1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    hichic chán quá động tý là xao đông rồi iu đưông gì
  2. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại vào đây.
    Chỉ ghé qua chứ không thú tội.Xem chủ topic dạo này có khoẻ không??
  3. CongSan

    CongSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chưa kịp thú nhận về một lỗi lầm mà em đã bỏ anh ra đi , trước khi đến với em anh đã từng phạm một lỗi lầm nghiêm trọng , chỉ có vậy thôi em ơi , xin em hãy thứ tha
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    @em: vẫn thế thoai!!
    Dạo này trời lành lạnh, cái lạnh về đêm, cái lạnh ban sáng, cứ cào đến buốt rát khiến mái tóc xơ xác càng như rơm rác, lộ rõ bản chất của 1 con mèo lười nhác Aki
    Chiều nay dụ dỗ Dung đi cắt tóc làm đẹp xinh tươi, chắc tối nay nó được chồng khen roài cũng nên Chị Hà dụ khị mình ngọt ngào, nghe mùi lắm ý ... vừa muốn nuôi dài, vừa muốn cắt củn, làm sao giờ??? Chắc hôm tới đi Hoa cải, lượm 1 bông rồi chơi trò Có - Không xem thế nào
    Tối nay lại Mèo Bông về, thấy cô bé style theo trào lưu ấn tượng, mèo la ầm lên dị ứng, mà mình lại thấy hay ho, vừa dài vừa ngắn, vừa thò vừa thụt đẹp đấy chứ nhỉ?? Thế mà ...
    Mình lại nhớ lần đầu tiên mình gặp Hà. Hà nói, mình là đứa rất không bình thường cực kỳ ý, trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái, lúc nào cũng đồ đen, lụp xụp mũ lưỡi chai, keke S転? ý mà bình thường thoai
    Mèo Bông rủ đi phượt, cơ mà trời này lạnh lắm, mà mama chắc hông chịu cho đi rồi. Để hôm nào rủ con em Aikido, 2 chị em cưỡi Win đi cho chiến, vác cây đàn ghita của 2 đứa đi nữa, keke
    Máy tính giờ ngon lành roài. Cái máy này ngốn nhiều tiền của ghê, chài chài.
    1 tháng xí xớn cô ả da đen của Phương, không đụng tới anh chàng trắng trẻo đẹp trai này, tay chân giờ lóng ngóng ghê Sướng roài, khổ hông chịu nổi thì phải Phương oai, có khi ... chị đồng ý
    An lành, an lành quá!! 1 ngày thật an lành!!!
  5. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Báo hại anh nhiều hôm đi ra ngoài mà ko có quần chip. Nhưng anh tha lỗi cho em đấy.
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không an lành rồi!! Thôi thì tiến lên!!
  7. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Báo hại anh nhiều hôm đi ra ngoài mà ko có quần chip. Nhưng anh tha lỗi cho em đấy.
    [/QUOTE]
    Nên bây giờ anh quen không mang quần chip luôn rồi , thoảng mái , sảng khoái quá
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa....con coá chồng rài mà con vẫn còn thích zai đẹp.....hờ hờ
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy tha lỗi vì đáng nhẽ phải học thì con chỉ mún chơi thôi, hôm nay chơi đã đời, Con sắp trượt thêm 1 môn nữa rồi.
  10. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    amen
    khi con nhận ra sự học là biển rộng,và con ko biết bơi (ko thik học bơi)
    con đã handmade 1 bộ fao ....
    tội lỗi tội lỗi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này