1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    cứ chiểu theo Luật Hội Già: hun 1 phát
  2. b2t

    b2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cô không những làm cho tôi và anh mệt mỏi mà còn lôi cả hai gia đình vào chuyện. Cô làm cho chúng tôi mất cảm giác thiêng liêng khi đi đăng ký kết hôn vì phải làm nó trong lúc đầu óc toàn nghĩ đến cô, nghĩ đến ảnh hưởng của cô... do anh đã nói với cô là chúng tôi đã đăng ký từ lâu rồi.
    Cô thật là tàn nhẫn và ích kỷ. Tôi đã gọi cô là "nó", là "con đó"... Cô làm tôi không tôn trọng cô, khinh bỉ cô.
    Tôi thật là tệ. Tôi không muốn nói xấu cô, không muốn miệt thị cô là "con", là "nó" trước mặt anh. Tôi không thể kiềm chế nổi. Cô làm tôi phải khóc rất nhiều. Tôi phải dằn vặt anh vì sao? sự thật là như thế nào?
    Tôi không muốn nhắc đến tên cô với anh vì anh quá đau đớn, anh quá đau đớn khi con người như cô vậy mà đã từng là quá khứ của anh, đã từng anh rất tốt với cô, nghĩ rất tốt về cô...
    Thời gian đã qua đi không còn ngắn nữa, vậy mà tôi phải đưa ra đề nghị hèn nhát với anh, đề nghị anh ép cho cô phải nghỉ việc. Tôi là người xấu. Tôi là kẻ kém cỏi.
    Tôi muốn hét lên, quát vào mặt cô. Cô đã góp phần làm cho tôi trở thành người xấu. Cô làm cho anh đau đớn phải thốt lên với tôi rằng con người anh thay đổi như bây giờ 90% là vì cô. Cô quá hiếu thắng và ích kỷ.
    Kỳ lạ cho cô là cô nhìn nhận được vấn đề như vậy và cô ngang nhiên nói điều đó với anh và tiếp tục làm phiền, tiếp tục phá chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã có đăng ký kết hôn.
    Kỳ lạ cho cô là cô cố tình liên lạc với tôi và dùng cái giọng giả dối của cô để gây tác động tới tôi. Sau đó cô lại cố gắng gọi lại cho tôi và nói là xin lỗi, tôi đừng nghĩ gì cả. Cô thật là hèn.
    Kỳ lạ cho cô vì cô là một cô gái ưa nhìn và có điều kiện, tính cách của cô với những gì cô cố chứng tỏ ra bên ngoài thì cũng gây được hấp dẫn với nhiều chàng trai nhưng cô lại chơi quá bẩn thỉu. Tôi dùng từ bẩn thỉu mà cũng thấy hơi dằn vặt vì tôi cảm thấy hả hê khi anh là tác giả của ngôn từ đó dành cho cô.
    Có lẽ, con người tôi khắc nghiệt cũng một phần là vì cô. Nhiều lúc đầu óc tôi muốn nguyền rủa cô nhưng tôi lại kìm lại không dám thốt ra thành lời.
    Cô thật là xấu. Tôi cũng thật nhỏ mọn.
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hãy thư giãn và thả lỏng tâm hồn, hướng về nhiều thật nhiều ra cuộc sống xung quanh. Tất cả sẽ qua!! Cảm ơn bạn đã mở lòng với chính bạn!
  4. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận lời yêu anh quá nhanh mà chưa yêu anh thật lòng, chỉ vì thấy anh là người tin tưởng được, và nhược điểm của anh rồi dần dần em sẽ khắc phục được. Nhưng em sai lầm như chưa từng được sai lầm.
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có tội gì để thú nhỉ.
    Nghe tên topic hay mà vào chả biết viết gì.
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Đang cười vui vẻ... vào đây lại thấy lòng mình trùng xuống!
    Trời ơi, nhiều tội quá, có cái gì đó nhoi nhói ở trong lòng....
    Thú tội!
    ....Em đã thẫn thờ một chút khi anh nói rằng gia đình anh rất rất hạnh phúc và vợ anh luôn là người phụ nữ số 1 trong trái tim anh . ..... Có phải là tội không anh nhỉ? khi mà em dám buồn một người đàn ông tuyệt vời như anh?.... chẳng biết nữa nhưng nụ hôn vội vàng trên phố, giữa chốn đông người như thế............. em không thể nào quên đuợc. Đỏ mặt một mình mỗi khi nhớ đến....
    Suýt nữa thì em đùa với lửa! Thú tội cho một nụ hôn tội lỗi............
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Gọi là thú tội hay gọi là gì cũng được nhưng thành thật ra mà nói là tao hoàn tòan có thể cho mày vay số tiền đó đc. Nhưng với đánh giá thực tế thì tao lại phải nói dối mày. Điều quan trọng là vì mày tiêu hoang quá. Cái đó là tự do mày kiểm soát. Do vậy mục đích của mày đưa ra không thuyết phục được tao và có quá nhiều lý do thiếu logic. Nếu nó có logic và thực sự thì mày biết tao sẽ làm gì rồi đấy. Nhưng với tiền phải có mục đích đúng và rõ ràng. Tao cũng hơi áy náy vì đã "dạy dỗ" mày một cách nhiệt huyết quá bài học về cách tiêu tiền nhưng thú thật đó đang là vấn đề của mày đấy. Nên nghĩ lại khi mày định như cũ nhé. Còn không cần nghĩ thêm khi định theo cách mới mà tao đã nói. Nó là tốt đấy.
    P/S: Lần tới tao bao nhậu nhá,
    Thân!
  8. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em của chị!
    Chị thú tội vì chị đã từng có ác cảm với em và hình như bây giờ vẫn thế. Mỗi lần nhìn thấy em ăn mặc lằng nhằng dây dợ và tóc tai kiểu quái dị là chị lại không ưng, mỗi lần fải đánh thức em dậy từ 8giờ sáng cho em trang điểm để 12 giờ em đi học là chị lại bực, mỗi lần thấy em luời không chiu làm việc mà dồn tất cả cho chị gái em là chị lại muốn quát cho em một trận........
    Chị thuơng em nhu em gái chị nhưng thực sự chị fải nói một điều : Em hư hỏng quá!
    Chị em mình đều là con gái tỉnh lẻ lên HN học, truớc khi muốn làm điều gì đó thì cũng fải học xong đã. Học nhiều vào. Thế mà em hư đủ điều, từ đòi tiền bố mẹ để mua quần áo son phấn đến lợi dụng những thằng đàn ông mà em thừa biết nó chỉ muốn lên giuờng với em. Em đi chơi với nó chỉ để nó mua cho em cái áo, cái quần vài trăm ngàn. thậm chí chỉ là cân mực khô hay đôi dép rẻ tiền... giá trị của em thật bèo bọt.
    Chị gái em hết lời khuyên giải mà em cãi lại với những ngôn từ vôcùng láo lếu, nếu là chị của em có lẽ chị sẽ rất xấu hổ em ạ.
    Chị thú tội là chị ghét em, ghét em vì em làm cho chị gái em là con bạn thân nhất của chị phải khổ, nó đã khóc nhiều lần vì không bảo đuợc em, vì sự hư hỏng của em
    Tỉnh lại đi em gái, em mới 20 tuổi, lại xinh đẹp vô cùng, nhưng con gái quan trọng nhất vẫn là cái nết. Hãy nghĩ đến bố mẹ em ở quê, hàng ngày đi mổ lợn để bán từng đồng cho em ăn chơi, đến việc đi học của em cũng fải chạy vài chục triệu đồng mà giờ em bỏ........Em đi học làm diễn viên, em thích nổi tiếng và tiêu tiền tỉ. Trời ạ, tỉnh lại đi em gái của chị! chị không muốn bạn chị fải khóc vì em thêm một lần nào nữa đâu.
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chị thú tội với em vì chị đã lừa dối em một lần,
    ngày 29 tết em gọi điện xin chị 50ngàn để về quê nhưng chị kô cho. Vì chị gái em đã dặn chị rằng, "không đuợc cho nó nữa vì tao đã để lại tiền cho nó về rồi "
    Ừ, chị thật không tốt, nghĩ thấy thưong em nhưng trách em nhiều hơn. Em mua sắm làm gì những thứ quần áo đắt tiền và phấn son loè loẹt để bây giờ tiền về cũng không có .
    Chị biết có ai đó lại đưa cho em một khoản tiền để em về nhưng chị vẫn thấy có lỗi với em, dù chị ghét em lắm!
    thú tội!
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ko theo đạo thiên chúa nên ko biết thú tội ra làm sao
    cũng chưa từng phải làm gì mà phải quỳ gối cả
    anyway..
    thật thà mà nói rằng,.nhiều lúc mình vô tâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này