1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội !!! (Ver.2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Lạy thánh ala ,zesuma, thần zeus, hôm nay con xin thú tội là con đã lừa dối, tự nhiên ngủ dậy thấy đời chán quá con đã gọi điện lừa sếp là bị ốm để xin nghỉ ở nhà chơi. Từ sáng đến giờ con đi loăng quăng, ăn uống linh tinh, ngồi cà phê cà pháo ngắm trộm con gái nhà người ta đi ngoài đường. Giờ con đang suy tính xem sẽ làm gì tiếp buổi chiều hôm nay, ngoài trời nắng đẹp quá, nhìn dòng người hối hả tấp nập, nhìn đường sá nhà cửa, nhìn xung quanh mà con yêu cuộc sống này quá, xin bề trên tha cho con tội lừa dối và hãy che đôi mắt của sếp con lại để không bắt gặp, không biết tội con đã lừa để đi chơi, con xin cảm ơn các ngài.....
  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi, tối qua em thức đến 2h sáng chat với giai đấy ạ. Sorry chồng. huhu:-"
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Con vừa lẩm bẩm gọi sếp là thằng sếp-tệ hơn: lúc đi hát con lại vờ quên ví ngoài xe.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tao chửi ng.iu tao đấy Chúa ạ..
    ko phải tao cố ý, về lý lẽ, nên chửi, nên chia tay
    trong lòng thì đúng là ng.iu tao có phần sai, nhưng ko đáng nhận những lời lẽ như thế..
  5. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    anh xin lỗi, anh chẳng thể biết đc em đang nghĩ j nữa :((
  6. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Con đã bênh vợ mà nói dối Bố Mẹ con, con đã bao che cho việc không tốt của cô ấy nhưng nếu không thì có khi Bố Mẹ sẽ đánh giá cô ấy thế nào???
    Co phải làm gì đây, thay đổi tất cả để được thanh thản hay tiếp tục bám vào cái quá khứ huy hoàng để luôn căng thẳng giữa hai dòng nước...
  7. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thèm đc ôm và đc nói "em yêu anh" ^^
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Dạo gần đây em hay che giấu sự thật,nhưng sự thật là em chỉ muốn tốt cho mọi người chứ em không có ý gì khác.Chúa phù hộ em sớm vượt qua mấy cái rắc rối lặt vặt này.
    Nếu Chúa có quan tâm em thì tiện thể cho em xin ít xèng với,dạo này toàn bội chi chồng bội chi thôi chẳng được cầm xèng j cả,nhớ Bacs Hoof ghê gớm.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chúa báo mộng nhờ em chuyển lời với bác là :"Con bất hiếu vì nói dối cha mẹ,nhưng vì con có hiếu với vợ nên không tính là tội.Hãy làm những gì trái tim con cho là đúng, ta sẽ luôn ở bên dõi theo từng bước đi của con."[r2)]
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em sai rồi,Chúa ơi em xin lỗi.
  10. Nguyen.91

    Nguyen.91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    dạo này em đập chết nhiều máy của khách quá.mong chúa lượng thứ ...!

Chia sẻ trang này