1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa...........lại đi đong đưa rồi..
    hư quá nì
  2. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    tha tội cho kon vì đã lỡ tay chạm vào ... ngực người iu bạn thân e
  3. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, hôm nay đầu óc bệnh quá, nghĩ đủ thứ lung tung.
    Phù.. cũng may dạo này nhớn nhiều nên cũng kiềm chế đc lời ăn tiếng nói.
    Ây sơ ! (.)
    (P/s: mk mạng chậm vãi )
  4. elbe

    elbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quỳ gối thì không rùi, nhưng thú tội á? Hmmm...
    Không thừa nhận đã làm đau lòng người khác.
    Viết ra những điều mà nên giữ lại cho riêng mình
  5. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hức hức......Con khinh địk wá,để bi giờ thua nài...
    Làm rì nữa đây hả chúa??? :((((((((((( :((((((((((((
  6. GaletSansAme

    GaletSansAme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa, làm ơn đừng cho mấy ông già đến gõ cửa phòng con mà truyền giáo nữa. Mà mấy chị truyền giáo thì Chúa cũng nên tuyển người mới chứ mấy chị xí quá nói gì con cũng chẳng có hứng thú nghe đâu .
    PS : dạo trước ở khu centre ville con thấy có mấy chị blonde mặc minijupe đi truyền giáo nhìn rất hot sao mãi vẫn chưa đến khu con ở để truyền giáo nhỉ ?
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    thực ra người phải quỳ gối thú tội ko phải mình mà là lão ta.bỏ rơi mình,hay nghĩ tới bồ cũ.đó đó!tại sao ko vứt bỏ hình bóng người yêu cũ ra khỏi đầu đc nhỉ
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    lời thú tội trong im lặng ... im lặng ...
    nhưng ...
    Chúa sẽ vẫn nghe thấy ... nghe trong im lặng ... thấy trong im lặng ... trong im lặng ...
  9. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội???có nên hay không??? vì nếu em nói ra sẽ làm anh tổn thương rất nhiều, thật sự, em không yêu anh,nhưng vì em ích kỷ nên cứ giữ anh bên cạnh, đến khi nào em mới có thể nói với anh điều này???
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    tớ .......lỡ wên ấy????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này