1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lạy chúa hôm nay con quyết spam cho lock sạch nick của con luôn con tu ẩn 1 tháng nà
  2. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có nhớ nhớ ng iu cũ -- hic gạt phắt đi, không nên nhớ !!!
  3. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Đã nói rằng sẽ cố gắng hết sức nhưng hình như chả làm được. Kết quả ngày hôm qua thực sự làm mình thất vọng, hết niềm tin và ước mơ vào bản thân
  4. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bỏ bữa trưa
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thật nhiều tội là vẫn còn nhớ chàng, vẫn muốn gặp và vẫn mềm yếu. Tội lỗi.
  6. aivoges4311

    aivoges4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em cảm động trước những cái rất nhỏ mà em nghĩ mới là thể hiện tình cảm thực một cách vô tình
    Anh biết em sẽ xúc động khi nhận được tin nhắn của anh - tin nhắn khô khan không thể hiện tình cảm
    Và em sẽ nghĩ mình thật là tinh tế mới nhận thấy được sự quan tâm vô bờ bến mà em nghĩ là anh vô tình để lộ ra
    Và em sẽ nghĩ là anh đã viết tin nhắn này với dạt dào tình thương
    Và em sẽ tin vào điều đó hơn mọi lời anh nói.. mà nào anh có nói gì bao giờ đâu
    Anh không lừa dối em, chỉ là anh biết, biết rõ ràng là em sẽ nghĩ như thế lúc gửi tin nhắn. Để rồi khi thấy em vui, cảm động, hạnh phúc.. (dù em cố tình không thể hiện bé ạ) anh lại thấy thật là tội lỗi.
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tổng xỉ vả thằng bạn trong lúc nó bi thảm nhất. Nếu là 1 tội, xin Chúa thứ tha.
    Lôi thằng bạn ra khỏi nhà vào cái thời khắc nó muốn ru rú trốn mình giữa 4 bức tường. Nếu là 1 tội, xin Chúa thứ tha.
    Biết thằng bạn nói dối, nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận lý do của nó là chính đáng và không lôi nó ra khỏi nhà nữa. Nếu là 1 tội, xin Chúa thứ tha.
    Không làm mai được cho con bạn thân, để nó lại đi sàn 1 mình, không rủ rê, báo cáo mình như mọi lần. Nếu là 1 tội, xin Chúa thứ tha.
    Chao ôi, cuối tuần mừ nhìu tội xế!

  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Tội của con hôm nay là nhớ quá một người ko nên nhớ
  9. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    huhu, tại anh ấy làm con cười nhiều quá, giờ đau bụng, Amen
  10. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con cứ sưng mặt lên cả ngày

Chia sẻ trang này