1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Đã ko ngờ rằng lại khó khăn như thế
    Chỉ muốn đi, đi để quên, đi để thanh thản
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Amen mong chúa tha lỗi tội của con hôm nay là đã hứa nhăng hứa cuội với mấy đứa bạn là sẽ đi cùng bọn nó chế mà..........
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, tự dưng thèm ăn ốc .....hic, chúa mà có thật thì tốt nhỉ, sai vặt chắc dễ lắm í ....
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    lạy XXX. mấy hôm nay tớ quả là tội lỗi
  5. sogoku_vn

    sogoku_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ phải quên đi rồi, vậy mà lại lôi máy ra nhắn tin, để rồi không biết nói gì, để rồi tự xỉ vả bản thân...điên mất rồi
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    A di đà fật.
    Hnay đã fải nói dối, dù ko hại đến ai và tốt cho người ta, nhưng thấy lòng ko dễ chịu.
    A men.
  7. starview

    starview Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    A men, đã quyết tâm để giảm cân mà hôm nay nhiều món ngon nên lại ăn. Thế mới chán chứ.
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa con xin thú tội con đang giảm cân mờ lại đi ăn chân gà, nhưng mờ con không kìm lại được sự sung sướng này
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0

    Tôi không muốn nghĩ thêm gì ... vẫn đắng họng khi đọc sms cũ của em ... giật mình khi những điều em nói cứ khác với những gì em làm ...
    Sao lại cứ phải là như thế ... Gạt tôi khỏi chuyện của em ... được không ?
    Và đừng làm thêm ai buồn nữa !!
    Sorry và thank nhiều !
    Ước gì ... tôi nói được .... Amen !
  10. truongthai

    truongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi!. con đang bị làm sao thế này, làm sao cho con thôi không nhớ đến người ta nữa hả chúa?..

Chia sẻ trang này