1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳ gối và thú tội!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi okikAAkiko, 15/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    chúa tha tội,đc ngày nấu cơm cho cả nhà ăn thì nấu thiếu cơm làm bố phải đi nấu thêm 1 nồi nữa để ăn tiếp hiệp 2
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    chúa bảo " duyên quá cơ!"
  3. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    sương giá ướt lá ... tựa như lệ đẫm má ... sương hay lệ, lệ hay sương ... !!
    Đơn giản chỉ là ... Sương!
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  4. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Nhìn con mèo bông ... con thấy con giống thế ... 1 thứ đồ chơi ... 1 thứ bật bông ... 1 con rối vô hồn và luôn nín lặng ...
    Nhưng giờ con muốn gào lên ... sao cổ họng lại cứng ...
    Con ghét sự lừa dối ... con ghét khi phải nghĩ mình là đồ chơi ... vậy mà dường như con đang nhập vai dưới hình hài 1 con rối ...
    Cảm ơn Chúa đã cho con thấy, con là rối!
    Con đã sợ hãi thế nào khi thấy ... Con biết đó là bom mà ... Nhưng cuối cùng thì con vẫn chạm tay vào trái bom ấy ... bởi cái gì đến thì phải đến ... Năm nay ... pháo nổ sớm rồi ...
    Out nét thôi, offline thôi, mọi người nhảy vào la ó rồi ... Tội lỗi thật!!
    Chúa à, con đã cố ngu ngơ từ hôm đó tới giờ, vậy sao ... Chúa tàn nhẫn lắm, Người biết không? Tàn nhẫn!!!
  5. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tội nào mình cũng bị những người mình yêu thương biết hết thì sao ta?
    nếu có topic "ƯỚC GÌ" thì em sẽ dzô đó mà ước:ko ai biết tội lỗi của mình để rồi đem ra ăn hiếp mình,làm mình buồn hết!
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    amen , con thật là đứa vớ vẩn.,...
  7. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có cái topic như thế đấy!
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ghét bị ốm mà người cứ nóng ran giữa trời giá rét này ... ghét ... ghét dã man ... tay vẫn đau mà ốm khỏi đi khám lun, học sinh vừa tới thăm chúc tết mình nói phải chừng 1 tháng mới ổn mà buồn quá ... không biết anh noet đi khám chưa, có sao ko hic hic anh ý nặng hơn mìn, mình phải hôm sau mới đau, anh ý còn hoa mắt và tức ngực tại chỗ
    hi vọng ốm và vụ tai nạn ko liên quan tới nhau type khó quá Chúa ơi

  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ốm vào TẾT khổ đó, chúc aki chung kết xong nó trong năm cũ. Cẩn thận cái tay nhé.
  10. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con gói mấy cái bánh chưng! Nhưng mà có vài cái bị hỏng ...........Con giấu, cứ gói lại như nó ko bị làm sao ý ;)) Mong là cái nồi bánh chưng có bị làm sao thì............Ko ai trách con! Amen!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này