1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy định về hôn nhân đối với người lính Quân giải phóng miền Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi muvlc, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Quy định về hôn nhân đối với người lính Quân giải phóng miền Nam

    Đọc nhiều sách báo thì thấy quan niệm về quan hệ nam nữ đối với cán bộ, chiến sỹ QGP trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là rất nghiêm ngặt, tội "hủ hoá" cũng bị xem nặng nề gần bằng với tội phản bội, thậm chí có thể bị xử bắn nếu là trường hợp "hủ hoá có hệ thống".
    Người lính QGP khi đi vào chiến trường thì chấp nhận cuộc sống quân ngũ vô thời hạn, chỉ chấm dứt khi toàn thắng, hoặc hi sinh/bị thương nặng/ốm đau mất khả năng chiến đấu. Nhưng chiến tranh kéo dài như vậy, người lính đang tuổi xuân phơi phới nên chiến đấu thì cứ chiến đấu, chuyện yêu đương, hôn nhân vẫn cứ phải xảy ra. Quy định của quân đội về vấn đề này thế nào các bác nhỉ?
    P/S: chủ đề này xin được tạo ra nhân việc vừa đọc lại cuốn "Mẫn và tôi" các bác ạ
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    - Báo cáo đơn vị, nếu lí lịch đối tượng ổn thì sang bước 2.
    - Thủ trưởng xuống làm việc với gia đình, địa phương hoặc đơn vị bạn
    - Cho nghỉ phép 1 ngày, anh em đồng đội xúm vào dựng tạm cái lán, cắt chim bồ câu, dây xúc xích
    - Thủ trưởng đứng lên phát biểu (luôn kèm theo câu "vui duyên mới không quên nhiệm vụ")
    - Quan khách uống trà, ăn kẹo, uống thuốc lá độ 1 tiếng rồi giải tán việc ai nấy làm
    Ấy là em đoán mò thế
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 30/06/2007
  3. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Theo em tội hủ hóa chỉ dành cho những anh nào không kìm được "lòng xuân phơi phới" mà chót làm cho chị mang "ba lô ngược" tuy nhiên tội này thường không xảy ra, vì thường là nếu anh còn ở đơn vị thì các thủ trưởng sẽ làm việc với nhau để chọn một ngày "dựng lán" thế là hết "hủ hóa" (em đoán thế), còn trong trường hợp đơn vị anh đã đi nơi khác hoặc anh hi sinh thì biết xử ai? Trường hợp này trong chiến tranh cũng có nhiều.
  4. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    nghe mà tội họ nhỉ, giới trẻ ngày nay thì thoải mái, còn các bác cựu chiến binh thì làm 1 cái là có bầu lun ! oạch !
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Luyến ái nam nữ trong thời chiến mà không báo cáo tổ chức thì đều là hủ hoá!
  6. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Các đơn vị chiến đấu QGP thường hoạt động gần dân, hoặc gần các đơn vị hậu cần (khả năng tiếp xúc với phụ nữ hơi bị lớn), cũng phải có các quy định về quan hệ nam nữ chứ nhỉ
    Nhu cầu sinh lý của con người là tự nhiên, nhưng có vẻ như người lính QGP chấp hành khá tốt kỷ luật nên ít xảy ra nạn cưỡng bức phụ nữ - ngay như tài liệu từ phía VNCH cũng không có nhiều thông tin về chuyện này thì phải
  7. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác phải ở trong hoàn cảnh như các ảnh GPQ thì mới thấu hiểu chứ sinh sau đẻ muộn ngồi phán lung tung thì không được đâu. Thử hình dung nhé:
    "..............
    - Sáng nay, hành quân qua ấp Bàu, đụng 1 nhóm biệt kích Mỹ, đơn vị mình có 5 thằng chết, 9 thằng bị thương.
    - 11g trưa, ăn cơm, đang ăn bị bom rải thảm, đơn vị chạy nháo nhác. C trưởng không thấy xác. 13 thằng nữa chết.
    -2giờ chiều đem những mảnh thi thể của tử sĩ đi chôn. Máu me dính đầy người. Người đói lả.
    - 6giờ tối, 2 em giao liên của Bộ tư lệnh miền qua truyền lệnh của bộ tư lệnh xốc lại tinh thần chiến đấu.
    - 9 giờ, đi ngủ lại bị phi pháo dập, 3 thằng nữa chết. Trong giấc mơ chỉ là bản năng sinh tồn giữa sống và chết.
    .................."
    Đấy bác thử xem nhé. Như thế thì làm gì có chuyện ức chế về sinh lý nữa.
  8. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tôi từng nói chuyện với nhà văn Bảo Ninh, lính chiến trên chiến trường B3 (tác giả cuốn Nỗi buồn chiến tranh) rồi, ông ấy kể là hai bên đánh nhau theo mùa thôi. Mùa khô thì cả 2 bên cùng ra trận, đến mùa mưa thì cùng tạm lắng chiến sự, rút về căn cứ - vì mùa mưa ở miền Nam ảnh hưởng đến công tác hậu cần lắm, đánh nhau lớn không nổi đâu
    Người lính QGP (ngay cả phía VNCH) đều có thời gian tác chiến mạnh và thời gian nghỉ, không có chuyện hành quân và chiến đấu liên tục quanh năm đâu
  9. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Các anh đi rồi , hy sinh rồi thì các chị em phải chịu kỷ luật vì không giữ được mình.
    Có nhiều cách kỷ luật, cho về quê cũng là một cách, bạn xem bộ phim " Rừng cười "của VN thì biết.
    Chịu nhiều nhất là các chi em thanh niên xung phong.....biết làm gì giữa bom đạn, rừng sâu và tuổi thanh xuân....kỷ luật và cuộc sống cái gì sẽ chiến thắng chỉ có bạn mới biết
  10. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, chỉ trừ 1 vài chú nào có khả năng sinh lý quá khoẻ thì mới ham muốn món đó. Còn đâu lo mà duy trì sự sống để chiến đấu cho đến ngày chiến thắng thôi. Hơn nữa, chú nào may mắn lắm mới có "miếng mỡ để miệng mèo" mà chưa chắc giám ăn vì sợ kỷ luật. Nghĩ đến lính chiến nhà mình thì khổ thật.
    Em có ông anh trước là bộ đội đặc công nằm ở ven sông sài gòn, ông kể hồi Mậu Thân tổ của ông ấy đánh vào biêt thự của 1 tay phó quận trưởng. Khi 3 chú ĐC cởi trần mặc quần xà lỏn vác AK đột nhập vào phòng ngủ thì thấy 1 em trắng trẻo, phốp pháp nằm chềnh ềnh ra đấy, thấy mấy ông Việt + vào sợ vãi đái. Thằng cha phó tỉnh trưởng trốn mất tăm từ lúc nghe tiếng súng. Vậy mà mấy chú lính trẻ ở rừng trông thấy lại sợ quá, (không như mình bây giờ nhìn thấy cảnh đấy đâu), 1 chú run lẩy bẩy thế nào làm súng cướp cò, thế là cô nàng chết. Bây giờ ông anh đấy mỗi lần đi uống bia lại kể lại chuyện đó "...hồi đấy mình ấu trĩ thật, ngu thật...".
    Lại nói đến hồi WW2, quân đồng minh (US, Anh) được phát mỗi tuần một gói ni lông gồm 3 chiếc condoms, 1 cái để thứ 7, 1 cái chủ nhật, 1 cái dùng cho việc bất ngờ trên đường hành quân mà vớ được. Suy cho cùng như thế thật văn minh vừa đảm bảo lính chiến không bị bệnh tật, không phải giải quyết vấn đề hậu chiến (hàng loạt ông lính đi tìm con) mà không ai phải kỷ luật vì chót làm mấy cô y tá, văn công, giao liên đeo ba lô ngược. Vậy là từ đó đến nay, 1 hộp thông thường của BCS thường là 3 chiếc (trừ mấy loại của mấy ông TQ, HK sản xuất cả dây 10 chiếc mà giá co 8K).

Chia sẻ trang này