1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày Nhà Giáo VN
    Mẹ về trường, nhóm G7 của mẹ ríu rít càng ríu rít, Mẹ lại được bầu làm MISS xinh tươi trong Hội Phụ Lão. Mẹ lúc nào cũng muốn làm hoa hậu hihi (giống con, lúc nào cũng muốn được khen là đẹp trai nhất )
    Mẹ về nhà, lại ríu rít kể thật nhiều.
    Ngày xưa con đã ghét theo nghiệp mẹ vô cùng ...
    Ngày nay, con đã hối hận chăng ? Con cũng không biết nữa.
    Ngày 20/11, năm nào mẹ cũng có hoa, và 2 năm nay, con cũng có hoa.
    Từ khi Mẹ vào Hội Phụ Lão, Mẹ vẫn thật nhiều hoa. Và con cũng có.
    Đó không chỉ là niềm vui. Con biết vậy.
    Bất chợt con nhớ tới 1 bài thơ của 1 chị (trong tuyển Văn toàn quốc con quen) làm nhân ngày 20/11
    "Mỏi chân mòn lốp cái xe tàng
    Thôi cũng chẳng mong cái sự sang
    Ngày ngày hai bữa cơm rau luộc
    Sáng sáng một lưng bát cơm rang
    Giáo án đêm nay thầy vẫn soạn
    Kiến thức mỗi mai vẫn sẵn sàng
    Hiếm tiền, hiếm bạc, hiếm của cải
    Sẵn tình, sẵn nghĩa, sẵn vinh quang."
    Học trò của Mẹ, U50 cũng có, U60 cũng chẳng thiếu, 30 năm trôi qua, vẫn rớt nước mắt ôm chầm ... Một điều Cô - Con, con đã khóc !
    Học trò của Mẹ, nhiều em giờ cũng đã trưởng thành, vẫn ríu rít như lũ chim non ... thi thoảng mon men ... "Chị ơi, đổi Mẹ cho em nhé" và con đã tự hào biết bao.
    Học trò của Con, ... Mẹ biết không, con thật mừng vì học trò của con thực sự coi con là 1 người thầy ... Và con đã quyết định rồi. Từ đáy lòng mình con cảm ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ đã sinh thành và dưỡng dục, để con có trọn cái tâm của 1 người thầy ...
    "Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương ..."
    20/11/2008 - 20/11 đặc biệt !
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi quá
    Ngủ cả ngày
    Mình chết mình rồi
  3. ducphuong027

    ducphuong027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chúa tha tội. Con muốn giết ai đấy
  4. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu và sự chọn lựa lại không phải là một người
  5. Kem

    Kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã làm em buồn và thất vọng
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Giết ai là giết I
    Chúa, không bồ tát tha tội, tháng này con trốn việc mà vẫn lãnh lương.
    Ah, chúa thì có thể trừng phạt cái thằng ebooker giùm con, con mua vé của nó nhầm ngày, vừa nạp số thẻ NH xong, gọi lại cho nó nó bẩu vé con mua không đổi không trả được. Mà cuộc gọi đấy cũng tính phí rõ đắt.
    A di đà phật - Amen
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay thương cái dạ dày quá. Toàn rượu bia
    Ôi! Tháng đám cưới
  8. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái tội nói dối để đi chơi, xưng tội đến bao h mới hết đây
  9. quyluntimboy

    quyluntimboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cái tội ăn nó quá thì biết làm sao đây hihihih
  10. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Cái tội ném đá người khác thì tính sao đây

Chia sẻ trang này