1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chúa ! đây là lần đầu tớ xưng tội !
    CHúa xem rồi ok nhé !
    tội 1 : vừa sang khu tay bạn chơi ! quen 1 em xinh quá ! mải nhìn ngực em nó làm đổ cả cốc nước !
    tội 2 : đi đánh bi - a cũng lại nhìn ngực em xếp bàn !
    mai quyết tâm tìm hiểu cả 2 em !
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    tội của con là chả biết từ tiếng anh nào nhưng lại zám dich láo, xuýt nữa thì oánh nhau... keke.
  3. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chúa, tha tội cho con - vì đã chõ vào chuyện của người dưng
  4. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Con không muốn quên 1 người, lạy chúa
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi yêu ngu ngơ
    Những cánh chim bay lang thang
    Trên từng sợi dây đàn
    Người nghệ sỹ mơ màng nói
    Tim cầu vắng xa xôi
    Và thế giới ấy, không có tôi.
    Tình yêu tôi trao anh
    Quá mong manh như thiên nga
    Bay lạc trong phím đàn
    Nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi
    Nhận ra tôi không anh, hỡi tình nhân.
    Tình nhân hỡi
    Đừng quên tôi chỉ là cô bé
    Thèm muốn những vuốt ve
    Những trái cây ngon
    Nước mắt tuôn như trẻ con
    Tình nhân hỡi
    Sẽ chia cho tôi bao đêm vắng
    Cùng những nỗi khát khao
    Nỗi nhớ mong nhau
    Nép dưới vai anh dài lâu.
    Người yêu tôi ngu ngơ
    Như chốn ai bơ vơ
    Giữa bầy sói lang rừng
    Và như thế tôi càng yêu
    Càng thương nhớ anh
    Và anh yêu tôi như chính tình tôi
    Tình yêu không ngôn ngoan
    Như đoá hoa xanh thơm ngây
    Bên vực sâu dối lừa
    Người thiếu nữ yêu bằng chính xác thân mình
    Không chỉ có mỗi trái tim nhỏ nhoi.
    Hôm qua giận người ốm, vậy mà người ốm chẳng giận, còn dỗ dành, còn cho nghe bài hát này hôm nay.
    Người ốm bảo mình là cô bé, lúc nào cũng như cô bé. Chep chẹp, biết bao giờ mới lớn đây.
    Vụ tranh chấp ở nhà thờ Thái Hà vẫn còn nóng hổi, giờ lại thêm vụ ở 42 Nhà Chung.
    Chúa à, sao nhiều người mê muội?
    Chúa à, sao Người để họ lợi dụng sự tôn nghiêm của Người để truyền bá những tư tưởng như vậy chứ?
    Chúa à, những giáo dân đặt bàn thờ Chúa ở những bãi rác và thắp nến, cắm hoa, ... họ tôn thờ Chúa thật sao?
    Chúa à, hãy cứu rỗi những con chiên của Người thoát khỏi vòng mê muội?
    Tôn giáo và tín ngưỡng ... Sự tôn trọng chỉ có được khi bản thân ta biết tôn trọng chính ta.
    Mọi người được tự do tín ngưỡng, trên cơ sở không vi phạm luật pháp, ... không kích động bạo lực, không gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ...
    Chúa à ... mệt lắm ý.
    Cả tháng nay, cả xóm bàn tán xôn xao. Bến xe bus trước ngõ đông nghịt. Giáo dân và giáo dân. Họ ở các vùng miền tề tựu ở đây. Họ phát ngôn ra những ngôn từ rất vô văn hoá, rất ********* ... để nhận được 50K tiền của Chúa.
    Chúa à, con không hiểu !!!
  6. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    chúa ah con có tội là vừa ngủ dậy đã hút thuốc rồi
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chậc chậc, lạy chúa tha cho con tội đã....vô đây và cười (ko nhịn nổi) các kiểu phạm tội của mọi người
    Con xưng thêm 1 tội nữa nhé Chúa! Hum nay con đã móc sạch những đồng cuối cùng trong tài khoản để...mua quà sinh nhật cho bạn. Nghĩa là con đang và sẽ bỏ đói cái dạ dày của con ....hết tháng tới.
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    bạn hiểu j về những vấn đề đó?Hay bạn chỉ nghe trên báo chí và truyền hình? Bạn có biết ngay cả những lời trích dẫn trên đó cũng bị cắt đi và chỉ lấy ra những lời lẽ chăp nối. Chúa ccho con người đuợc tự do và con người có quyền được nói lên những chính kiến của mình. Đúng trên quan niệm của mình,tôi ko nghĩ cứ nghe về một phía và đánh giá?
    sao bạn ko tự cầu nguyện cho các vụ này thay vì đưa lên những lời châm biếm hay kích động thêm/ Bạn có thấy như thế là bạn đã làm cho mọi chuyện thêm vô lý ko? Khi tôi nghe những người vô công rồi nghề nói vè những chuyện này, tôi thấy thật bất bình.Họ chẳng còn việc j làm sao?Hay họ cũng chỉ là những kẻ như bạn??? bạn hãy tìm hiểu rõ ràng roòihãy nói lên. Lúc đầu tôi cũg như bạn, cũng thấy rằng việc làm đo ko có j bởi vì đó là đất thuộc về ng khác.Nhưng khi tôi hiểu rõ mọi chuyện thì tôi ủng hộ điều đó. Bạn hãy xem lại nhé. xin lỗi nhếu như những lời của tôi có ảnh hưởng tới bạn
    Tôi không hiểu bạn lấy tin từ đâu về việc mỗi giáo dân được trả tiền cho việc cầu nguyện của họ??Chưa bao giờ họ được một cái j hết. Cũng đã rất nhiều ng hỏi rằng việc theo Chúa,việc hiến thân cho người thì họ được j?họ được cho cái j?Nhưng tôi dám khẳng định vói bạn rằng họ chẳg được j cả.Bởi vì tôi cũg đã từng bị nhiều ng chất vấn như vậy,ngay cả bố mẹ tôi. Còn việc nói là họ lập bàn thờ, họ bị kích dộng ... không hề có sự kích động bạo lực nào ở đây. Những người mà bạn nói là mê muội, có lẽ trình dộ của họ không được cao như các bạn, có lẽ họ cũng không được thông minh như những ng mà trên hè phố, trên bất cứ nơi đâu đang nói về họ. Bạn có biết đằng sau sự thật mà báo đài đưa thì những vụ lăng mạ họ, những vụ đánh đập, đàn áp họ thì ko có một tin nào đưa hết. Trong khi họ đàm phán trong hoà bình để đưa ra ý kiến của mình thì lại cho xuyên tạc và đưa tin làm ngay cả những ng theo đạo cũng thấy ngỡ ngàng??? Vậy bạn có thử hỏi công bằng hay đoàn kết ở đâu ko? Vì sao họ nói rằng bệnh viện hay trường học bên cạnh họ họ ko đả động, ko xin chính quyền cấp lại cho họ còn vụ việc Toà Khâm sứ của họ bị trở thành vũ trường thì họ lại xin lại, đó lại là mê muội , lại là vô lý ko?trên quan điểm của tôi thì trước khi bạn đánh giá hay lên án bất cứ một cái j, hãy hiểu rõ nó và hãy nhớ rằng ai cũng có sai lầm trừ Chúa. Và đừg chỉ chỉ trích họ mà hãy luôn cầu nguyện cho họ, cho một thế giới tốt đẹp hơn.
    Một câu mà thầy giáo dạy môn kinh tế của tôi nói rằng: "đừng bao giờ nghĩ tới việc có công bằng trên trái đất này mà chỉ cố gắng làm sao cho nó thêm công bằng hơn mà thôi". Và tôi cũng hy vọng công bằng sẽ dành cho những ng mà bạn đang chỉ trích tới
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 23/09/2008
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 23/09/2008
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 23/09/2008
  9. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ những gì thuộc về tôn giáo thì không nên đem ra bàn luận cũng như chỉ trích lẫn nhau. Mỗi con người đều có quyền tự do tín ngưỡng và chúng ta nên tôn trọng điều đó.
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Amen!

Chia sẻ trang này