1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, con xin thú tội!
    Con đang mất hoàn toàn phương hướng trong chuyện tình cảm của mình. Con ko biết con phải làm những gì, con nên làm gì nữa. Con mệt mỏi. Có những lúc con muốn buông xuôi hết cho mọi thứ muốn đên đâu thì đến. Nhưng con ko dám làm vậy vì con ko muốn phải hối hận Chúa ơi. Chúa ơi, cứu con.
    Trong lòng con đôi khi cũng ghanh ty với chị ta. Tại sao chứ? Cái gì cũng là của chị ta, tại sao chị ta có quá nhiều trong khi đó con chẳng có gì cả. Con nhiều lúc cảm thấy căm ghét chị ta, oán trách chị ta. Tại sao những chỗ con đi đến chị ta cứ nhúng mũi vào? Tại sao từ chuyện tình cảm đến công việc chị ta đều muốn giành phần tuyệt đối? Tại sao? Con đã rất bực bội. Con đã rất căm ghét. Nhưng rồi con biết con sai. Con ko được quyền như vậy. Con sẽ quên hết mọi thứ đi. Con ko tranh giành bất kì cái gì hết cả, Chúa cho con bình yên trong lòng.
    Chúa, con thú tội trước người. Con rất thương anh. Con chỉ giả dối quay mặt đi, chống đối anh để che dấu tình cảm trong con mà thôi. Con đã nói dối rằng con ko có gì nhưng con yêu anh, con đau lòng từng cơn vì anh. Có đôi lần con oán trách anh. Nhưng con biết con sai. Con ko có quỳên làm vậy với anh. XIn cho con bình yên trong lòng, Chúa ơi.
    Với những người đàn ông khác, con cũng xin thú tội cùng Chúa. Con ko biết phải làm sao cả. Con quá đa cảm nhưng con biết con dành cho mọi người không là tình cảm yêu đương. Con ko muốn lừa dối, lợi dụng họ. Hoàn toàn mất phương hướng Chúa ơi. Con biết mọi người trách con nhưng con ko thể bộc bạch cho mọi người hiểu. Con sợ con quá sợ mọi thứ nên đành khép kín chính bản thân mình lại.
    Anh!. Người đàn ông của ngày xưa. Chúa ơi, con đã từng oán hận con người đó. Căm hờn anh ta đến tận xương tuỷ nhưng giờ con đã quên. Mọi chuyện chỉ là dĩ vãng. Con xin Người tha thứ cho những hành động con đã làm.
    Đối với bạn bè, người thân................ Con xin thú tội cùng Người rằng con là kẻ nói dối. Con lấy một bình phong để bảo vệ chính con. Con yếu đuối lắm, Con dễ khóc, con hay đau lòng,......... Nên con đành tự bảo vệ mình Chúa ơi. Con ko muốn nói dối. Cho con năng lực để con mạnh mẽ lên Chúa ơi.
    Chủ nhật hôm nay lễ lá rồi. Sắp Phục Sinh rồi.................
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Với anh : xin nhận lỗi rằng em đã quá lời,đang hận anh & vẫn còn yêu anh nhiều
    Với người đó của anh bây giờ : Xin nhận rằng em ghét chị ấy !
    Với mẹ : con xin nhận rằng khi yêu,con đã sai & ko nghe lời mẹ !
    Với bản thân mình " Xin thú nhận rằng mình đã....đã ...giết người...........................đau quá.............
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Day dứt vì chưa nói ra để người khác lầm tưởng
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì không nghe lời mày để giờ đây mặt tao... mọc đầy mụn
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    đi buôn đèn pin thoai em iu!!
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    woả nài chị em mìng giàu toa
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Phải anh Thái khó..st đấy không nhỉ? Cái chân anh chưa bình an hẳn mà đã tính chuyện buôn đèn với bọn em sao ^_^
  8. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cho anh theo với
  9. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    khó...st là gì vậy ta?
    Bọn em lo fần nuôi trồng và cấy giống nhé, còn giai đoạn fân fối thì cứ để anh. Dạo nì đang bị thiếu điện nên đảm bảo là AE mình sẽ làm ăn fát đạt
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Wỳ gối và thú tội trước mama là dạo này ra đuờng con chả dám nhìn ai, sự nghiệp tóm một thèng chồng về cho mama coi mẹt gần như đã bị tan theo mây khói vì vụ buôn đèn pin của chị Akiko và anhThái khó st ...lôi kéo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này