của chồng đâu. Chẳng nhẽ lại để chồng lúc muốn biếu quà ông bà nhạc lại phải ngửa tay xin vợ . Với cả ngoài tiền lương ra thì các khoản phụ của chồng người vợ không nên can thiệp.
    Trường hợp thứ 3: Hai bạn muốn theo kiểu tiền ai nấy tiêu
    Lên kế hoạch xem một tháng gia đình bạn tiêu hết bao nhiêu (những việc chung ý) như tiền ăn hàng tháng, tiền điện thoại, tiền này tiền nọ... rồi chia đôi mỗi người đóng một nửa. Còn lại thì tiền ai nấy giữ. Đến lúc có việc như vợ chồng trong câu chuyện bạn vừa kể thì cũng mỗi người bỏ ra một nửa, lúc bán đi thì cũng chia đôi mỗi người một nửa... Cái kiểu này có vẻ sòng phẳng quá nhưng lại không phải là không có. Nói chung kiểu nào cũng được miễn là cả hai phải biết giải quyết mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc một cách thấu đáo.
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sorry baufamily nhé vì tớ quên không quote lại bài báo của DuachuotBu chứ lúc đó có biết chuyện nhà bau đâu (à biết mỗi một chuyện là baufamily có cô con gái giống mẹ y chang, nghịch ngợm và thông minh hay hỏi rắc rối, chẹp chẹp phải trộm vía chứ nhỉ). Mỗi nhà một hoàn cảnh, baufamily thấy OK và mọi chuyện đều ổn thoả thì tốt quá rồi còn gì. Chúc mừng nhé!
    Nói thế chứ tớ cũng thèm như nhà bau lắm mà không được vì ông xã biết tính ông ấy tiêu hoang nên phải nhờ vợ "cầm cương". Hồi chưa lấy nhau thì ông ấy tiêu "ác liệt" còn tớ thì chẳng kém cạnh, cứ chưa hết tháng đã hết "xiền". Thế mà lấy nhau xong thì cả hai đều biết tiết kiệm, "thắt lưng buộc bụng". Thế mới biết hôn nhân là "nhà tù khổ sai ngọt ngào"
    Còn chuyện quỹ đen thì ai chẳng có, đến bố tớ còn có nữa mà (nhưng nho nhỏ thôi) vì thỉnh thoảng cụ vẫn giúi tiền tiêu vặt cho con gái (dù cụ đã bị cụ bà "vét sạch sành sanh"), tất nhiên là tớ chỉ nhận khi tớ còn ở nhà thôi chứ giờ đã lấy chồng rồi chưa biếu được bố mẹ thì thôi lại cầm tiền của cụ thì xót xa lắm!
  3. meocontotuong

    meocontotuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì có 1 cái tủ Public chia làm 3 ngăn, đầu tháng bọn tớ rút tiền từ thẻ ATM của tớ chia cho 3 ngăn đó, 1 ngăn là tiền ăn cả tháng, 1 ngăn là tiền điện, nước, ga,...; 1 ngăn nữa là tiền dự trù dùng để cho 2 vợ chồng ăn chơi nhảy múa, đám cưới, mua sắm ... (ngăn này bọn tớ để hơi xông xênh 1 chút vì có thể trong tháng có nhiều việc cần tiêu mà vợ chồng nhà tớ được cái chỗ nào có ăn chơi nhảy múa là có mặt ngay). Tiền của 3 ngăn này bọn tớ để cố định cho từng tháng, vừa khit với số tiền trong ATM công ty chuyển cho tớ. Anh nhà tớ rút 1 phần trong thẻ ATM (cũng cố định tháng nào cũng ngần đấy) chia cho 2 đứa dùng để tiêu vặt trong tháng (tất nhiên tớ ưu tiên anh nhà tớ gấp đôi vì anh nhà tớ ngày nào cũng uống cafe và đôi khi hút thuốc, xăng xe vì ngày nào anh nhà tớ cũng chở tớ đến công ty tớ rồi mới đến công ty, chiều lại đón về, tối lại rủ nhau đi chơi mà mắt tớ lại còn bị bệnh siêu thị mới chết chứ nên buổi tối ¾ số ngày trong tuần là bọn tớ lượn lờ). Số tiền còn lại trong tài khoản ATM của anh nhà tớ là bọn tớ dùng để tiết kiệm, bọn tớ không rút ra trừ khi có dịp đặc biệt. Được cái tài chính nhà tớ công khai nên chẳng ai có quỹ đen quỹ đỏ gì hết mà cũng không ai cầm cương ai.
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cứ như mấy cha cùng phòng làm việc,tiền lương thì đưa cho vợ,còn ngoài ra tất cả các loại tiền khác thì giữ lại,lắm lúc gặp gỡ anh em,bạn bè,rồi cũng phải sắm cho mình một số thứ,chẳng lẽ lại xin tiền bà xã thì không tiện lắm.
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat và chồng thì chẳng bao giờ để nhiều cash ở nhà cả, có bao nhiêu bỏ vào tài khoản, mà 2 vợ chồng thì dùng join account , mỗi tháng ngân hàng gủi cái bank statement về nên cả 2 đều biết chi tiêu và lúc withdraw tiền lúc nào nên không có quỹ đen ah . có mỗi cái con bò để đút tiền xu của choupat thì có gọi là quỹ đen khong ah?
  6. smallrose123

    smallrose123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cách chi tiêu giống gia đình tôi thế. Vote bác 5*
  7. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các bạn gái sinh ra để làm bộ trưởng Bộ Tài Chính :) không thấy bác giai nào dám bén mảng vào tham gia câu nào. Còn các bác gái thì ai cũng suất chúng. Thank các bạn nhé
  8. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quỹ đen á: Tốt nhất là nên có.
    Không bàn đến khía cạnh Quỹ đen dùng để chi tiêu vào dịp riêng tư cho bản thân mỗi người, chỉ bàn đến việc chung thôi. Thường chúng ta có một quỹ gọi là dự trữ. Nhưng mỗi lần có chuyện gì thì quỹ dự trữ đó sẽ được mang ra để trang trải và hoàn toàn công khai. Thế ví dụ gia đình nhà vợ, gia đình nhà chồng có một khoản ngặt nghèo khó nói gì đó, hoặc chúng ta cần giúp đỡ em trai,chị gái, mẹ, bố trong những việc tế nhị ảnh hưởng đến sĩ diện cũng như "mặt mày" của gia đình mình đối với thông gia, vậy thì quỹ dự trữ làm sao đem ra sử dụng được. Tốt nhất vẫn là : NÊN CÓ QUỸ ĐEN" . Em là em nghĩ thế.....^_^
  9. glovingu4everds

    glovingu4everds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trong nhiều trường hợp thì quỹ riêng (không nên dùng từ đen) này là tốt. Nó phụ thuộc nhiều vào tình hình thực tế của từng nhà mà có nên có hay không. Ai giữ quỹ chung tốt hơn thì giữ. Nữ nói chung có nhiều năng khiếu hơn trong việc này một chút, tuy nhiên thấy không làm tốt thì nên giao cho các ông. Trong một số trường hợp quỹ riêng sẽ tự biến mất khi nó không có lý do để tồn tại.
    Nhiều gia đình, chồng hay vợ muốn cho tiền ba mẹ, anh em, mà không được, thì quỹ riêng cũng sẽ có giá trị của nó đấy.
    Quỹ riêng thì cũng vừa phải thôi, để nó to hơn quỹ chung là coi bộ không hay rồi.
    Quỹ riêng có một giá trị nữa là: Bình thường thì quên nó đi, lúc khốn khó đem ra mà dùng, cứu mình và người thân của mình nữa, tuyệt vời.
    Có gia đình không có nghĩa là mất tự do mà là để thực hiện quyền được tự do.
    Vài ý kiến đóng góp. Chúc vui vẻ và bàn thêm nhiều ý hay.
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    tiền vợ vợ xài , tiền chồng chồng xài ... em lo việc ăn uống , anh lo nhà cửa con cái & các vấn đề khác , có gì em phụ thêm vô ... vấn đề tiền nong tế nhị
    đưa hết cho vợ tiền lương , rồi chả bao giờ có tiền mua quà cho vợ ... đến khi đó lại trách bi giờ anh không còn tặng quà em

Chia sẻ trang này