1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    xấu tính , chơi xấu, ai cho trích lời chúa ...
  2. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chúa nhờ tớ nhắn thế đấy. Tránh ra để tớ thú tội tí nào.
    Dạo này cứ thế nào đấy. Không thấy tương lai đâu - chán - tìm hoài chẳng thấy. Mọi người cứ tưởng mình đang rất ổn, mình cũng làm cho mọi người tưởng như vậy - nhưng cuối cùng thì chẳng có gì là ổn cả. Làm việc hết mình - nhận về con số 0 và sau đó thêm 1 đống việc nữa. Đôi lúc nghĩ - hay là ........ cho xong - nhưng lại không thể - dù gì công việc đó cũng là trách nhiệm của mình, phải làm cho tốt, nhưng mà mọi người cũng nên có sự rõ ràng chứ. Đôi lúc không thể nói lên tất cả những gì mình nghĩ. Đó có phải là 1 tội không?
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Lậy Chúa, chúa đã tước lời cậu nguyện của con thì thôi xin ngài đừng trừng phạt, đừng trao cho con ... sao lại làm con rung động thế chứ ..
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Chúa trả lời : Con đáng bị trừng phạt vì k nghe lời Chúa.....cả đời này, kiếp này và cả ngàn kiếp sau con sẽ k bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của Thần tình ái.....Thôi đi tìm ông đó mà đàm phán đi ! Amen!
  5. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    the voi chua mặc dù đầy tội lỗi nhưng con sẽ chỉ làm cho cuộc đời cô ấy... u toi mu mit một cách vừa phải thôi
    ...và biết đâu đến lúc đấy cô ấy sẽ thay đổi và sẽ ko còn cảm thấy u tối mù mịt - là một trong những biểu hiện của cuộc sống- là đáng gét nữa, có ngày thì phải có đêm mà phải ko chúa
  6. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nếu Chúa mà chấp thuận là coi như thế giới này thêm 1 người bất hạnh.
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa , con chưa bao giờ .. thấy có tội ^_^
  8. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Người luôn luôn gây ra tội thì sẽ không thấy được tội lỗi của mình, con ạ (trích Chúa)
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    CON ĐÃ PHẢI NGHỈ BUỔI HỌC HÔM NAY RỒI!!! TỪ GIỜ CẦN PHẢI ĐIỀU CHỈNH LẠI MỌI CHẾ ĐỘ ĐÚNG KHÔNG Ạ? SẼ LÀ CÓ LỖI NẾU CỨ THẾ NÀY ĐÚNG KHÔNG Ạ, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÙA GIỠN VỚI SỨC KHOẺ CỦA MÌNH ĐÚNG KHÔNG Ạ? ĐIỀU CHỈNH!! ĐIỀU CHỈNH!!
  10. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hj''hj''.....h3m bít chúa có đẹp zai hok nhĩ.....
    Hjx ...Con lại mắc bịnh nghề nghịp.....thú lun tội này zơi'' chúa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này