1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bỏ làm ngồi spam
  2. failamsaoday

    failamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu 1 người ko thuộc về mình là 1 cái tội ko . Mình tình nguyện đi tù
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    lạy chúa vì con đã bỏ học tối nay:(
  4. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    mình đã nói dối anh, nhưng mà vì yêu anh, nên mình chẳng biết làm tnao cả
  5. sogoku_vn

    sogoku_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hix..hix...nhậu nhẹt cho lắm vào rồi lôi máy nhắn tin bậy bạ...TỪ NAY TRÁNH XA BIA RƯỢU !!!
  6. boykuty

    boykuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vì yêu e a phải nói dối
  7. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có chút ngồi để ngẫm lại mọi chuyện, hướng thiện 1 chút....
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tội của con hôm nay là đã nhấc máy lên gọi cho anh ấy như theo một điều kiện có phản xạ. Quen việc làm của mỗi sáng thứ 7 là đi đón anh về
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    tư tưởng ko vững vàng
    Có những điều ko thể nói với bất kì ai
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thi 2 môn đều không tốt.
    Vài thầy cô hỏi xin tài liệu, đang lúc rối bời, không được tận tình lắm, có thể làm đôi ba người hiểu sai. Biết làm sao giờ ?
    Nhớ hơn 1 người.
    Tiếc hơn 1 ngày đã qua.
    Có hơn 1 niềm vui muốn cùng chia sẻ.
    Dù sao, sau 5tiếng đồng hồ rên ư ử thì đã hết đau bụng rồi. hic hic
    Amen !

Chia sẻ trang này