1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa em nằm nhà bùn quá không có gì làm, thế là móc điện thoại ra nhắn tin nhăn nhít. Chợt nhớ tới cô bé đang theo đuổi thế là hí hí
    Em: "D ơi H đang đứng trước nhà D nè, bây giờ H gặp D được không? H biết D thích hoa hồng tím nên H chạy ra tận PN mua hoa cho D nè."
    (H là em, còn D là bé gái ấy)
    Bé gái:" làm sao H biết nhà D, xạo hoài"
    Em:" theo một nguồn tin bí mật H biết được nhà D số 29/12/8 NĐC. Cái nhà có cửa màu trắng. Đúng hun?"
    ( thiệt ra số nhà bé ấy là 29/21/8. Dù biết số nhà nhưng em cũng chưa bao giờ tới. Chậc tội lỗi!!!)
    Bé gái:" Sai rồi nhà D không phải số đó. Cũng không có cửa màu trắng"
    Em: " vậy nhà D ở đâu cho H địa chỉ nha?"
    ( em thừa biết không khi nào bé gái cho em biết điạ chỉ nhà, gai đình bé gái khó lắm híhí)
    Bé gái:" thui khuya rùi H về đi"
    Em phan tiếp:" Chắc nhà D cũng gần gần đây thui, chắc chắc H sẽ tìm ra và H tin là H sẽ tìm ra"
    Em đợi thêm 30 phút nữa rùi nhắn lại:"H tìm hoài mà không thấy nhà D, mà cũng khuya rồi, gặp D lúc này cũng không tiện, ngủ ngon he"
    Vậy thui!!! Lúc mới nhắn xong thấy cảm giác khoái khoái: chắc em gái cảm động lắm đây.
    Bây giờ thì bùn ui là bùn, em nghe đồn là bé gái biết là em ba xạo. Cả tháng nay không nhắn tin với em nữa. huhu. Tội em quá!!!
  2. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    chảng có tội gì chỉ nhảy vào phá đám cái ròi đi
  3. depzai_la_phaingoan

    depzai_la_phaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mình có nhiều tội lắm...Toàn lấy trộm tiền của bố mẹ đi mua kẹo...!!! bây giờ ngoan dã man...chẳng có tội gì nữa thế mới đau...!!!
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1. Từ hôm qua, cứ nghĩ tới PMU 18 là mình lại cười 1 mình
    2. Bị lây ốm thật là tệ, ốm theo cái kiểu gì không biết, trán nóng nóng, người sốt sốt, mệt mệt hic hic mấy hôm rồi nữa chứ
    3. Mình đang lọ mọ làm 1 việc cực kỳ mờ ám lại còn chạy đua với thời gian hehe coi chừng đổ bể trong ngỡ ngàng keke
    4. Thiệt tình là mình không đủ tự tin để đối mặt, dù cũng hi vọng là người chưa đi chết, nhưng vẫn sợ ... gặp ác mộng, sợ ... ám ảnh của ngày hôm qua ... Sợ tất cả chỉ còn là ngày hôm qua ...
    Thôi yên bình nhé, đầu vẫn nặng trịch mà, Aki ơi, đừng quay đầu lại nhé, ngày hôm qua xa rồi

  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc đen tối , tội lỗi wá wá ...?
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Có tội vì hôm nay đã quên ko nhớ 1 ng ,quên ko ở nhà nghe điện thoại
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0

    LET IT GO
    Sẽ còn đó
    Chút dịu vợi lòng em
    Sẽ còn đó
    Những nỗi nhớ nhung thêm
    Để
    Em gọi là kỉ niệm!!
    Sẽ còn đó chút gì làm hoài niệm
    Cho vô bờ những nỗi nhớ không tên
    Để ...
    Quên!!
    Quên thực sự!!
    Sẽ còn đó chút gì trong tư lự
    Ai dẫn em về đi dọc những đêm mưa
    Gieo lại lòng em thêm lần nữa
    Vậy mà...
    Em đã ước gì chẳng có ngày hôm qua
    Để kí ức không tuột đi vội vã
    Cho lỡ đãng vì chẳng điều gì cả
    Em buồn
    Giá ...chẳng vì sao!!
    Nhưng em ạ, dù hôm qua có thế nào
    Em hãy vững tin mà rảo bước
    Khi ngọn đèn vẫn lập lòe phía trước
    Hãy nghĩ rằng anh đang dẫn em đi.
    Hãy mặc đời với những nỗi sầu bi
    Hãy ngu ngơ như em vẫn từng như thế
    Chỉ để...
    Thanh thản
    Let it go!!
    Hôm nay khùng lắm, có lẽ vì Hà Nội mưa, mưa đêm ... cũng có thể vì lâu rồi không chát đêm ... cũng có thể vì phải đối diện với những gì tưởng chừng đã quên .. Có thật nhiều giả định, ... ngập ngụa ... mình bơi bì bõm trong đó ... những lý do như những cánh bèo ... trôi vô định ... lý do nào cũng tựa như nhau ...
    Hôm nay khùng lắm. Khùng nên lâu rồi lại hâm hấp thế này, lại thơ thẩn chả ra làm sao. Chúa chắc hiểu vì sao. Thứ 7 se lạnh. Thứ 7 mưa. Thứ 7 run rẩy ... Thứ 7 không đủ cứng cỏi ... Noel sắp tới rồi.
    Năm ngoái Noel, mình đi Tam Cốc, nghe người VN chửi mình là đồ Nhật nọ kia, ... Haruka với Tori cứ hỏi này hỏi nọ, rồi lại đua thuyền với nhau, ... Noel năm ngoái ... giờ sắp rồi, noel năm nay ...
    Thứ 3 chú ra Hà Nội ... chú nói mang sầu riêng ra cho mình ... chú nói sẽ bày cách ăn cho mình ... Hè rồi định vô Vũng Tàu ... mà mình lại bon chen này nọ, ... giờ chẳng vô được. Lại chờ hè thôi ...
    Thi thoảng lại ghé qua mỗi ngày một bài thơ, ... hôm nay tận 2 bài đấy, chắc là chẳng sao đâu

  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , tựa đầu vào vai 1 người , ko pải ANh
  9. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Híc. Thú tội. Giáng sinh này tui chưa chuẩn bị quà cho 1 ai cả. Giáng sinh này vẫn alone. Híc
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thú tôi vì hôm qua bốc phét với anh là làm bài hết có 30phút ( bốc phét với mọi người là làm bài hết có 40 phút)
    thực ra là có làm dc rì đâu cơ chứ, viết văn hết có 25phút! nhưng nói ra sợ bị chửi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này