1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay bị thầy mắng
    Mà ứ rõ nguồn cơn
    Muốn thầy trò hiểu hơn
    Nên quậy thầy một tý!
    Ai dè thầy đeo bị
    Quặc một trận tơi bời
    Làm em hết muốn cười
    Ỉu xìu buồn phát khóc!
    Chỉ vì em là nhóc
    Tính khí rất trẻ con
    Bị mắng sẽ rất buồn
    Thầy ơi, đừng giận nữa!
    Từ giờ em sẽ nhớ
    Không quậy thầy nữa đâu
    Mặt sẽ cực close
    Và sẽ không nhí nhố!

  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cười hố hố
    Ai bảo dám trêu thầy
    Bỏ tính trẻ con ngay
    Lớn rồi mà còn thế
    Học chăm vào đấy nhé
    Đừng có mà lơ mơ
    Rỗi thì ngồi làm thơ
    Làm gì mà phải khóc
    hè hè, thôi mà nhóc
    Thầy mắng kệ thầy thôi
    Thầy khó thì không chơi
    Mặt close..cho biết
  3. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tiên nữ giáng trần của tớ, tớ xin lỗi vì chưa dám sang xin lỗi cậu và phòng cậu. Và tớ cũng xin lỗi cậu vì thực ra tớ vẫn thấy rằng tớ đúng ra không cần phải nói lời xin lỗi.
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ giết anh bằng những thù hận , oán than , để anh sống mà phải dằn vặt lương tâm , để chẳng bao giờ anh có 1 trái tim nguyên vẹn yêu 1 người con gái khác ......Em sẽ là trọn vẹn trái tim anh nếu em bên cạnh anh ....em sẽ giết tình yêu của anh bằng mọi thủ đoạn ghê tởm nhất mà em nghĩ em sẽ chẳng đủ can đảm làm !! hận anh ...cả đời này hận anh....
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Sợ.......................
  6. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tội lỗi quá mà phải là khốn nạn quá !
    Cầu mong sau này vợ anh bạn không sinh con gái, không thì ... đời cha ăn mặn đời con khát nước đó !
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người ra đi!
    Solo ...
    Buồn không nhỉ?
    Không!
    Sẽ cô đơn?
    Không!
    Vì ..
    Cần phải thế!
    Vì ..
    Người phải đi
    Người đi!
    Để ..
    Trở lại!
    Để ..
    Người với Người!
    Song hành!

  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    vô tình quên đi 1 ánh mắt
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tan buổi tập huấn, chị nhóm trưởng nhóm 3, (mình nhóm 2) cười rất chi thân thiện với mình và nói:" Chia rẽ nội bộ nhá!!" Há há trời, Chúa ơi, tại cái chị Nguyên gì đó của nhóm 5 khiến con không kiềm chế nổi mình mà đành tông chai nước khoáng vô họng chị ý(J/K) Chúa ơi, con chỉ đùa!!
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trời sáng rồi, lê đường thôi! Tớ đi tìm giấc mơ!!!
    Topic của mình, dùng để giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Vinaphone bị lock với lý do không phù hợp, chẳng hiểu sao lại thế, nhưng các câu hỏi của các anh chị trên TTVN, mình vẫn PM phúc đáp, vừa nhận lại được những lời cảm ơn của các anh chị, vui thật đấy! Nhưng xin thú tội, mình không phải là nhân viên của Vinaphone đâu ạ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này