1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hok quì gối, nhưng em thú tội ! Tội em lớn như nỗi nhớ em dành cho anh !
  2. b3mb3m

    b3mb3m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    xl tất cả ,tôi chưa bao giờ thật lòng ,xl khi tôi luôn dối lừa ,xl vì tôi ko dám nói thẳng
  3. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Muốn tát cho người yêu một phát lật măt, láo quá.Muốn mách bố , mách mẹ cho hết đường đến nhà mình luôn.Muốn đạp cho một phát, muốn lão í hôm nay bị trời phạt > Muốn mình nghĩ đến 1 người khác cho bõ tức . Muốn giật tóc móc mắt hắn vì cái tội đối xử tệ bac..............Làm xong rồi thú tội ....chúa tính luôn một thể đi
  4. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1

    Trích từ bài của tenminh viết lúc 21:12 ngày 12/08/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hờ hờ... bác cho iem hỏi tí!
    Đây có phải là iem Hiền (Kinh tế vận tải sắt K43) phải hông bác!!! Mất liên lạc với bà này lâu lắm roài mừ!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    iem là iem zư thế lào vậy Ku?
    Khiếp, biết tường tận thông tin nhờ!!, có thông tin gì nữa cho nốt lên để pà con bít nốt đê, kèm theo cả quan hệ abc với iem nó nữa
    Và Ku là zư thía lèo với iem nó thía
    --------------------------------------------------------------------------------
    1/....Đang lục lại trí nhớ về những người bạn có chơi Pencak!!!
    2/. (vàng1):Câu chữ không sai đâu bác!!!
    3/. (vàng 2):Có thêm thông tin đây!!!
    Thực ra thì Hiền dễ mến hơn rất nhiều so với những gì thể hiện qua ảnh này_ đặc biệt là về tính cách ! Hỏi khí không phải: Không biết bác có thâm thù gì với bà này không mà lại chọn ngay cái ảnh này post lên đây!???
    Iem này hay nhất là thẳng thắn, có tâm, năng động, nhiệt tình và tinh tế, sâu sắc_ Là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên của tenminh những ngày đầu nhập học!!!
    ----------------------------------------------------------
    Chúa ơi, chẳng thể hiểu nổi, sao vẫn có người nhớ tới con với những ấn tượng như vậy ạ. Bữa trước trở về trường, các bác bảo vệ nhận ra liền, ai cũng hỏi han, chẳng bị kiểm tra thẻ SV, cũng không phải lấy vé xe ( ôi nó làm con nhớ lại cái thời con toàn không lấy vé và trốn xèng vé xe hí hí) chuyện trò, đi tới các phòng đều có người chào hỏi, nhận ra tắp lự, ... thân thương quá, trường mình ơi... những kỉ niệm sẽ không thể nào phai.
    1 niềm vui, thật bất ngờ.

  5. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi lại có thể làm thế .......! Rồi sau này sẽ ra sao...? Đau đầu quá.....! Nên tiếp tục hay từ từ rời xa....?
  6. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    totemo sabishiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    demo ..
    daiyoubu

  7. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    daiyoubukana
  8. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Đêm ấy, ráng hem ngủ để làm cho xong, chiều hôm sau lại chạy đua với thời gian để gửi qua cho NA nhờ chuyển giùm, ... từ hôm 20/7 nè. Giờ thì ... mãi mãi, món quà đó, lời hứa đó sẽ hem thể tới được tay người nhận.
    "A loss may lead to a new chance (or fate)." - thiệt sao, có thực như chuyện tái ông mất ngựa, có thực ...
    Hôm nay buồn lắm, mà chẳng thể trách ai, chỉ thấy thật buồn. NA mất cả bịch đồ trên tàu, có cả đồ đó, nên rất áy náy gọi về hẳn VN cho mình, còn chi nữa, mình không thể giận NA. Họ hẹn nhau gặp mấy lần để lấy đồ, mà cũng do công việc thôi, ... suy cho cùng thì cũng là sắp đặt cả rồi.
    Ừ nhé, Aki ơi, ráng đừng buồn nữa nhé!! Cậu ý nói là coi như cậu ý đã nhận được quà của Aki rồi mà. Biết là khó có thể làm lại món quà y chang đó, nhưng biết đâu, mai mốt, người ta lượm được túi của NA, lại liên hệ theo số phone trên bịch đồ của Aki thì sao? Biết đâu, sau này Aki lại có thể làm được những món đồ ý nghĩa hơn thế thì sao? Aki ơi, hãy vui lên nhé. Aki ơi, đừng buồn.

  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, con vừa bị điện giật tung ngón đeo nhẫn bên phải, chỉ vì lơ đãng, chỉ vì .. Có lẽ con cần format tất cả thôi. Con chợt thấy sợ hãi.
    Con sợ tổn thương. Sợ ...
    Xin yên bình cho con.

  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0

    Con đừng sợ. God bless you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này