1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chỉ là một chữ Say!
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hu hu hic hic hôm nay con đã làm 1 điều thật tồi tệ
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, hôm nay thấy nhân cách của mình hạ xuống một bậc. Ts hôm trước vừa chửi "*** nát có chóp" điên cuồng, hôm nay lại phải nhờ vả nó. Mất mặt quá
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi m nhưng có lẽ t sẽ k thể như trc đây,k thể coi như chưa có j xảy ra. F4 của chúng mình tan rã từ đây,cũng vì t
  5. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hỡi chúa, xin người cho trái tim con ngủ yên, nếu không thể làm nó cháy lên dữ dội, cứ để nó lạnh giá, đừng thổi từng đợt hơi ấm rời rạc mà làm tắt mất ngọn nến hy vọng của con.
  6. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ừ, K đã bảo với mọi ng` ko nghĩ j về vấn đề của nó ngay từ khi việc đó đi qua.
    K ko chờ đợi lời giải thích.
    K ko giận hờn.
    K ko lăn tăn, bận tâm, ko suy nghĩ nữa.
    K khai tử cho all những tình cảm được gọi là tbạn của hai đứa mình.
    Nhưng, vỡ tan tành hết rồi. T đập vỡ hết rồi, món quà to chứa đựng nỗi buồn quá lớn, T tặng cho sn K rồi.
    Ko chờ đợi lời jthích là đúng, là thật, rất thật.
    Ko giận hờn nữa rồi, hết rồi, mình xa lạ rồi. " Bạn thân" bây h là ngôn từ xa xỉ với hai đứa.
    Có....Nghĩ quá nhiều và tất cả còn lớn hơn nỗi buồn....
    Xin lỗi nhưng K nói dối đấy, K ko tha thứ được đâu và chúng mình mãi ko thể như trước được nữa đâu!
  7. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tội thứ nhất của con là lúc nào cũng dặt dẹo, ốm lên ốm xuống, lúc nhà cửa đang ntnày mà lăn ra ốm như chết rồi
    tối thứ2 là khi mà đang thi, mà con lại cứ khóc lóc, ko học hành được rì cả, bao nhiêu cố gắng con cứ vứt quách đấy.
    Tội thứ 3 là con LƯỜI.
    Xin chúa tha tội và phù hộ cho con!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết có đáng gọi là tội không nữa, rằng, con đã chụp ảnh mát mẻ ( là hôm qua đi biển tắm và chụp ảnh mặc đồ tắm, dù không hẳn là bikini, nhưng với con như thế là mát mẻ lắm rồi, )! Amen!
    ( Nhưng mà cũng có phần đáng thông cảm là hoàn cảnh không thuận tiện, bây giờ không phải lúc nào muốn đi tắm biển cũng được nữa rồi. Và hôm qua tắm biển nghịch nước thật là thú vị! )
  9. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chắc topic này chỉ dành cho những bạn theo Đạo Thiên Chúa vì thấy các bạn toàn gọi Chúa thôi.
  10. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    con muốn say!

Chia sẻ trang này