1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    tộ của con la ngày hôm nay vẫn nghĩ nhiều về chuyện cũ!!!
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn lười như hôm qua
  3. fkguide

    fkguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tội của con là ngược đãi bản thân, biết đau mà vẫn đâm đầu vào, tội lôi, tội lỗi
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Tội của mình là đã bỏ nhà đi thâu đêm ...trong khi chị em gọi ầm ĩ lên mạng mà hem lên đc ...tội lỗi
  5. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tội của con là vừa gọi điện bảo hoãn đến 4h đi lại mải đi dạo quá đấy mà
  6. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    tội của con là lại cao su vì h này vẫn còn vào đây hóng hớt
  7. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chúa tha tội nối dối
  8. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi chùa, cũng muốn quỳ xuống dưới chân tam bảo, xin thần phật tha tội cho con, nhưng thực sự lúc đó đông quá, chẳng mún bon chen. Chỉ có thể lầm bầm khấn, hi vọng quan âm chứng dám, thực sự, con cũng chẳng muốn nói những lời ấy đâu, cũng chẳng mún làm những việc ấy, cũng chẳng muốn hờ hững thế! Nhưng có lẽ, vào h phút này như thế là tốt hơn. Con không muốn làm đau 1 người đàn bà khác nữa!
    Nam mô adi đà phật!
    Nam mô adi đà phật!
    Nam mô adi đà phật!
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  10. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tội của con là đi chơi về muộn k lên nhà mừng nhà mới đc
    Con thú tội hộ cái tít luôn là nó k chịu đưa con vào tầng 1, bắt con trèo lên tầng 4

Chia sẻ trang này