1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    quote-Mienkhuc viết lúc 11:48 ngày 17/05/2007:
    Cầu chúa tha tội cho hai người này vì họ nhiều tội lỗi quá !!!Amen
    [/QUOTE]
    Ôi, ngu ngơ quá!!!
    Đích thị con ba dóc cầm tinh!!!
    ---------------------
    Chúa ơi, hôm nay là ngày con mắc nhiều tội nhất thì phải!!
    Tối vừa rồi, con lại nói giọng Nam đi lừa người, con xin Chúa thứ tội cho con!
    Chúa ơi, con thật không tin anh thầy đẹp zai dạy Latinh ở Hyec (không phải thầy của con ạ) lại chỉ hơn con có 1 tuổi!! Không tin có là tội không ạ?
    HÔm nay con lại nhìn không chớp mắt cái đôi giống RC, và nghĩ tới họ, con có lỗi gì không ạ?
    Chúa ơi, sao cứ gặp anh thầy (thầy của con) con lại mất điện ạ ? Không dám cười 1 tý gì, ngoan hơn Thư ký của Người, Vậy là sao ạ? Mất điện có phải tội không ạ?
    HÔm nay con còn đi học muộn tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ, vì con phải về nhà tắm gội (cái này không phải là tội), và đi uống bia đàm đạo về cách sống, con đã phạm tội vì đã bia rượu đi học muộn, đúng không ạ ?
    HÔm nay con được biết quá nhiều thông tin hay ho, và con đã chia sẻ với em con, nếu chỉ là thế, con không nghĩ nó là tội, nhưng lỗi là ở chỗ, đó là thông tin nội bộ không được phép phát tán tuyên truyền ra ngòai, con phạm lỗi rồi đúng không ạ ?
    Chúa ơi, con đã thành thật tất cả. Nhẹ lòng rùi, hi hi Chúa đã tha thứ hết cho con đúng không ạ!!! IU Chúa thật đấy!!

  2. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Ta tha thứ hết Cứ phạm tội tiếp đị
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Giờ con đang đứng giữa ngã 3, đi đâu, nên làm gì, không hiểu sao lại vừa vui vừa buồn, ngày 19/5, thực sự là 1 ngày thật quan trọng với con, năm ngoái, và giờ là năm nay. Chúa ơi, con nên đi đường nào? Hôm nay là thứ 6 rồi!! Con thực sự muốn có người dẫn lối, liệu tối nay, khi con đi học về, Chúa có thể gửi người dẫn lối đến cho con không, giờ con đang mông lung, con mông lung không biết điều con thực sự thích làm là gì, Chúa có hiểu lời con không? Chúa có hiểu không?
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, Ta còn đang phải đứng giữa vòng xoay ngàn đường giải quyết đây!!Ngã ba đường đường nào cũng đi được phân vân nhiều quá cuối cùng bỏ lỡ cả cơ hội được chọn để đi đó con.Lớn rồi sao cứ bắt người ta cầm tay dắt đi thế.
    iu con nhiều
  5. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    này bác! kỷ niêm 7 năm yêu nhau mà bác đã có "các con" ruiầ ? mấy đứa rùi bác ?
  6. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con muốn xin thú tội trước người, 1 cách hòan toàn nghiêm túc và hết sức thành khẩn:
    Hôm nay người yêu con hỏi "Do you love me?" - con theo thói quen trả lời "Sure honey" - nhưng mà con có yêu anh ta thật đâu - chết t.... - Trước giờ con toàn đùa giỡn với tình cảm người khác - xin người hiểu nỗi lòng con "thật lòng con chẳng muốn như thế, chỉ vì quá cô đơn người ơi - thật lòng con nói ra như thế, con cũng xót xa người ơi.." Xin người hiểu và thông cảm cho con - Xin hãy gửi cho con 1 anh chàng có thể làm con thật lòng với bản thân mình và xin người cho anh ấy cũng thật lòng với con. Xin tạ ơn người - amen.
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chúa tha tội cho con vì con đã nghĩ quá nhiều đến một người ở ngoài tầm tay mình ... Amen!
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đường TÌNH, đường NGHIỆP khác lắm thay!
    Nhưng chọn không đúng đều ngã quay
    Khéo nhắc em gái cần chín chắn
    Kẻo ngã chổng kềnh, hối muộn thay!
    Được okikAAkiko sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 18/05/2007
  9. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa lòng lành!
    Con đang cùng đường thất thế, nửa muốn đi tu nửa muốn đi . Có mấy nhà Chùa gởi offer cho con lại còn cho tu miễn phí nữa, nhưng con lại thấy nhơ nhớ cái thưở ở tù lưu luyến ấy. Đi tu niệm Phật thì khổ miệng mà sướng tâm, đi tù thì khổ tâm mà sướng miệng. Đúng là tim và miệng đang đánh nhau túi bụi. Xin Chúa toàn năng hãy cho con lời răn. Con nên đi chùa tu hay tù chua đây?
  10. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng hỏi - con thật là ... Thì sáng con đi tu, chiều tối con lại về tù - thế thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này