1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    1 trường hợp trả lời thông tin không chính xác cho khách hàng, chị không bình tĩnh, chị đang mất cân bằng, ... Ôi tình yêu!! Chị không khóc, chị cười nhiều hơn mọi hôm, không gì khác thường cho đến khi chúng tôi nghỉ trưa, chị ra ngoài phòng và gọi điện, lúc chị vào, chị thổ lộ, mọi người mới rõ. Mọi người cùng giúp chị đưa ra cách giải quyết, mỗi người một góp ý, tất cả chỉ mong chị gặp thuận lợi trong chuyện tình duyên. Có phải đàn ông đều tham lam? Có phải khi yêu thì ai cũng mù quáng? Có phải ...
    Buổi chiều, KH gọi lên khiếu kiện, sau 1 loạt thao tác abc, không thể liên hệ lại với KH, sự việc được chuyển vào phiếu chuyển ca. Mai mình làm trưởng ca nên mình sẽ giải quyết. Chị trách, sao thấy chị trả lời không đúng lại không ra hỗ trợ, ừ vậy đó, ai cũng ngồi trực cả, có ai rỗi đâu, cũng nào có biết trường hợp của chị là thế nào, cũng không biết chị gặp những chuyện trắc trở như vậy, nên không bảo chị out khỏi hệ thống, dù sao thì, giờ chị vẫn bộn bề...
    Bữa nay phải làm thêm giờ, chị muốn ở lại làm thêm giờ, không vì mấy đồng tiền ít ỏi, mà vì, chị muốn trốn tránh, mình hiểu điều đó. Còn bọn mình, đã chạy thật nhanh hoặc nói lý do để không phải làm thêm giờ. Làm thêm giờ rất mệt mỏi.
    Xin Chúa cứu rỗi!!!

  2. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhận một cái tin nhắn "Em nhớ anh!" vào nửa đêm.
    Lạy Chúa, có lẽ con đã phạm 2 trọng tội. Một là tội vô tình gây thương tích, hai là gây tội xong không biết nạn nhân là ai.
    Xin Chúa cứu rỗi linh hồn con!
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Khai tội chưa thành thật đâu con nhá!!! Vì con quên hay con bỏ xót!!
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tinh thần sao ý, ăn tận 3 chén, vượt chỉ tiêu đề ra!! Chắc vì đồ ăn ngon quá!!!
  5. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Lậy chúa, con đã yêu người mà không giam nói.
  6. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho bé, bé hỏi khó làm anh lại phải tế nhị nói dối.
    Bé còn khen " anh lấy lý do chính đáng nhỉ" hehe.
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét: Bé vui tính!
    Đằng ấy cần nỗ lực hơn!!!

  8. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa làm lành. Xin người hãy thứ tội.
    Con đã làm điều vô cùng " sờ tu pịt " ::: từ chối hay còn gọi là hắt hủi cảm xúc của người khác giới. Hik..!
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ko dám trả lời .Ko biết là lẩn tránh việc từ chối hay đang băn khoăn nữa.Sao cứ dồn mình vào thế khó xử thế này nhỉ ??? Anh biết là em khó xử , anh biết mà .Sao anh lại cứ ép em phải trả lời thế ???Em biết là hôm nay anh muốn em trả lời nhưng ... em ko biết phải trả lời anh thế nào cả.Tin vui cho anh nhé.Kekeke.Vì nếu em trả lời em sẽ nói toàn thứ đau lòng thôi.Em vẫn thế mà " Độc ác vô lối " :D.Chuyện này gác qua 1 bên đã.Em nhất định sẽ trả lời anh. Tuy nhiên , ko phải luk này
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ôi mẹ ơi,như thế có fải là tội lỗi,con chỉ...thử thôi mà....thử thoát ra khỏi vòng cấm tự con xây ra 1 lần thui mà,chưa gây thương tík cho ai,nhưng có gây....cho ai ko thì..... con..... ko bít....Thui,từ fạt bằng 1 bữa trưa ăn toàn thịt ná
    hix hix,thú tội xong,lại fạm tội típ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này