1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Em à, bọn ta cứ vô tình vậy đó, cứ cố tình cho em đối diện với điều đó dù biết em sẽ rất buồn...
    Em là đứa vô tư nhất, nhưng vì vậy ta biết em cũng nhiều phút suy tư nhất. Đâu như ta, có quá nhiều người để lo - mà em là 1 trong số đó. Đôi khi đi cạnh em, xoa đầu em để thấy ta cao lớn và em thật bé bỏng ... Em à, tiến lên nhé !!
    "Không hiểu sao thấy Bảo lấy vợ, người ta lại buồn" - Ừ, ta hiểu. Hãy cứ đi con đường của em nhé. Ta luôn bên em mà.
    Ta cứ nghe đi nghe lại bài Vì anh đánh mất, mong em sớm vui.
    1 ngày rất xưa, ta đã từng phải nghe mãi 1 bài hát: Nếu em hiểu, chỉ để ru đi 1 giấc mơ đã qua, em à.
    Ta - giống 1 thằng đàn ông, đi bên em chở che, lắng nghe nhưng lại luôn im lặng. Ước gì ta có thể nói với em thật nhiều ... Ta dường như toàn bông đùa để làm em vui, mà không khi nào ...
    Với Vịt, ta cũng vậy, Jun à ... Đôi khi thấy 2 em thật nhiều tâm trạng, ta chỉ biết đi bên, lắng nghe, xoa đầu và làm em cười vì những gì tếu táo và đau lòng nhất.
    Ta là vậy đó !! Amen.
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    mô phật đã hứa là sẽ không đi ăn thịt câỳ nữa thế nhưng hôm qua đã không tránh được cám dỗ đi làm một bữa tưng bừng
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuộc chiến đã bắt đầu ... ta sẽ khởi động từ đâu
    Sách dạy: phước do ta, họa do ta, tất cả không chỉ bởi cầu, mà tự tâm để có. Ngày ngày, ta may mắn gặp những người thật tốt. Xe ta hết xăng giữa cầu, Người Tốt dừng lại ngỏ lời đẩy giúp ta tới trạm xăng. Xe ta bị bập vào rãnh, không rút ra nổi, Người Tốt dựng xe mà xắn tay giúp ta. Đâu là nhân ? Đâu là quả ? Há chẳng phải từ đây ra. Hay là từ sách ?
    Vốn tin vào tích "Tái ông mất ngựa" mà không khi nào cầu ước điều xa xôi, càng không tiếc nuối điều mất mát, lẽ vì vậy, hôm nay ta được tặng 1 thẻ Bình An để đeo vào điện thoại thay cho chiếc móc lá cây may mắn bị bạn trấn lột. Cuộc đời xoay vần, tan - hợp, được - mất, ghét - yêu, ... há chẳng là từ đây sao ? Ừ, ta tin !!
    Khuya qua, ngộ đôi dòng, giấc ngủ ngon tới lạ, không chút mộng mị sầu lo. Ta an lành vậy đó. Thích không ? Khuya nay, lại ngộ thêm đôi dòng nữa. Giấc ngủ lại tròn say ^^
    Còn giờ thì xắn tay áo lên nào ... kị sĩ Aki ^^
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Chiều nay cáu với bố 2 lần,tối nay lại nổi sùng với mẹ 3 lần.Lúc chát với anh giai lại thờ ơ.Ôi trời ,càng ngày tính cách của mình càng tồi tệ.Vẫn biết đó là những người quan trọng nhất đối với mình như sao những lúc cáu lên là lại không làm chủ được bản thân.
    Amen,mong chúa cứu rỗi linh hồn con.
    A di đà phật,mong phật tổ chỉ đường cho con tu được chữ hiếu.
  5. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi...
    Sẽ lấy lại những gì đã mất!
  6. heodeptrai

    heodeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em ơi....anh bất tài...anh vô dụng...tối nay anh trượt 100 điểm lô rồi....em ko chê anh chứ....tiếc là ko theo em...còn yêu anh ko vậy?
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bụng đang 1 bầu âm mưu hại người, cũng bởi kẻ xấu quá k hại thì phí, mỗi tội, thằng khốn đó từng là bạn thân.
    Nói xấu người yêu, bảo anh là kẻ Hám tiền (nói đúng, nhưng k nên nói thế)
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Không chung tình có tội không, yêu nhiều người một lúc có tội không...tại sao không thể chỉ một người
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chung thủy là một tội,yêu một người là một tội,....tại sao lại cứ phải yêu một ai đó?????
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chúa à, con thực sự muốn làm bạn với anh ... Ước gì ... anh hiểu !!!!!!

Chia sẻ trang này