1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Quỳ gối và thú tội!!!

    Xin chào Mod, chào các thần dân của Vương quốc Tình ái!!

    Trong tình bạn, trong tình yêu, ai chẳng có những lỗi lầm, ai chẳng có những vấp váp, và đôi khi là những điều oan khiên không biết chia sẻ với ai. Và vì thế, chúng ta cần thú tội!

    Tình bạn có thể vì thế mà đã mất đi, tình yêu vì thế mà không còn mặn mà, ... nhưng chắc hẳn trong bạn còn nhiều điều muốn nói. Vậy thì chúng ta hãy cùng thú tội.

    Mỗi vấp váp sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn, mỗi chia sẻ cũng sẽ làm gần hơn những trái tim. Và vì thế, chúng ta nên thú tội!!
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu 1 người bị abc mà không hề biết gì. hic hic Chỉ thấy, sao anh ấy nhẹ nhàng với người khác giới thế, chỉ thấy sao không thể làm anh nổi giận được vậy, chỉ thấy anh khác biệt với những người khác. Và cứ thắc mắc, sao anh hay không về nhà buổi đêm. Để rồi 1 hôm, khi đọc được lá thư người tình của anh ấy viết cho anh, kèm 1 tấm ảnh 2 người đàn ông đang ******** với những lời lẽ mật ngọt thì tôi hoảng loạn, tôi khóc oà, hoá ra, cái ánh mắt và nụ cười mà tôi yêu nhất ở anh cũng chính là thứ đã đưa đẩy anh vào những cám dỗ. Tôi ước gì anh không cho tôi pass hòm thư, ước gì khi vô hòm thư tôi không được biết tới lá thư đó, để mãi mãi tôi không vỡ oà đau đớn. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng, từ 1 người rất yêu chiều tôi, khi anh phát hiện tôi đã biết tới bí mật đó, anh biết nói dối tôi, biết né tránh sự quan tâm của tôi và dần dần, anh xa tôi. Tôi không thể kéo anh ra khỏi niềm đam mê điên rồ đó, ba thi thoảng vẫn than phiền nhờ tôi tìm gọi anh về mỗi khi anh không qua đêm không ở nhà và tắt máy. Tìm anh ở đâu, biết đấy, vẫn đành im lặng. Mệt mỏi lắm rồi. Chúng tôi chấm dứt mọi liên lạc. Qua khứ đó là của gần 2năm trước nhưng dù sao, có lẽ, tôi đã từng là kẻ hèn nhát!!
  3. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Yêu em từ lâu mà chưa dám ngỏ lời. [​IMG]
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    tôi đã yêu 1 lần mù quáng
    có lẽ tôi đã ngộ nhận
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm 14/2 kỷ niệm 7 năm ngày yêu nhau anh không ở nhà được.Tha lỗi cho anh. Yêu em và các con.
  6. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    nếu phải quỳ gối thì em sẽ quỳ gối, nhưng không bao giờ em thú tội trước anh, bởi em chỉ muốn giết chết anh bằng trăm ngàn nhát dao để anh mãi là của riêng mình.
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hic hic, Thú tội nào!!!
    Mình linh cảm thấy cô ấy đang là con búp bê đồ chơi trong tay của 1 thằng zai đồng môn với mình. Ai đời, zai xúi đi tìm gái xinh cho nó chơi mà cũng chịu chỉ để nhận lại từ nó 1 cái bố thí ban ơn như kiểu ném cho con tó 1 khúc xương sau khi đã găm xong thịt mà tó vẫn phải ngóay tít đuôi cảm ơn, thế mà cô ấy cũng làm được. Nhưng kệ thoai, có thể mình là kẻ vô tâm, nhưng tiểu sử của cô ấy khiến mình không thể không vô tâm, sợ là nạn nhân lắm.
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội trước Bình Minh:" Hồi chúng ta chỉ là hàng xóm ấy, Em đã từng... lấy trộm quần chip của Anh, can cái tội Anh cứ hay phơi lung tung... "
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    lời thú tội hay ho và đáng yêu thật, để gọi em bình minh sang đọc thôi, thấy em nó đang post bài ầm ầm bên LQ.
    Thú tội là cái vàng 2, mà sém tưởng bác nói cái vàng 1, sém tưởng bác nhầm chuồng!!
    Em thú tội với bác thế đấy ạ!!
  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Con có lỗi, con đã quá ích kỷ, con xin lỗi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này