1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh ấy có đủ mọi đức tính của 1 người chồng, thế là nhận lời yêu, nhưng chỉ có 1 nhược điểm lớn nhất: cách nói chuyện của anh ấy cực kỳ chán, giọng nói thì ko dễ lọt tai... nên cứ có cảm giác khích bác mình. Có lẽ cũng vì vậy mà bọn mình càng ngày càng xa nhau,anh ấy cũng ít nói nữa nên cảm thấy nhạt.
    Cũng buồn vì mình chưa yêu anh ấy thật lòng. Nếu thời gian quay lại mình sẽ hành động khác, đã 2 năm trôi qua mà mình ko thể quên nổi anh ấy. Nhớ, nhưng nghĩ quay lại thì lại fân vân
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Vui có phải là 1 tội
    Thực sự, con thấy vui
    Vui vì sự trùng hợp đó
    Tất cả chỉ for fun thôi đúng không Chúa?
    Vậy thì cứ vui thôi, Chúa nhỉ!!!.
    Cảm ơn Chúa đã ban tặng cho con niềm vui đó, nó chẳng nho nhỏ chút nào.
    Gió iu quý, cậu luôn thay Chúa đem đến cho tớ thật nhiều bất ngờ. Cảm ơn cậu

  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ người đấy rồi.Tội lỗi quá.Đã bảo là ko được như thế nữa nhưng k hiểu sao .Từ giờ phút này sẽ ko thế nữa .Liệu mà làm đi nhé
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục mây với gió là 1 tội lớn đấy biết chưa
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc!!
    ... dường như ...
    ..... rất gần ....
    Amen!! Cảm ơn Chúa vì tất cả!!!

  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ ai cả liệu có tội không nhỉ
  7. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Vẫn thức khuya dù là ... hem nghe lời rùi đừng tét tai con, Chúa nhá!!
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Amen..............chúa kíu rỗi linh hồn kon................kon có tội tình jì mà chúa cứ đầy ải kon thí này...............chỉ vì chua muồn iu mà chúa lỡ lòng nao đầu đọa một tâm hồn trong trắng như tờ .............tờ lờ mờ.
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Chả biết là cứ hững hờ .. hờ hững cho đến bao h nữa ... chả biết làm sao ?
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ừ thì con ík kỉ,con tham lam,con mất dạy..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này