1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con sẽ đóng cửa hàng sớm đi chơi cho sướng mặc dù đến thời điểm này thì con...chưa bán đc giè...nóng quá con ko chịu đc nữa rồi.Con phải đi thôi
  2. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật ra con chưa biết yêu là gì
  3. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật ra con chưa biết yêu là gì
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hum ni thật nhiều chuyện cười!!! Thank 4 all!!!
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hum ni thật nhiều chuyện cười!!! Thank 4 all!!!
  6. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Híc con cũng xin tranh thủ thú tội cái, kẻo chết xuống địa ngục lại bị đầy vào vạc dầu thì teo.
    Hàng ngày theo quy định của công ty con fải làm việc từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, 1 giờ nghỉ trưa sau đó làm tiếp tới 6 giờ chiều mới được về. Hic hic vậy mà hôm nào cũng 10 giờ sáng con mới tới văn phòng và thường ra về vào lúc 4 giờ chiều và dành 2 tiếng để ăn và ngủ trưa. Vậy là tổng cộng con chỉ làm việc có 4 tiếng một ngày thui. Chưa hết con lại còn dùng thời gian làm việc đó chỉ để lên mạng để chát chít và tham gia vào TTVN thui ah.
    Hu hu con vô tội, xin trời phật chứng giám cho. Híc híc nhưng mà con lại sắp xin nghỉ việc rùi, dể làm ở một chỗ mới, lương thấp hơn nhiều, ko ăn gian được thời gian mà lại ko thoải mái nữa chứ. Nhưng được cái ổn định hơn chút thui. Hic hic lúc này mới thấy ăn năn vì tiếc chỗ làm này quá, vừa ngon lành lại vừa thoải mái.
  7. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Híc con cũng xin tranh thủ thú tội cái, kẻo chết xuống địa ngục lại bị đầy vào vạc dầu thì teo.
    Hàng ngày theo quy định của công ty con fải làm việc từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, 1 giờ nghỉ trưa sau đó làm tiếp tới 6 giờ chiều mới được về. Hic hic vậy mà hôm nào cũng 10 giờ sáng con mới tới văn phòng và thường ra về vào lúc 4 giờ chiều và dành 2 tiếng để ăn và ngủ trưa. Vậy là tổng cộng con chỉ làm việc có 4 tiếng một ngày thui. Chưa hết con lại còn dùng thời gian làm việc đó chỉ để lên mạng để chát chít và tham gia vào TTVN thui ah.
    Hu hu con vô tội, xin trời phật chứng giám cho. Híc híc nhưng mà con lại sắp xin nghỉ việc rùi, dể làm ở một chỗ mới, lương thấp hơn nhiều, ko ăn gian được thời gian mà lại ko thoải mái nữa chứ. Nhưng được cái ổn định hơn chút thui. Hic hic lúc này mới thấy ăn năn vì tiếc chỗ làm này quá, vừa ngon lành lại vừa thoải mái.
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cái tội lâu không đeo mục kỉnh, tăng số rồi thì phải, Chúa ơi!!! Đeo kính vô mắt mũi tèm lem rùi nè!!!
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Cái tội lâu không đeo mục kỉnh, tăng số rồi thì phải, Chúa ơi!!! Đeo kính vô mắt mũi tèm lem rùi nè!!!
  10. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ...ta sẽ dạy con biết yêu dạy với tất cả sự dam mê mà ta từng có
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này