1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Con không đủ bản lĩnh để đi theo các thiên thần.Con vẫn bị vẫy gọi bởi tiếng quỷ satăng.Xin Chúa tha tội và bằng ánh sáng vua Chúa hãy dẫn bứơc cho con ..............
  2. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin thú tội với bạn, nhưng tớ không quỳ gối đâu nhá! Thực lòng hồi này tâm trạng tớ không tốt nên không muốn dính dáng đến bạn (cụ thể là những người cùng giới với bạn) thế nên tớ đã nói dối bạn 1vài chuyện. Tớ không dám chắc lí do tớ làm thế có hợp lí không nhưng thực sự tớ không muốn làm bạn bị tổn thương đâu. Tớ chỉ muốn làm bạn chán mà rời đi thôi. Bạn vẫn ổn cả chứ ^^ chúc bạn may mắn, hạnh phúc nghen ^^
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đầy tội lỗi, mà chẳng biết xưng tội từ đâu ...
    Mình đã làm 1 người đàn ông hận - đó không ai khác là bạn của mình, để rồi, 1 nam trước đây, mình làm tặng người bạn đó 1 bài Hận, và ...
    Dù mình cố gắng, mình muốn vẫn sẽ là bạn, nhưng ... hoá ra là không được rồi ... Ngày hôm qua tươi đẹp, mãi chỉ là ngày hôm qua ... và vì thế, ... người ta dù đã có 1 người phụ nữ trong tim ... dù người ta đang ngập tràn trong hạnh phúc ... người ta vẫn HẬN MÌNH
    Xin lỗi, nhưng tớ không thể yêu bạn - không thể yêu người sinh nhật sau tớ, dù cùng năm, ... có vô vàn lời xin lỗi, mà tớ đã nói cả rồi ... có khi nào, người ta hết HẬN tớ, chẳng lẽ là nói ra, nói rằng ngày xưa, rằng 2 năm trước, tớ chẳng hề làm tổn thương bạn, chỉ có điều, tớ không muốn bạn nhận lời chối từ của tớ, thật sao ... Thời gian có khi nào quay trở lại???
    Và ngày hôm nay, tớ đang cố gắng đấu tranh cho chính mình, tớ có biết thù hận ai đâu, và cũng chẳng muốn oán ghét ai cả, tớ chỉ muốn thực hiện lời hứa, dù thế nào, tình bạn sẽ còn mãi, nhưng sao thật khó, ... khó quá ... Tội lỗi là từ đây ... từ đây chăng???
    Tớ có biết tớ thú tội sẽ chỉ tớ và Chúa trong tim tớ hiểu, ừh, chỉ có tớ và Chúa hiểu thôi, lằng nhằng quá, khó hiểu quá, rối rắm quá, ... tớ lại nhớ lại ai đó nói, à, ai đó chính là em, em nói rằng, cuộc đời của em là 1 cuộn len đầy những vết nối, nối mãi, nối mãi, ... Tớ chẳng phải là người rắc rối, chỉ muốn đơn giản, đơn giản là thế, vậy mà ... Tớ phải làm sao để xoá tan hận thù trong lòng người bạn ngày hôm qua của tớ??? Tớ phải làm sao để thực hiện lời hứa rằng sau tất cả, tình bạn vẫn còn??? Có những câu hỏi quá khó, có những lối thoát thật hẹp hòi trong mỗi con người, ...
    Chúa ơi, an lành!!!!
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa tha tội, con đã từng hi vọng cho hạnh phúc của một gia đình tan nát...Lạy Chúa tha tội vì con đã quá ích kỉ... Lạy Chúa mang lại bình yên cho những người mà con yêu thương...
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Con xin thú tội vì ... hic hic ... con đang tham gia chiến dịch spam với bạn mèo già, có gì chúa cứ hỏi tội bạn í nhá, đừng có mà hỏi con nhá chúa
  6. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa! Tội con chắc nặng nhất vì mình con sp hết phần mọi người
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    em đã có lỗi với a! em xin lỗi...nhưng e ko thể chống lại đc...
  8. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha tội cho con.Con đã làm khổ người đàn ông con yêu nhiều quá. Nhiều đến mức người ấy không còn cho con là 1 chốn yên bình, đến mức trong đầu họ chỉ toàn mong ước rời xa con
  9. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hjx tớ thú tội với ấy
    bài thơ của ấy rất giống tâm trạng tớ, tớ ghét sự giả dối và tệ hại nhất chính là bị người mình tin yêu nhất lừa dối
    tớ mượn bài thơ của ấy, viết vào đó thêm vài dòng để tớ post lên cho người giả dối ấy đọc mà ngẫm nghĩ, mà băn khoăn
    tớ cám ơn ấy nhé
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    quỳ gối và thú tội
    hnay em chợt giật mình khi bjt tin .....thằng í thix em ....hức...
    dù đang yêu anh, nhưng khi B đèo e về, e chợt nhớ..ngày xưa, nhớ kỉ niệm, nhớ.....và lạnh! rất muốn ôm 1 người dưng e bjt B cũng thế...kỉ niệm là kỉ niệm! dù e ko ôm dưng vẫn rất xl anh vì phút xao động đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này