1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Con lo ba cái chuyện linh tinh mà quên mất mua sách về học tuần sau thi. Cầu chúa phù hộ cho con qua môn này ạ, thầy í quái lắm cơ ạ
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    anh đã ko đủ thành thật để nói rằng: Anh yêu em
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    me too
  4. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Mai con thi lại lần 2 , Chúa phù hộ đừng học lại, khổ lắm rồi
  5. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con phải xin lỗi bản thân vì từng giờ từng phút, một năm đã qua rồi mà con vẫn còn nhớ tới người đó, một kẻ tồi tàn và hèn hạ, và con ko hề hối hận vì đã iu anh ta và thậm chí là ko thể hận anh ta dù chỉ một chút. con chỉ tiếc rằng con ko giống như những người khác, những người nhạy cảm có trái tim dễ rung động hơn con nhiều lần. ko như con lạnh lùng vô cảm và chỉ biết iu 1 lần đầu tiên và duy nhất. có phải nó đến vì thượng đế đã nghe thấy lời cầu xin của con ko nhỉ???Con đã từ chối hết thẩy những người khác đến với con vì sao nhỉ? vì họ vụ lợi hay họ ko hợp với con. ko phải, mà là vì con ko thể tự dối mình rằng con chẳng có cảm giác gì với họ ngoài sự căng thẳng..
    có đúng ko nhỉ? hay lại nói quá lên.
    có phải ko nhỉ? tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời, đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau, nhưng liệu có chăng... tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn??
  6. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tệ như cái kệ... Nhà cửa bề bộn, giấy tờ lang tang, hồ sơ chưa nộp, kế hoạch bỏ bê, học hành bê bết... mún đi chết!
  7. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thú tội thì chắc là được tha thứ đúng k? Vậy thì xin lỗi cái nhóc khùng khùng thích mình nhá. Mình lỡ tay dán hình của bạn trong toilet trường và dùng để phóng phi tiêu mất rồi.
    Lạy chúa tha tội.
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Trước Chúa .
    Quỳ gối và thú tội ư ?
    Lòng kiêu hãnh của con không bao giờ cho phép
    Cầu xin ai năn nỉ vì ai .
    Người ở đó có hay chăng dương thế.
    Đang cuồng loạn trong những giấc mơ hoan.
    Người ở đó đôi bàn tay rớm máu.
    Đôi mắt khép,nỗi buồn đau có cạn ?
    Người ta nói nơi tận cùng mọi khổ đau nghiệt ngã.
    Sẽ có Người bên cạnh sẻ chia.
    Nhưng Người ơi con đã đi và con đã hiểu
    Dấu niềm tin trong nỗi sầu nhân thế.
    Đôi mắt con dù cạn khô dòng lệ.
    Đâu đo được lòng người nông sâu.
    Đôi tai con vẫn nghe ngàn vạn lời giả dối.
    Trong những lớp mặt nạ đẹp xinh.
    Xúng xính áo quần.
    Thơm mức mùi nước hoa.
    Nghe sột soạt tiếng kêu của những đồng tiền bất hạnh
    Đau lòng như tiếng trẻ khóc đêm.
    Người ở đâu Người có nghe chăng?
    Lời nguyện ước con xin Người hãy mở to đôi mắt .
    Xin cho đôi bàn tay quyền năng không bị đóng chặt.
    Xin giải thoát loài người khỏi kiếp rong rêu .
    Thú tội ư ? Một lần thôi cho con quỳ gối .
    Tội danh con là tội xót thương Người .


    [​IMG]
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 17/11/2007
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại hết pin rồi, càng tốt, để khỏi toay toáy gửi đến "ai đó" (nhìu "ai đó" quá), cuối tháng này quyết tâm ko thèm đóng ADSL, khỏi gặp, khỏi nhớ, tim mình "lạnh" thật, đáng sợ quá!
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ thành thật đâu mà đủ với chẳng thiếu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này