1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    quỳ gối con xin chúa và các thánh thần thứ tội cho con.Con đã lừa mấy bạn cùng phòng lén mua gà chiên về và uống ruợu một mình..Mong các bạn tha tội cho mình Amen
  2. netboss

    netboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, thở dài thượt, tinh thần bất an nên chẳng dám đi đâu xa, cũng không dám tự cầm lái, ... sợ sự chẳng lành ...
    Hôm nay, vẫn thở dài thượt mà tinh thần bất an càng bất an nhưng chẳng rõ nguồn cơn ... chỉ trong lúc hồ đồ chợt lăn tăn 1 điều ...
    Này cậu, trong tớ có 2 dòng suy nghĩ:
    1 là cậu ham chơi chẳng nhớ gì tới đứa bạn này, nên chẳng hồi âm. Cậu chẳng coi tớ là bạn, hay đơn giản là rẻ rúm tớ, cười khẩy vào sự quan tâm lo lắng của tớ, mệt mỏi với những phiền hà do tớ gây ra.
    2 là cậu ...
    Tớ ước gì có thể duy trì cái ý nghĩ thứ 1 để cứ hờn trách, cứ vô tâm mà sao thật khó, cái suy nghĩ thứ 2 cứ xâm lấn tớ, và khiến tớ rất lo lắng, cậu ạ
    Liệu có chuyện gì xảy ra không. Tủi thui cái miệng, tủi thui cái ý nghĩ chẳng may mắn đó, nhưng tớ sợ ... biết làm sao được
    Tớ muốn nhắn tin tiếp hỏi thăm cậu, nhưng lại sợ nhận được sự im lặng giống như ngày hôm qua. Tớ còn muốn gọi điện trực tiếp cho cậu, nhưng tớ sợ cái giọng trả lời của cậu sau tiếng tít tít dài ... và rồi lại im lặng giống như 1 ngày nào đó thuộc về hôm qua
    tớ sợ sự tĩnh lặng
    cậu biết
    biết
    đúng không?
    nên nghĩ thế nào hả cậu?
    nên đối mặt với nỗi sợ hãi ư
    tớ cứ thấy có gì đó không bình thường
    có gì đó không đúng
    nếu gọi cho cậu, cậu cười cợt chế giễu tớ cũng được, miễn sao biết cậu vẫn bình an, còn hơn phải đối diện với im lặng. Nhưng nếu tớ gọi, vẫn chỉ có sự im lặng thì sao, tớ biết tìm câu trả lời ở đâu ...
    Chỉ ước 1 lần vô tâm mà sao tớ không làm nổi
    Tớ đã muốn vô tâm ...
    giờ đây, câu hỏi của cậu cứ văng vẳng: "sao cau nghi la to lan" lần cuối chuyện là lần tớ rất vui, không phải vui vì chuyện với cậu, không vì đó là Giáng Sinh, không vì hôm đó bắt nạt được cậu, ... biết sao tớ vui không? Nhưng giờ không vui nữa, lại là mèo ướt rồi ...
    hôm đó tớ vui vì sau 10 ngày ( mà thực ra là đêm ) hì hục làm, tớ đã hoàn thành món quà sinh nhật tặng cậu. Vui vì nó hoàn thành trước ngày của cậu tròn 2 tháng. Cậu biết tớ thích số 2 biết nhường nào đúng không? Vậy nên tớ vui ... giống như con nít vậy ... tớ lúc nào cũng như con nít ...và giờ thì đang ướt như con nít ...
    Cầu xin Chúa mang an lành tới người. An lành, vô sự! A men!
  3. netboss

    netboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    called!!!!!!!!!!!!
    Không phải là 2!
    chút buồn đủ để xua tan lo lắng ...
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Lạy chúa,vẫn đc cộng tiền nghe Chúa ạ..nên con vẫn fải buôn chiện mí zai khác mà hok fải anh yêu rồi...Đc cái con vẫn hí hửng hoe mí anh yêu...
    hixxx
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã ... xong!!!
    không cắt ngắn
    không nuôi dài
    trước là con mèo xù
    giờ là con mèo swan
    con mèo swan béo béo
    (từ hôm 2.1 nhưng chẳng có dịp để bố cáo thiên hạ )
    1 năm mới, với nhiều thay đổi mới
    Chủ nhật luôn bận nhất, ... lại chuẩn bị cắp nồi đi thôi.
    Mình rất thích chủ nhật, thích đối diện với thành quả của mình, ... mình yêu ngày chủ nhật

  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Phải chăng con đã quá nhút nhát
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    lạy chúa! con đã nói dối bố con là con đang vui......dù con đang buồn lắm í...............
    lạy chúa vì con ngu dại papa cho tiền mà con từ chối
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa con đang bị điên !!!
  9. duongpvhn

    duongpvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thực ra con ko theo đạo tuy nhiên a dua đưa đòi khi thấy các bạn con trong ttvnol/tinhban-tinhyeu/quygoivathutoi........ lạy chúa nhiều quá, con cũng kể cho chúa nghe một tội của con nhé.
    THỰC RA CON KHÔNG CÓ TỘI J LÀ LỚN CẢ!
    Con nghĩ xem nào lỗi của con lớn nhất bây giờ chính là 83 mà chưa dẫn được ai về ra mắt papa, mama trong khi bị nói cũng kha khá, con trai j về nhà toàn máy tính,tivi với ngủ thôi haaaaaaaa.
    Chúa tha lỗi cho con, vì con trẻ người non dạ đứng trước chúa còn cười. Nhưng con nghĩ chắc chúa nghe nhiều người xưng tội với khuôn mặt nghiêm trang chắc chúa cũng buồn lắm nhỉ, cho con phá lệ chúa nhé
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, tội của con là con trong sáng quá làm chúa chẳng có việc gì để làm ---> thất nghiệp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này