1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi .. tội lỗi .... lâu lắm ko đc nhìn thấy girl say
  2. Rose_killer

    Rose_killer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có lỗi..nhưng em không có tội....
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1 khoảng lặng an lành em cố dấu
    Lấp được không những giông tô cuộc đời
    Có những lúc anh thấy em cười
    Anh có biết lệ thấu tim buốt lắm!!
    (6/12)
    Ghé vô CS, thấy bé Hít lập topic từ tháng 3, chợt lạnh lòng ...
    Biển khơi bao la, biết đâu là ...
    Xin an lành Chúa ơi!!
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thú tội thì có thể, nhưng quì gối thì không bao giờ. Thân nam nhi luôn phải ngửng cao đầu ...( ...giương to mắt, nhất là khi thấy cô nào xinh )
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bệnh.
    Thực ra bệnh từ hôm qua.
    Nhức đầu sao đó...
    Nhưng hôm qua là do mất ngủ kéo dài nên khiến tinh thần mệt mỏi ...
    Còn hôm nay thì đang bó đầu sau khi đã vuốt gió ...
    Mắt muốn nhắm nghiền mà đau đầu kinh khủng, muốn tìm cảm giác nghỉ ngơi mà khó quá ... hic hic
    Chóng khỏe nào Aki ơi
  6. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Hầu như tối nào cũng kín lịch, cả tuần có mỗi tối thứ 6 để thở, ... học ngần ấy năm ra trường, mà giờ vẫn chưa mon men gì liên quan tới ngành học, sắp mất nghề rồi thì phải Nghề tay trái thì đến chục tay rồi ... Giờ vẫn nghề tay trái, làm ở phòng dự án cơ đấy, bạn bè thì nói oai nhỉ, nhưng oai gì đây, xét cho cùng vẫn là kẻ theo đuôi cơ mà ... Ổn định công việc sớm, rồi sẽ phải có cái gì đó của mình thôi, tháng 3 sẽ phải có, hạ quyết tâm đi thôi! Cuối tháng này chú ở SG bay ra, có lẽ sẽ bàn với chú ...
    Các buổi tối của mình , tối thì kèm tiếng nhật cho 2 cô bé SV, 1 cô thì sắp thi học kỳ, 1 cô thì sắp thi đầu vào của 1 trường tiếng nhật nào đó, ... toàn mất gốc thôi, sao có thể học không đam mê vậy nhỉ , lại 2 tối thì kèm cho em đứa bạn mà mình vẫn kèm từ năm ngoái (từ hs TB, năm nay có thể là hsG đó, coi như cũng bõ công, an ủi phần nào), ... rồi ... chết vì thương người mất thôi, còn lại tối thứ 4 và thứ 7 thì lại cô hàng xóm sang nhờ vả ... Nhìn mẹ chẳng biết nói gì, mẹ ơi, con mệttttttttttttttttttttttttttttttttt con mệttttttttttttt mẹ ơi
    Đêm nào cũng 3h mới chợp mắt được, sáng lại dậy sớm, trưa thì chẳng được nghỉ ngơi, tối thì lại thế ... đầu cứ đau buốt, căng căng, hic hic. Hôm nay kèm Văn cho Hoa chẳng hạn, cũng may là văn, cứ lim dim giảng về bài thơ tiểu đội xe không kính thôi, thi thoảng lại phải đi trườm mắt. Sắp nổ mắt rồi
    Chẳng hiểu sao, vẫn tăng cân
    size tăng 1 số. Kì lạ
    Dù sao thì cũng vậy, mai là 1 ngày cuối tuần, không cày tối nhưng cũng bị vắt kiệt, out máy cho mắt thư giãn thôi.
    À, còn 1 điều chưa thú tội, mình thật là buồn cười, thế là bị cậu ta bắt lõm, la cậu ta nói thiếu chủ ngữ, ai dè há miệng mắc quai, uh nhỉ, từ rày bỏ xét nét người khác đi thôi, mình đâu có tử tế gì, mình thật là ngu ngơ tồ tồ
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa.....sáng nay con bị đau bụng và con lại làm khổ anh yêu của con....bây giờ lương tâm con vẫn còn cắt rứt lắm.....
  8. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Chúa có phục con không, khi con chưa chợp mắt cho tới giờ phút này
    Chúa có sợ con không, khi con chưa chợp mắt đã hơn chục ngày
    Chúa có chờ con không, khi một ngày con đến hôn chân Chúa
    "Mệt quá ... nằm xuống đất nghỉ ngơi ... "
    Chúa có biết điều này không, con không giữ được 1 người ngừng tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng ...
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi để lâu quên hết òy.
  10. dtgiare

    dtgiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em nhiều tội lắm ,nhưng ko dám kể ra vì xấu hổ .thôi để tối em sám hối mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này