1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ thôi! Nhưng phải thú tội cho hết đã nào!
    Chúa ơi, hôm nay, con hơi nhớ 1 người!
    Chúa ơi, hôm nay con đã không hiểu áo sơ mi là loại áo nào!
    Chúa ơi, hôm nay, con rất vui và hạnh phúc vì con đã làm cho hơn 1 người hạnh phúc bởi những gì con làm!
    Chúa ơi! Cảm ơn Người đã lắng nghe lời thú tội của con nhé!
    Có Chúa, con thấy thật bình an!!

  2. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Vào đêm đó, anh với em ngồi cạnh nhau ở Thềm Xưa. Khi môi ta chớm hôn nhau, tim anh đã rung động, như ngày xưa...
    Và khuya nay, anh ngồi một mình trước màn hình máy tính. Môi khô vì thuốc đắng, tim anh yên bình, và mong em cũng sẽ bình yên...
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là như thế!
    Chuyện ngày xưa thật đẹp, luôn đẹp! Vì thế, hôm nay ta đối diện với thực tế ... hãy thật nhẹ nhàng và thanh thản, vì tim ta đã yên bình rồi mà. Đúng rồi! Hãy cứ giữ mãi sự bình yên trong tim, trong tâm bạn nhé! Chúa mang yên bình tới bạn! Hãy đừng "bun" thêm bạn iu nhé! Tất cả sẽ ổn, vì tim bạn yên bình, yên bình rồi! Mata aimashoune!!^^

    Tớ đang nghe, nghe cậu trong im lặng nè!
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúa tha tội cho hai người này vì họ nhiều tội lỗi quá !!!Amen
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi 3 người kia, tội lỗi về nhà xưng 1 mình nhé.
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Amen, chúa lòng lành, đừng bắt tội con chiên này vì lỡ có ý tưởng giải tán Quốc hội khi chưa được cho phép.
  7. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, người ngự trên trời
    Nước con ai khổ được dường như con ?
    Chúa ơi, người ngự trên non
    Nước con ai khổ như con không người ?
  8. lovelystar2509

    lovelystar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cho em thú tội cùng với các bác ơi!!
    Chuyện là thế này: em với thằng bạn đang buôn tin nhắn với nhau, ko biết thế nào đến tin nhắn có vẻ .... thì lại quen tay nạp số của ox vào và gửi thế la -----> Hậu quả khôn lường đã đến, ox em quyết định chia tay, buồn ko các bạc Mấy tối nay em ko sao ngủ đươc..... khổ thế đấy các bác ảh
    TỘI LỚN_ TỘI LỚN, KHÓ THA THỨ ĐÚNG KO CÁC BÁC_ EM HỐI HẬN QUÁ
    Nhưng ko sao chia tay thì chia tay sợ gì chứ
  9. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lạy thánh Ala !
    Hôm nay trái tim con rung rinh 6 độ Rít-tơ do ảnh hưởng dư chấn động đất ở... Lào, con lại muốn phạm tội rồi. Kíu con với !
    Lạy chúa Giê-su !
    Câu hồi nãy con nói là... xạo. Xin Chúa tha tội nói dối cho con và ban phước lành cho những người đã tưởng câu nói trên của con là thật.
  10. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chúa ôi,
    Con ngồi nhìu ê mông quá, nhưng con cũng lười tập thể duc. Tất cả là tại cái đống bài tập ở trường chả ra làm sao cả. Thế nên con mệt mỏi, ê mông nhưng vẫn cố gắng online tìm Chúa thú tội tí để lấy sức mà... đi ngủ (bài tập để mai ).
    Cám ơn Chúa đã nghe con lải nhải lung tung.
    Cầu Chúa xá tội cho đứa con ngoan ngoãn tội nghiệp này
    Hix, mỏi người quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này