1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có những việc làm sai có thể sữa ,nhưng sữa hoài ôi chúa ơi sao vẫn sai ,biết nói dối là sai nên anh nói 50% sự thật ,nhưng tệ thật vì nói 50% sự thật nên mới bị bắt bài ,biết thế anh thề sẽ không thèm nói sự thật
  2. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Con xin thú tội trước quỷ thần là tết này con đi ra đường mà kô hề mang nón bảo hiểm lần nào, con còn nhìn đểu mấy anh giao thông từ xa 3 lần mà kô nhớ là có chửi thề không. Lúc lên chùa đêm 30 với bạn con thắp nhang mà lòng kô hề tin , à, tết này con còn uống nhiều ruợu và đi chơi quá nhiều mà kô ở nhà giúp đỡ ba má đc mấy, dù có thế nhưng con luôn mong tất cả mọi người trên VN này đc may mắn, mạnh khoẻ và hạnh phúc, tha tội cho con nhé
  3. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gét nói dối nhưng đôi khi vẫn phải nói, hic hic:(
  4. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Trở về Hà Nội, cảm thấy thân thương ngay cả khi chen nhau trên xe buýt và nghe quick & snow.... ngay cả khi tắc đường.... ngay cả khi bon chen và hít đầy khói bụi....
    Về nhà ^^
    .... để, đôi khi tự nghĩ: thế thì sau này xa thế quái nào đc nhỉ hehee ^^
  5. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, chưa yêu mà đã tính chuyện giường chiếu,
  6. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi chiều nay lúc ngồi uống rượu với sếp, con đã không uống hết rượu trong ly và đổ một ít ra thảm phòng sếp
    xin chúa tha lỗi cho con, cái thảm đó, giặt chắc mắc lắm
    he he
  7. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    mình thật là phũ
  8. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Vào đây là phải quỳ à_ tớ đi ra đây
  9. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Không phải spam đâu dưng mà tớ nghĩ là nên thuê 1 cha sứ cho ổng rửa tội cho mấy vị cơm chiên này ^^ à nhầm con chiên
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những suy nghĩ vẩn vơ khiến trái tìm mình không được bình yên, nhưng lại cố tình che giấu cảm xúc ấy

Chia sẻ trang này