1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    tội của con là đòi tiền thù lao khi chúng nhờ vả? tội lỗi, tội lỗi!
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa. Sao tự nhiên con lại thấy lòng nhẹ nhàng ntn nhỉ? Khi đối diện với thực tế fải xa 1ng thì đúng là quá khó khăn, nhưng mah rồi cũng qua đi thật. M` cảm thấy đỡ hơn rồi. Dù chắc chắn nó vẫn dai dẳng theo m`, nhưng m` thấy nó ko làm m` đau nhiều như lần trước. 1 năm trước... 1 tháng trời cứ nghĩ đến là khóc. Còn bgiờ... hình như đã hết nước mắt để khóc cho 1 ty ra đi rồi... Hình như là e đã khóc quá nhiều...
    Lại 1 lần nữa, ko giữ đc 1 ng vì o có duyên với nhau...
    Bao giờ thì ty mãi mãi mới dành cho m`???
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi của con hôm nay là uống bia rượu đến h mới tỉnh
  4. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    tội của con là hôm nay ngoan ngoãn 1 cách quá thể, làm mọi ng phải thắc mắc
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi bây h là bảo kê cho mấy con ranh oánh nhau
  6. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là con ko muốn nói chuyện vs ai trong nhà
  7. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    hị hị... giờ thì con đã có tội... tội lỗi vô cùng lớn. nhưng k thể viết ra đc. chỉ mong chúa tha tội kakakak
  8. 0oGoodLucko0

    0oGoodLucko0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ko bết pải thú tội thế nào đay khi có wa nhiều tội lỗi.amen.....
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Con có tội đã khiến 1 người phải nhớ
  10. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    đã nhiều năm nay, con ko dám viết ra dù là những chỗ bí mật nhất, nếu bị lộ ra mọi người sẽ nghĩ khác về con, có thể cuộc sống sẽ thay đổi , c sẽ ko bao h nói ra ... xin ai đó hãy tha lỗi...

Chia sẻ trang này