1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy định về hôn nhân đối với người lính Quân giải phóng miền Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi muvlc, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em lại nghe kể một chuyện là khi nhìn kỹ, thì ra mỹ nữ đó là đồ chơi bằng sáp với chức năng "như thật". Đặc công ta ngồi cả buổi mà thấy "nó" vẫn tơ hơ như thế nên mới nhận ra.
    Chuyện sinh lý ở chiến trường. Em thấy cái chính vẫn là kỷ luật, là danh dự với đồng đội thôi. Chứ còn thì các cụ không ai ngồi căng thẳng mà chờ bom rơi đạn nổ đến nỗi tụt cả súng đạn vào đâu.
  2. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tấ nhiên bom đạn giữa cái sống và cái chết ai mà biết được. Em lại kể thêm 1 chuyện nữa. Hồi Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc đợt 72, đường phố 2 bên vỉa hè toàn hố cá nhân. Đúng lúc đáng trên đừong về nhà thì nghe còi báo động, sau đó là bom nổ dậy đất. Có hai bác công nhân nhà máy cơ khí Quang Trung vừa tan ca về, vội vàng vứt xe đạp lao xuống hố. Bác thứ nhất lao xuống hố thứ nhất đậy nắp lại thì giật mình, dưới hố nước bùn lõng võng, thêm mấy chú chuột cống lóp ngóp nữa, đành phải chịu vì bom nổ dữ dội quá. Bác thứ 2 nhảy xuống cái hố khác đúng dưới đó có một cô công nhân nhà máy bao bì ngồi sẵn đấy... thế là trong bom rơi đạn nổ.... (hic híc, không biết cái hố cá nhân trật thế thì làm ăn kiểu gì nhỉ?). Hết báo động bác thứ nhất nhảy lên hố gọi bác kia, mãi chẳng thấy đâu, một lúc sau bác thứ 2 mới lop ngóp chui lên, tay vừa kéo quần.
    9tháng sau, cô công nhân nhà máy bao bì đẻ con sau chuyến đi thăm chồng trước đó 7 tháng trogn Vĩnh Linh. ..... (Nào ai biết cô ấy thăm chồng hay về quê ở Sơn tây)....
  3. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Trong chiến trường may ra chỉ ở các cung đường vận tải, hành quân mới có giao liên và thanh niên xung phong nữ . Mà các thanh niên nam thì lại đông, ông nào cực khéo may ra mới được, các chú lính toàn lính trẻ biết làm ăn gì sợ kỷ luật bỏ mẹ, may ra chỉ có mấy bác lính cựu mới làm ăn được thôi.....xong các bác mà doạ thì mấy cô chỉ có nước im thít...

Chia sẻ trang này